1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chán rồi_ refresh tình yêu thế nào...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi born2lead, 18/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kem1102

    kem1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    đang gặp nhau thường xuyên mà tự nhiên anh giảm thời gian gặp đi là thế nào chị nhà anh cũng suy nghĩ đấy
    chị í sẽ thắc mắc là tại sao những lúc có thời gian rảnh để anh làm những việc như thế mà lại ko đến gặp chị í
    sẽ thắc mắc là có thật anh làm những việc như thế ko
    con gái là chúa hay nghĩ
    luôn muốn người yêu ở bên cạnh mình
    đấy là kinh nghiệm từ bản thân em
    nhưng em khác 1 cái là
    ngay từ khi mới yêu ,bọn em đã ít khi gặp nhau rồi
    ----
    anh nên tìm cách f5 tình yêu khác đi chứ em thấy đùng 1 phát gặp nhau ít đi là sẽ có sự cố .
  2. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời nói chân thật của em....Vote luôn
    Bởi vậy anh đang tìm cách vừa giãn ra mà ko ảnh hưởng gì đến ty nè....
  3. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    kiếm chuyện chửi nhau đê
  4. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Vàng 4 : thường là 2 -3h, nhưng 4h chứ 5h cũng có luôn, quan trọng là làm cái gì ấy chứ bác. Nếu đi ít thì café, chè chén, lượn..., còn nhiều thời gian thì phim ảnh, đạp vịt, công viên..., nhưng bác phải nhớ 1 câu mà bác Quác đã nhấn mạnh là : đi đâu, làm gì ko quan trọng, quan trọng là bác thể hiện thế nào. Chém tốt thì chả bao giờ nhàm cả
    Vàng 5 : Cái khâu chuẩn bị này em thường làm trong tối đa là 15 phút, quan trọng là phải làm trước, chứ cứ để đến lúc lâm trận mới nghĩ thì ko nghĩ ra đâu
    Vàng 6 : Ơ bác lạ nhỉ, biết thì biết chứ sao, bảo với em ấy là ngồi nhà hôn hít chán rồi anh muốn đi ra quán thay đổi ko khí, thay đổi cảm giác...yêu rồi chứ có phải đang cưa đâu mà sợ biết ý đồ...
  5. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Cái này chả gì phải xoắn cả, cứ ruột ngựa với Cáo : Em này, anh thấy mình gặp nhau nhiều như này nó có vấn đề, cái gì từ từ mới bền, rồi thì blablabla cứ thế mà chém lên, sau đó bảo Cáo là chúng mình cùng hạ cường độ xuống thì hay hơn...
    Nếu cần thì mua cho Cáo mấy cái đĩa phim, sách báo truyện gì đó để Cáo đọc trong lúc "cắt giảm", đảm bảo cảm động rớt nước mắt luôn
  6. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Dẫn bạn gái đi off
  7. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    :) Bác gặp vừa thôi. Thỉnh thoảng đi chơi xa 1 tí ( ko tính khoản ngủ nghỉ đâu nhé) cho đổi gió! VD cuối tuần dong buồn về Bát Tràng nghịch đất hay đi Cổ Loa hay đi làng cổ Đường Lâm cũng đc. Châc, thú phết. Tháng làm quả đi là bác hết 3, 4 tháng rồi đoá!
  8. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có thể gặp nhau nhiều được bình thường mà ko nhất thiết phải đi chơi, chịu khó chia sẻ công việc cho nhau, khi nào em có việc gì cần phải làm thì mình giúp, em cần đi đâu thì bác đèo em ý đi, nếu bận thì để em tự đi cũng được. Lúc đấy khéo ko còn thời gian mà đi chơi nữa ý chứ. Như thế kết hợp được việc gặp nhau với giải quyết những việc khác, làm cho thời gian gặp nhau có ý nghĩa hơn là đi chơi vô bổ
    Cuộc sống thì ko thiếu việc cần làm nên chẳng bao giờ sợ hết việc để làm chung với nhau đâu. Yêu nhau thì đi chơi nhiều cũng vui, nhưng mà chơi mãi rồi thì tất sẽ đến lúc chán, lúc đấy đi chơi vừa ko vui lại vừa dễ gây ra những bất hoà. Mà hơn nữa, em ý mà là gái biết nghĩ, thấy mình dành nhiều thời gian đi chơi với em ý quá em ý cũng sẽ ko thích đâu bác ạ. Bác cứ chăm chỉ công việc/học tập rồi chia sẻ với em ý, em ý sẽ rất vui cho xem. Thấy bác bận rộn lên, em ý thông cảm sẽ ko đòi đi chơi nữa đâu --> đỡ tốn tiền nữa Cứ thế, cuối tuần hãy đi chơi. Thấy nhớ quá thì đến nhà em ý thăm thôi, thăm hỏi bố mẹ em ý nữa, khéo bố mẹ ẻm thấy thích lại giục cưới ý chứ =))
    Đấy, tóm lại là em có mấy ý, mỗi tội ăn nói kém cỏi nên nó thành dài ra thế kia bác cứ nghe em đảm bảo tình yêu của bác ngày càng tốt đẹp (em ko dám hứa)
  9. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    @ Bác Long : "đi đâu, làm gì ko quan trọng, quan trọng là bác thể hiện thế nào. Chém tốt thì chả bao giờ nhàm cả " Cám ơn bác nhắc nhở... Nói chung bác cũng trạc trạc em nên cách làm cũng hợp hợp với em ạ... Khoái nhất cái khoảng CÁo nó biết ý đồ rồi mà cứ..."nữa đi anh nữa đi anh"
  10. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Chậc..... Chung quy thì đi chơi ngắn,nhìu chuyển qua thành đi chơi xa nhưng ít....ok... Cảm ơn các bác...vote luôn
    Cách của bác suongdadoi đúng tác phong người đàn ông mẫu mực quá hé...Cám ơn bác luôn

Chia sẻ trang này