1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán qúa ~~~

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nguyenthy108, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenthy108

    nguyenthy108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Chán qúa ~~~

    Mình cũng chả biết làm sao nữa ...Anh với mình lấy nhau được 5 tháng rồi mà thời gian ở bên nhau chỉ có 3 tháng là anh đi vì anh ở nước ngoài ..mình ko có gì chê về anh cả ..sống tình cảm ..có trách nhiệm thương yêu lo lắng cho mình ..đó cũng là 1 phần quyết định chuyện cưới xin của mình ..con gái mà còn mong gì hơn 1 người như vậy ...Thời gian 2 đứa bên cạnh nhau cũng vui lắm ..rồi hiện giờ tuy xa nhau mà mỗi ngày tui mình đều gặp nhau trên mạng ..Mình cũng chẳng biết mình sai hay đúng trong chuyện này , hay là người ta nói sống trong cái phước mà ko biết hưởng nữa ..moi6` ngày gặp nhau mình và anh chỉ biết kể nhau nghe mình đã làm gì trong ngày ..bắt đầu là hôm nay em làm gì ..rồi hôm nay anh làm gi ...vậy thôi ..ngày qua ngày ..mình cảm thấy nhàm chán đến mức phát cáu với anh

    Nhiều lúc nằm nghĩ mình khóc ..mình nghĩ có chồng mà như ko có ..đi đâu làm gì cũng thui thủi 1 mình ...đã vậy ngày qua ngày cũng chỉ như vậy ..anh ko hề đem tới cho mình 1 sự bất ngờ haylãng mạn ...ví dụ như 1 món qua `nho nhỏ , 1 tấm thiệp hay gì đó ..minh thiếu tiền anh vẫn gửi tiền nhưng mà mình cảm thấy lam sao đó ...

    Hay vì mình yêu anh không đủ để cảm thấy hạnh phúc mỗi khi gặp anh ..mình cũng ko biết nữa
  2. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Đừng để nhàm chán! So* nhất là cảm giác nhàm chán!
  3. xX_sweetlylove_Xx

    xX_sweetlylove_Xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ui được năm tháng thì nhìu hơn mình bao nhiu đó...Bọn mình thì được có 20 ngày anh ý đã đi rùi.Nhưng rui thì bọn mình cũng đã vượt qua được tất cả bi h thì cũng đã được gần 4 năm rùi.Tuy cũng có lúc chán đến mức vì phải nói lời chia tay nhưng rùi thì chính cái thời gian chia tay nhau đó mà bọn mình hiểu ra tình cảm thật sự của 2 đứa, biết trân trọng tình cảm của nhau hơn. Mình rất hiểu cảm giác của bạn.Vì xa quá nên cảm thấy chán nản vô cùng.Mình chỉ muốn nói rằng bạn đừng có nghĩ ngợi quá nhiều, nghĩ nhiều thực sự không tốt...Nó ảnh hưởng đến tình cảm của 2 người rất nhiều.Điều quan trọng là tin tưởng và thông cảm cho nhau.
  4. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Hi chị Thy,
    Hmmm... dọc bài này của chị, em cũng không biết sao nữa hihih. Nói như bạn gì đó rất đúng:" Đừng để sự nhàm chán. Sợ nhất là điều đó"
    Em nghĩ hiện giờ anh chị xa tạm xa nhau để lo cho chị mai mốt qua sống chung có đúng không nè. Chị ơi! Mới cưới 5 tháng mà để cảm giác như vậy là rất nguy hiểm đó. Và em hiểu được chị. Có lẽ cũng vì là con gái như nhau.
    Em không biết tình cảm của chị đối với anh nhà như thế nào? (cái đó chỉ mình chị hiểu) và thời gian hai người quen nhau có đủ vừa lâu để hiểu hết nhau hay không? Nhưng khi đọc câu :" con gái mà còn mong gì hơn được như vậy", em hiểu chị đã chọn cách bình yên và an toàn nhất của người phụ nữ là một tám chồng tốt (dù đôi khi thấy chồng hơi hiền quá hoặc sống thực tế quá). Trong cuộc sống vợ chồng sợ nhất là 2 người không tôn trọng nhau. Ở đời có câu, "hãy bằng lòng với mình". Thật vậy chị à, chị hãy tự "an ủi" hay ít ra là vỗ về mình rằng: mình còn có 1 tấm chồng tốt. Rằng hằng ngày cuộc sống trong thời buổi này biến động không ngừng, vậy mà mỗi ngày ta vẫn có thể gặp và được yêu thương bởi những người ta yêu thật là tốt biết bao. Em chẳng biết thế nào, chứ hồi lúc trước, khi em và anh nhà em cũng tạm xa nhau vì khoảng cách, em lo lắng lắm. Em thì có tính cứ phải ở bên cạnh được chăm sóc người mình yêu thì mới hết lo thôi. KHi xa nhau, em cũng tự an ủi mình là chúng em còn liên lạc với nhau, em còn nghe được, thấy được người yêu của mình.
    Còn về chuyện nhàm chán thì rất dễ xảy ra chị à. Nhất là với con gái nhạy cảm như chúng ta. Có bao giờ chị thử hỏi:" Mình chỉ mới cưới 5 tháng mà đã thế này thì liệu làm sao sống với nhau trọn đời không nhàm chán được?". Em thì hay tự hỏi như thế và nhất quyết tìm cách phá vỡ sự nhàm chán đến nạng nề đó. Em nghĩ chị lúc này đang trong giai đoạn hậu kết hôn đấy. Tâm lý thường buồn chán nhất là phải sống xa người chồng yêu thương của mình. Chị thử đổi mới xem sao? nếu anh ấy ít lãng mạn và ít biết cách tạo ra bất ngờ (mà thường thì đàn ông là vậy. Anh nào mà lãng mạn quá thì nguy...nên đặt vấn đề ) thì chính chị hãy thử tìm cách tạo ra bất ngờ vậy. Em nghĩ có đôi lúc con gái nên chủ động một chút, không phải cứ chuyện gì con trai cũng chủ động. Chị biết không, cuộc sống ở bên này rất khác VN. Nó tất bật nhưng buồn chán và thời gian thì qua rất mau. Nó làm cho con người trở nên vội vã và thực tế. Thế nên, chị cũng đừng trách, đừng giận ong xã. Chị hãy nghĩ với cả tình yêu của mình dành cho anh ấy để mà thấy thương nhiều hơn. Vì anh ấy đang phải làm và chuẩn bị cho cuộc sống cả 2 người sau này. Có thể hồi ở Vn anh ấy vui vẻ nhưng khi trở về bên này với công việc thì khác chị à. Thôi đừng giận nữa nhé
    Quay lại chuyện lãng mạn chút nè, chị có thử viết mail (hay thư tay là hay nhất) cho anh ấy, nói rõ- chính xác là kể lại rõ- những xúc cảm và suy nghĩ của chị từ khi cưới đến giờ. Chỉ cần viết ra như chị đang nói với chị. Em thấy cách trải lòng mình ra với người khác là hay nhất. Vì không ai có thể đọc hết được những suy nghĩ của mình. Chị cũng vậy, chị làm sao đọc hết được những suy gnhĩ của anh ấy, những khó khăn anh ấy đang dấu trong lòng chẳng hạn. Khi mình muốn ai đó cởi mở với mình thì chính mình phải làm điều đó trước. Nhất là với đàn ông, họ không thích bày tỏ cảm xúc ra ngoài (vì sợ bị cho là yếu đuối hoặc sợ người thân lo lắng). Tiếp đó, chị thử thay đổi giờ chat với anh ấy xem sao? Thay vì chat 3 tiếng nhưng nhạt nhẽo thì chat 1 tiếng mà vui vẻ. Chị có thể gọi phone thay vì chat làm anh ấy ngạc nhiên. Chat nửa chừng thì có thể "tự rút lui " sớm bằng cách phải đi dâu đó hay làm gì đó nên nói" em không thể chat tiếp"... để tạo cho hai người chút cảm giác nhớ nhung. Một tuần, hãy thử "cầm lòng" đừng lên net chat hay nhìn anh ấy, chỉ gọi điện thôi. Sau đó, chị có thể mặc kiểu áo mới, thay đổi kiểu tóc (cắt hay búi tóc lên cao...) rồi cho anh ấy xem. Đố anh ấy có tìm ra điểm nào mới mẻ của chị không? Thay vì anh ấy gọi chị và chị bắt máy:" alo, anh hả...". Thì chị thử bắt máy bằng cách:" dây là tổng đài tình yêu, bạn nhận được một bài hát tình yêu từ... gửi đến bạn.." Rồi chị có thể hát khe khẽ một đoạn ngắn bài "Nhớ anh" chẳng hạn (Nhớ đến anh, lòng này nhớ đến anh. Em nhắn gió mây mang anh đến đây...). Hoặc như lên chat, chị có thể đố anh ấy hôm qua chị đã làm gì. Đợi anh ấy trả lời và nói:" anh sai rồi nhé!" 9mặc dù là anh ấy nói đúng hoàn toàn thứ tự việc làm của chị ). Chị có thể nói. vd như: em đánh răng trước rồi mới rửa mặt nhé......hãy làm anh ấy ngạc nhiên và bật cười vì những chuyện be bé như vậy để giữ lửa tình yêu chị à.
    Em hồi xưa cứ hay sử dụng dtdd mà nhắn tin qua cho anh ấy. Có lúc chàng nhận được có lúc lại không. Nhưng anh ấy ngạc nhiên lắm. Khi đến Noel va tết không có chàng bên cạnh, em thường kể cho anh ấy nghe về không khí bên VN. (Dĩ nhiên là cũng nói thêm vô là ai cũng có đôi có cặp, em thì đang cô đơn. Cànhg của em liền nói:" Anh cũng vậy nè. Anh còn buồn hơn em". Rồi hai đứa động viên an ủi cho nhau). Đến tết, em ra đường lúc bắn pháo bông và đúng vào giờ phút đó, em gọi happy new year và cho chàng nghe pháo bông bắn. Anh ấy hỏi em:" Anh đâu có nhìn thấy được báo bông đẹp cỡ nào? Chỉ nghe âm thanh thôi. Em gọi làm gì cho tốn tiền?" (nghe câu này dễ tự ái phải không chị? Nhưng em biết anh ấy không có ý gì cả chẳng qua là thẳng tính quá mới vậy thôi). Em trả lời:" Em làm v6ạy để t5ự an ủi mình và cũng muốn cho anh biết là em làm gì cũng nghĩ đến anh, nhớ đến anh". Lúc đó, ông xã em hình như là xúc động mạnh. Anh ấy im lặng rồi nói:" tiếng pháo lớn quá em nhỉ? Em ráng chờ anh". thật sự em nghe thế thôi, cũng thấy happy lắm rồi.
    Chị, em nghĩ chị thử chủ động "dụ ngọt" anh ấy xem sao nhé. À, còn nữa, chị cố gắng đừng vì hoàn cảnh tạm xa thế này mà buồn chị à. Đừng nghĩ "có chồng cũng như không, cứ thui thủi". Đừng nghĩ như vậy nữa. Cố gắng thya đổi suy gnhĩ bi quan đó nhé. chị phải lạc quan lên thì mới vui vẻ, mới tìm ra được nhiều điều hay để trò chuyện với anh ấy và mới giữ lửa từ chính trong trái tim của chị.. Vì lúc này chỉ là lúc tạm thời mà thôi. Sau khi xa nhau sẽ là đoàn tụ trong sự ngọt ngào nhất. Nó sẽ giống như tuần trăng mật thứ hai vậy
    Em chúc chị vui, đẹp và tiếp tục mở lớp makeup bên box làm đẹp ạ. hihih
  5. namfat

    namfat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết thật xúc động đi vào lòng người.
    Mong rằng ai gặp cảnh ngộ như vầy cũng sẽ được chia sẻ.
    rgs,
  6. namfat

    namfat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thật là một bài viết rất ấn tượng, rất xúc động đi vào lòng người.
    Tôi mong những ai có hoàn cảnh tương tự đều cảm thấy được chia sẻ phần nào.
    Rgs,
  7. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của bạn rất tự nhiên và rất thật, ai trong hoàn cảnh bạn cũng gặp phải trường hợp tương tự. Tình cảm mà không được vun đắp thường xuyên thi chuyện " nhàm chán " là tất nhiên.
    Tuy nhiên cũng có 1 số giải pháp để khắcc phục tình trạng trên, có những giải pháp tích cực và tiêu cực đều nhằm mục đích làm bạn thoát khỏi cảm giác nhàm chán.
    Bạn có thể tìm 1 đam mê gì đó khác ngoài việc lúc nào cũng nghĩ đến chồng như tập trung vào tìm thú vui trong công việc, có thể đàn đúm với bạn bè, đi du lịch, tập thể thao ...v...v Ngoài ra bạn thay đổi cách tiếp xúc với chồng, hoặc giảm bớt thời lường chát với chồng cũng là 1 cách để cho 2 người không nhàm chán.
    Bất cứ cái gì lặp đi lặp lai đều tạo ra sự " chai lì" bạn chỉ cần thay đổi cái thói quen máy móc đó thôi.
    Trên là 1 số giải pháp mang tính tích cực.. còn giải pháp tiêu cực thì nếu bạn đề nghị tôi sẽ viết . chúc hạnh phúc
  8. hirondelle239

    hirondelle239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em cũng nhiều khi thấy chán vì chồng chẳng lãng mạn, chẳng tạo bất ngờ cho mình gì cả. Nhưng khi ngồi suy nghĩ lại em vẫn thấy yên tâm, như bạn gì nói lãng mạn quá cũng nguy, em lại thấy yêu cái tính chân thật của anh ấy, mặc dù chẳng bg anh ấy đột nhiên tặng em món quà em thích, mỗi lần mua quà toàn kéo em đi thôi. Nhưng bù lại chẳng hạn valentine anh ấy lọ mọ làm sushi cho em ăn, em cực thích sushi nhưng đã lâu lắm rồi ko ăn, ko ngờ anh ấy còn nhớ.
    Đôi khi cuộc sống lúc đầu mới kết hôn nó thế chị ạ, ko còn lãng mạn ngất ngây như ngày yêu nhau trước.
    Bọn em chỉ xa nhau khoảng 2tháng thôi, lắm lúc em cũng bực mình vì chat toàn hỏi hôm nay em làm những gì y như anh nhà chị. Nhưng em nghĩ chị đừng để ý kĩ quá, cái quan trọng là tin tưởng nhau. Chính những lúc xa nhau ntn mình mới khẳng định được tình yêu của mình chị ạ. Em nghĩ những lúc này chị nên chuẩn bị đợi anh về, thỉnh thoảng gọi điện đến thăm gđ chồng, nhưng chỉ nói là hôm trước em qua nhà bm, bm vẫn khoẻ, anh cứ yên tâm, đảm bảo anh ấy yêu chị lắm lắm đấy , tạo 1email chung rồi ngồi viết nhật kí chẳng hạn...còn nếu chị vẫn còn time thì đi chơi với bạn bè hoặc vào box làm đẹp hướng dẫn tụi em trang điểm. Bao nhiêu là việc cần làm,hehe.
    Vui lên chị nhé.
    Được hirondelle239 sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 04/04/2006
  9. nguyenthy108

    nguyenthy108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Hì hôm nay vô thấy mọi người quan tâm đến mình quá , xúc động muốn khóc luôn đó ..cách đây mấy ngày mình vo box lam đep thấy 1 số bài viết rel lại ma mình đọc cảm thấy có vẻ cạnh khoé hơn thua nhau quá ..và mình nghĩ mình sẽ ko up bài ở diễn đàn này nữa ..vì mình thấy nó chẳng có gì đặc biệt hơn những diễn đàn khác ..mình đã tham gia nhiều diễn đàn và từng là mod và mình bắt gặp cảm giác chung là 1 số bạn quá được ưu ái ở diễn đàn và đâm ra ảo tưởng ko phân biệt đâu thật đâu ảo ..thay vì diễn đàn là nơi để giao lưu chia sẻ kinh nghiệm ..thiết nghĩ mình vô đấy ..up bài chẳng được gì cả ..vừa tốn công vừa tốn tiền net ..chẳng qua mình muốn đem chút xíu kinh nghiệm của bản thân chia sẻ với mọi người ..thì mọi ng*` có thể phản hồi ..chia sẻ trên cơ sở đoàn kết thân ái ..chứ không phải nói móc ..chà đạp nhau theo kiểu 1 rừng ko thể có 2 cọp ..nên mình buồn và cũng ko muốn up bài nữa ..oài lạc đề quá ..ko ngờ hôm qua có tâm sự buồn và vô đây được quá nhiều người quan tâm chia sẻ và động viên mình tiếp tục cố gắng trong làm đẹp ..chứng tỏ minh đã đem lại nhiều điều bổ ích ..và topic của mình được khá nhiều bạn quan tâm ..vậy tai sao chỉ vì 1 vài lời nói khích mà mình lại buông xuôi nhỉ ..ngay bây giờ mình lại vao làm đẹp ...tiếp tục truyền đạt những gì mình biết cho các bạn nhé ...chúc các bạn vuii ...
  10. nguyenthy108

    nguyenthy108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Và mình cũng thật sự cám ơn tất cả các bạn đã quan tâm ..cho mình những lời khuyên bổ ích nhất ..để mình nhìn nhận lại mọi thứ ..lúc nãy mình gặp anh ..mình nói rằng anh ơi từ nay em sẽ ko trẻ con ..ko làm anh buồn ..ko hay cáu gắt ..em biết anh cũng có nhiều lo lắng ..mà anh cứ sợ em lo ..sợ em buồn ko tâm sự thì làm sao vợ chồng có thể hiểu nhau ..h`ìhi anh nói sao hôm nay làm anh cảm động vậy ..mình nói là tai em tâm sự tren forum ..mọi người cho em lời khuyên ..mình thấy mọi sự cởi mở hơn nhiều ...cám ơn mọi người nhiều lắm ...hi vọng mọi người cũng sẽ hạnh phúc ..

Chia sẻ trang này