1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chán rồi_ refresh tình yêu thế nào...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi born2lead, 18/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    tần suất gặp như của bạn thì có yêu mấy thì cũng tan, dãn ra đê , có nhiều việc để làm lắm , dãn ra mới thấy nhớ nhau , vượt qua cái nhớ đó và hoàn thành công việc, đến lúc được gặp nhau mới cảm giác trân trọng được
    còn nếu lôi nhau lên giường thì chẳng hết được năm nay đâu
  2. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đến lớp ngồi tách nhau ra còn giao lưu với mọi người, dán lấy nhau mãi cũng chán
    Về lĩnh vực đi chơi () thì thỉnh thoảng thay vì đi chơi riêng, rủ thêm bạn bè của cả 2 đứa đi cùng, đi cafe chém gió chẳng hạn, cho các bạn của 2 đứa làm quen với nhau cũng hay lắm đới có một điều là trong khi yêu nhau mà vẫn tích cực mở rộng quan hệ với mọi người thì sẽ hay hơn rất nhiều, 2 người sẽ thấy mặt tích cực của nhau nhiều hơn --> yêu hơn nhiều đới, chủ topic thử mà xem, cái này cũng phải cố gắng nhiều mà, ko sợ hết đâu, khỏi phải lo đến lúc lên đây hỏi cách refresh tiếp
    Thôi thế nhé, đi ngủ, cám ơn đã đọc, đã vote hề hề
    chúc các con dời ngủ ngon
  3. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục vote cho ý hay của conongdatinh.....
    còn bác suongđoi thì em vote ko dc rồi...
    Vậy cách chung vẫn là giãn ra..Nhung gian thế nào cho nghệ thuật cũng cần phải vắt óc đây....
    Được born2lead sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 19/05/2008
  4. vntime

    vntime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    giãn ra là 1 cách khá hay!
    Nhưng nói thật là yêu 1 tháng đã vậy thì bác nên tìm đối tượng mới dự phòng!
    Ng ta yêu nhau 1-2 năm chán chán 1 tí còn đc, yêu 1 tháng mà đã vậy thì tài thật! Đổi Ob đi bác!
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện thế này mới hay chứ (thật 100%): Thằng bạn tớ quyết định cưới vợ, hỏi nó tại sao cưới thì nó bảo: "Yêu nhau lâu giờ tao thấy nhạt rồi, nếu không cưới thì đến phải bỏ nhau mất", nó nói thật lòng đấy, thế mới sợ chứ
  6. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    :) bạn định áp dụng những điều mọi ng trên này nói cho TÌNH YÊU của bạn à :) Vậy thì mình thấy buồn cho bạn ! Bạn muốn Refesh tại sao bạn không tự tìm cho bạn và ng.y bạn một cách tốt nhất,bạn là ng trong cuộc mà :) Những lời tư vấn trên này ( chỉ là những lời mật ngọt chết nhặng mà thôi ) Chúc bạn và ng.y bạn yêu nhau mãi mãi !!!! Peace out
  7. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng rồi, có gì đâu mà lạ, bản thân em chưa thấy đôi nào yêu nhau trong thời đại này mà quá được 6 năm cả, Triết học dạy roài, lượng đổi đến một mức hạn nào đấy thì phải dẫn đến chất đổi, ko thì sẽ mất cân bằng tự nhiên
    Bác born : hehe, em tính ra bác bắt đầu còn sau em mấy tháng, thế mà giờ đã chán rồi, trong khi em thì chưa có khái niệm đó trong đầu . Các bác trên nói đúng đó, giãn thời gian ra. Tất nhiên bác học cũng lớp Eng mỗi tối với Cáo thì giãn cũng khó, mà bác nào bảo vào lớp ngồi tách nhau ra mà giao lưu thì cũng dở ( chưa thấy đôi nào thế cả ). Vài ý kiến như này :
    _ Vào lớp vẫn ngồi cạnh nhau nhưng tập trung học hành vào, nói chuyện ít thôi, tự nhiên sẽ có nhu cầu gặp riêng ngoài giờ
    _ Có nhu cầu rồi nhưng đi riêng với nhau cũng giảm xuống, tuần 2-3 lần thôi, mỗi lần cũng đừng lâu quá, khoảng 3-4h là đủ, chứ đi cả ngày thì cũng chả biết chém cái gì thật
    _ Mỗi lần đi chơi thì bác nên có công đoạn chuẩn bị trước, đọc báo, lên thodia.net xem có tiết mục gì, hội chợ gì ko, có thể lập thời gian biểu trước...hạn chế đi ko có mục đích, đi rồi mới nghĩ sẽ thấy rất nản.
    _ Nếu nhà bác có điều kiện ( vắng vẻ, thoải mái ) thì cũng đừng lôi nhau về nhà nhiều quá, ra quán đi cho đổi không khí. Hồi trước em với Cáo cũng lôi nhau về nhà, nhưng dạo này hay ra quán, mỗi lần đi khám phá tìm hiểu 1 quán, cũng thú vị lắm ( bác đừng tưởng nhé, kiếm đc quán café thoải mái ôm ấp hôn hít mà Cáo ko ngại hơi bị khó đấy )
    _ Đừng đi cái gì quá nhiều, phải xoay tua, vd như tuần này xem phim rồi thì tuần sau nữa hãy xem tiếp, thay vào đó ta đi các hoạt động khác như đạp vịt, hội chợ, đường HQ...chính ra bác là còn sướng chán, được đi buổi tối, em với Cáo nhà em toàn gặp ban ngày thôi, lâu lâu mới đc 1 tối T7 đi với nhau
    _ Tích cực nâng cao khả năng chém gió ( tìm đọc các truyện cười, trò chơi vui, câu đố...cái này chắc ko phải chỉ nhỉ )
    Cuối cùng là âm nhạc bác ạ, đừng coi thường nhé, cái này hay lắm, dù ngồi ở quán hay ở nhà bác cũng nên bật nhạc ( loại mà bác với Cáo cùng thích ấy ) sẽ thấy tình cảm dạt dào hơn, thời gian trôi nhanh hơn.... Nếu quán ko có sẵn giàn thì bác cứ sắm 1 con dế chơi nhạc tầm tầm cho em, đi đâu cũng sẵn sàng...
    Lâu lắm mới có dịp tư vấn cho bác born nên nói hơi nhiều, bác cứ gạn đục khơi trong, đắc ý vong ngôn nhé
  8. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    All : cám ơn các bác ạ...em chẳng phải gập khuôn máy móc đâu ạ... em chỉ muốn tham khảo,trích,lọc, tổng hợp,thêm mắm muối cho nó phù hợp với em ạ....
    Vote cho tất cả mọi người...
    2 tháng của em vậy chứ đi chơi buổi tối chắc 50 mấy lần+buổi sáng tầm chục...hix
  9. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 + 2: cái chính là chỗ ấy,thà ko gặp,ở nhà nt chém gió được,chứ gặp mà lơ lơ lửng lửng mới nhàm

    Vàng 3: em đang phấn đấu cái chuyện ấy đấy ạ,2-3 là hợp lý nhất...Nhừng mà Vàng 4 : thường bác làm việc tới 4h cơ àh..em chẳng khi nào tới mức ấy..tầm 3h là hết cái làm rùi...
    Vàng 5 :Khâu này thì đi ít ít thì còn chuẩn bị đựoc,chứ em đi quá trời thì chỉ còn cách ko giáp ra trận thôi...Bữa nào rảnh bác pm cho em mấy cái khâu chuẩn bị này,em có nhiều ý tưởng lắm mà chưa thực hiện...
    Vàng 6 :có mấy quán ,dẫn Cáo vào là CÁo biết ý đồ ngay,như vậy không tự nhiên lắm,còn kiếm mấy chỗ vắng vắng thoáng thoáng thì thường hay bị làm phiền,mất hứng....
    Vàng 7 : cái khoảng này thì có lúc em cũng lập cái topic,tham khảo mà toàn bị nói quá trời,toàn là kêu tự lực cánh sinh.... Truyện cười mà muốn bất ngờ thì thường là có ***g nội dung bậy bậy vào không hà...
    Phù..... Cám ơn bác Long nhiều...
    Có dạo em cũng thấy bác làm cái topic nói làm sao để mà rút quân đi ấy mà..phải không Lúc ấy em tưởng bác chán rồi chứ
  10. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này