1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán[r39)]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi PES, 29/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Uhm....than thở là mốt...mà em cũng hay chạy theo mốt nên vào đấy kêu ca tí.....Chán....Sắp sinh nhật em rồi...1 sinh nhật ko người yêu...ko hoa và ko bánh ....chỉ là đi chơi và ăn uống đập phá,,,,chán rồi về nhà lại lăn ra ngủ quay...chắc là sẽ như thế !!! Em sắp tròn 22t...chưa già....vẫn còn trẻ trung lắm,mà sao,thấy trong suy nghĩ của mình.....già tợn ....Bạn em tổ chức sinh nhật cho em....vui lắm...nhưng cũng buồn lắm....vì em ko có quà của anh....của người yêu em (chả bít đang nói ai....)...Thôi thì hum đấy đi rượu chè be bét tí....coi như là chúc mừng sinh nhật zị....dù j em đây cũng 22t rùi cơ mừ...loăng quăng....loăng quăng......viết tí cho đỡ chán///....thấy khá hơn rùi...dù j cũng còn tận 5 ngày nữa cơ mừ.........đi ngẩu
  2. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hum thứ 3 wua nhà ng iu chơi. Mua 2 cái pizza cho mọi ng. Mọi lần ng iu mua vìa, mọi ng hào hứng ăn thía mờ...->>>>chán lần 1.
    Chờ mãi hem thấy ng iu vìa. Ngồi 1mình ngại ơi là ngại. Hem bít làm giề. Vào phòng ng iu bật máy chat chit ->>>>>>>>chán lần 2
    Cô ng iu bẩu đưa em đi học. Có mỗi mìn ở nhà. Ngại quá. Định ra vìa dưng ng iu đang trên đường vìa. Ở nhà 1mìn sợ lém ->>chán lần 3.
    Hum nay mọi ng nói ng iu vì cái vụ hum nọ mìn ở nhà ng iu 1 mìn ->>>>>> con gái con đứa vô duyên ->>>>>>>>>> chán lần 4.
    Bố bẩu ng iu mìn suy nghĩ kĩ chuyện của bọn mìn đi
    ->>>>>>>>>>>>> chán lần 5.
    Đã cố gắng làm tất cả để đừng ai động đến mình thế mà vẫn ko tránh khỏi. Ôi, chán toàn tập.
    Chán toàn tập rồi.
    Đấy mới là chuyện TY thôi, còn CV, gđ nữa thì....nói ra đến bh mới hết chán?????????????
  3. Victoria_bel

    Victoria_bel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzzz
    Tìm ra rồi!!!!!!!!!!!
    Bà con ơi cho iem vào kêu ca 1 tí xả cơn xì trét cáiiiiii
    iem là iem chán cái con điên là em cực kì iiiiiiiiiiiii!!!!!!!!
    Tại sao có nhiều người làm gì cũng thành công, cố gắng và đạt đc thành quả
    mà em thì...
    thi ĐH ngoại thương thiếu 1,5 điểm => đành đi du học vì đkiện gia đình cho phép (mà nói đúng ra là bị ép buộc thì đúng hơn!)
    iêu đương cũng như ****, cái thằng yêu mình thì mình ko yêu, cái thằng mình nghĩ là thích thì lại chẳng muốn có ý gì với mình
    sao có nhiều đứa bạn em thấy yêu đương nhẹ nhàng thế, yêu và đc yêu, thế thôi
    gần đây nữa, thi bằng lái xe, thi mãi thi mãi mà vẫn cứ failed, ****, cũng chẳng hiểu vì sao nữa, mình đã try my best rồi
    Ức chế vô cùng!!!!!!!!!!
    Cứ tự an ủi mình là sống là để vui chứ sao cứ dằn vặt mình, nhưng sao vẫn cứ nghĩ đến và buồn.....
    nhiều khi thấy số phận mình nó cứ hẩm hiu làm sao iiiiiiiiiiii
  4. beebeebk

    beebeebk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Báo với chẳng cáo ! Chú còn đáng bị Mod thịt hơn CÚN nhiều ấy chứ ! Spam có mỗi dòng ! Nick này anh Spam vô tư đúng không nhỉ ??? He he ... Hàng chùa có khác , nói mà không sợ bị QUY TRÁCH NHIỆM !!!
  5. luoivodoi

    luoivodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    cả tháng 2 đen may mà hết rùi hu ra........
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì chán cũng phải.Chán nhỉ?
  7. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ con tim mình mới thổn thức đây -------> chán toàn tập
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một lần nói chán là một lần tự đánh mất chính mình .
    Không được nói chán ...không bao giờ...chán chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu bạn , ngồi đó mà ôm nỗi đau câm lặng vậy sao ngồi đó mà mà tận hưởng cảm giác đó sao ? Đi làm việc gì có ích hơn nhé vì như đến với bọn tớ .
    http://vinguoibenh.org
  9. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
  10. ntvtngoc

    ntvtngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trong topic này mắc bệnh "Than" hết cả rồi, mà sao loại "visrut" này lây lan ác thế nhỉ. Ai vào đây cũng "Than"???
    Thế này thì sống chứ chết sao được hả các bác

Chia sẻ trang này