1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán[r39)]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi PES, 29/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PES

    PES Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chán[r39)]

    Chán nản quá, không biết vì sao mình cảm thấy chán nản mọi thứ, chẳng còn một chút cảm hứng gì nữa, không có một chút niềm tin vào cuộc sống. Cuộc đời mình đang xuống dốc một cách thảm hại không phanh, bất lực và bế tắc Có lẽ mình sắp die rồi
  2. bigboyhnn

    bigboyhnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Thế thì sắp die rồi đấy.
    Mà đừng chán nữa, mặt cứ nhăn như khỉ ý là già nhanh lắm đấy
    Tâm sự cụ thể hơn đi thì mọi người chia sẻ với.
  4. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    bà chị Cún định đi Spam àh .. .. MOD ơi em muốn báo cáo.....
  5. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    mình hôm nay cũng chán. có lẽ là chán từ hôm qua, ảnh hưởng sang hôm nay.
    Hôm qua mình đã phạm một sai lầm lớn, lại càng thất vọng về bản thân hơn....ngu quá.... chẳng hiểu giờ mình ra sao? muốn gì? cần gì nữa...
    chán, chán, chán, chán toàn tập.
    Hôm nay cơ quan lại có đại hội công đoàn, chẹp, mọi người giới thiệu mình vào danh sách đề cử BCH, uh thì vẫn biết mình vào chỉ để lấy người loại thôi, măng non sao đú được, cơ cấu hết rồi nhưng kết quả là vẫn mấy người thấp hơn, suýt nữa vào BCH ... ặc ặc... may là ko vào, chứ vào thì lại ốm đòn vì bận, ko còn thời gian cho cuộc sống nữa,,,,, nhưng đang chán nản vì...tình từ hôm qua, cộng với sáng nay chạy nhiều...mệt....mặt mình cứ chảy ra....chết cười mọi người lại tưởng buồn vì...trượt...
    già rồi nên tâm trạng hay bất ổn... chóng buồn...nhanh quên... lại nhe răng ra cười..
    Hết giờ làm lang thang ra Hồ tây... chén hết 1 ly kem...ngẩn ngơ nghĩ....ngẩn ngơ buồn...ngẩn ngơ chán...
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Định mách lẻo hả, chị cắt lưỡi bây giờ. :P
    Thì chị đang chán, thế là thích vào đây giãi bày đôi câu thôi mà. :(
  7. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Than thơ? bây giơ? đang la? mốt . Chán
  8. bigboyhnn

    bigboyhnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
  9. ntvtngoc

    ntvtngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bác PES viết mà mình cũng thấy chán quá. Chắc mình còn Stress hơn bác ấy chứ.
    Cứ thế này thì sống chứ chết sao nổi
    Một khi máu chảy về tim
    Làm sao ngăn được cánh chim Đại Bàng (Đâm đầu vào gối)
  10. voorjou

    voorjou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1

    Chán nản quá. Vô tích sự. Cái gì cũng thua kém nguời ta. Học thì ngu. Làm ăn thì dở ẹc.
    Trong khi nguời yêu thì bắn tiếng Tây như ngoé. Mình thì éo biết cái gì. Bực mình k chịu dc. Cảm giác thua kém thật là bực mình và chán chường.
    Động vào cái gì là hỏng cái đấy.
    Sáng nay còn làm vỡ viên đá quý của bà hang xóm. Nếu bị bắt đền thì k biết bán cái gì để trả nợ đây.
    Khốn khổ cái thân tôi. CHÁN

Chia sẻ trang này