1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chan' roi\……

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi changbiencuong, 17/05/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changbiencuong

    changbiencuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Oi dan ba....
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Cụ thể trước đây chú đục đẽo như nào? Gái từ chối ra sao, chú đã sơ múi gì được để gọi là có chút nền tảng chưa?
    Nhưng dù thế nào thì nhai lại bao giờ cũng khó nuốt hơn lần đầu. Vì có bao nhiêu chiêu trò, cân lượng chú ra sao gái đều đã biết. Thông thường gái chỉ chấp nhận nhìn lại chú nếu:
    1/ Gái ế ẩm mốc mà chả có thằng nào thèm tới ngửi.
    2/ Gái thấy chú thay da đổi thịt, ngon cái ngọt nước hơn hẳn chú trước đây và hơn cái đám gà đang bu quanh nó.
    Chú trả lời xong mấy vấn đề trên rồi anh vấn tiếp.
  3. changbiencuong

    changbiencuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    E từ chối rồi
    Trước đây gần như e thành công rồi nhưng lại có thằng hơn e nen cáo bảo cáo yêu thằng đó còn với e chỉ làm bạn bè thôi
    E cũng chưa làm ăn dc gi cả
    Sau đó một thời gian ko liên lạc nhưng thấy cáo bảo rất yêu thằng đó rồi là ko đến được với nhau vân vân
    Thời gian gần đây cáo hay nt cho e hôm nọ có rủ cáo đi uống nước vì Truoc đâycó hứa là sẽ mời cáo khi về nhà(luchứa là còn Dag tán nhé
    Sau hôm uống nước về cáo bảo la
    Dạo này ko thik minh có khác.kiêu han nhỉ
    E cũng bó tay với cáo này
    Từ khi bị từ chối tc e cũng đã thay đổi nhiều nhưng eko biết là tại sao gần đây cáo lại như vậy
    E nghĩ là vì cả 2 lý do a đưa ra
    Chán luôn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thực ra thì e vẫn còn tc với cáo bác ạ
    Nhưng eko thể hiểu cáo đang nghi gi nưa
    Đúng là bật đèn xanh lần nữa mà e chưa dám đi vì ko hiểu cáo đang nghĩ gì
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thực ra thì e vẫn còn tc với cáo bác ạ
    Nhưng eko thể hiểu cáo đang nghi gi nưa
    Đúng là bật đèn xanh lần nữa mà e chưa dám đi vì ko hiểu cáo đang nghĩ gì
  4. Lanhcaca

    Lanhcaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Từ chối là đúng...
  5. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Có gì khó hiểu đâu. Cái gì mà "không thể đến với nhau", gái nó làm hàng thôi. Chỉ có 1 trong 2 khả năng ngoài việc gái nhận thấy chú ngon cơm hơn (???):
    1. Gái này khắm quá thằng kia nó ko thèm.
    2. Bị nó chạy làng, vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván cho nên gái quay lại Gài Bẫy bắt chú đổ vỏ. Bằng chứng là gái nó muốn chú gặp ông bà bô nó để sau này bắt chú phải có trách nhiệm.
    Với loại gái này thì ko nên yêu thương chân thành với nghĩ ngợi xa xôi rước nó về làm gì. Nên tương kế tựu kế, gái nó nghĩ trong mắt chú nó vẫn rất hot, rất cao quý giá trị. Vì vậy gái nó rủ đi với ông bà già nó thì nên Từ Chối Khéo. Hãy rủ gái đánh quả lẻ lựa thời vác nó vào Nhà Nghỉ mà múc (nhớ đề phòng củi lửa để khỏi phải chịu trách nhiệm). Vừa ko phải chịu trách nhiệm vừa có rau xanh tươi để ăn. Sảng khoái nhất còn gì!
    Tóm lại ca này chỉ cần khôn khéo tý là có tý rau ăn, quan trọng ở lá gan của chú!
  6. changbiencuong

    changbiencuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bác nói e ngại qa
    E biết gái là ng tốt mà bác Cả e cũng vậy:D
    Ko có chuyện vỏ viec gì đâu
    Chỉ là e hơi nghi cáo chút
    Trước đây đã từ chối hết nói rồi
    Mà giờ qua cách nc dũng là bật đèn xanh đét:D
    Chưa yêu mà đã muốn mình đi gặp ông bà bên đó r.
    Thôi cảm ơn bác đã vấn e
    Để e xem tình hình như nào đã
  7. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Thôi chú nói thế thì anh chịu rồi. Các chú bây giờ ko những gà mà còn cố chấp, thích ăn dưa, ngây thơ và thích đội quần.
    Gái nó ko cho ăn hành chán chê mà vẫn xem nó là thánh nữ. Thảo nào suốt ngày lên diễn đàn kể lể khóc lóc bị gái úp sọt.
  8. changbiencuong

    changbiencuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ko phải thế đâu bác
    E tỉnh táo hơn bao giờ hết
    Cũng có thể e nhầm
    Thôi để e xem tình hình thía nào đã
    Tks bác.
  9. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    cẩn thận không lại, xin lỗi anh chỉ là thằng đổ vỏ đấy chủ thớt ạ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    bác đau nói chuẩn rồi
  10. changbiencuong

    changbiencuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác giúp e với
    e muốn làm cho cáo có tc với mình
    kiểu như cưa lại từ đầu ấy các bác
    Các bấcmuôn nghĩ là tương kế hay gì gì cũng được
    Giờ coi như lần gặp vừa rồi cũng có kết quả rồi nhé
    Tiếp theo lam thế nào hả các bác
    Có nên nt gọi điện thường xuyên hỏi thăm này nọ ko
    Vì giờ e và cáo đang ở xa nhau quá ko gặp được
    Tình hình là hôm nọ cáo nt thế này các bác ạ đại ý là
    Tưởng e vẫn sẽ theo đuổi cáo nhưng chắc cáo nhầm rồi nhỉ xin lỗi nhé
    Thế đấy các bác
    Giờ tính sao?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này