1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân rung cuộc sống làng kurung!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Chân rung cuộc sống làng kurung!

    Con người ai chả có cuộc sống(biết thế)nhưng mừ chắc chắc cuộc sống dân làng ta phải khác họ chứ!Chúng ta vô sản nhưng zui(Có thể các bác hoặc đã đi làm hoặc chưa nhưng con thì chắc chưa có nên ko trách em nói láo được)Mọi người hãy tự dựng chân rung mình xem lào!
    VD:Em là đứa con gái ko bao h chết!Các bác đừng nghĩ em nói điêu loè các bác!Em chơi half cả ngày chết đi sống lại bao lần,vẫn hiên ngang cầm súng đi lùa những đứa quần đùi và sống nhăn!Hôm nào rùa thì đầu bảng còn ko làm gà vẫn nhăn rang,có chết được đâu!
    Bác nào ra đường thấy 1 đám con gái đang bu như ruồi thì chắc có em trong đó(trung tâm cái đám đó)do là chúng nó giữ người yêu kém bị em cưa mất(qua khoá cưa giai của làng mừ-bọn kém tắm)nên ghen ăn tức ở ganh ghét tài năng mà trả thù!Bọn hâm bị em mua chuộc bằng một rổ xoài me cóc,thế là xúm vào tranh ăn.Em chuồn
    ......................Em sẽ kể tiếp giờ đang bận game online
    Cuộc sống luôn được cập nhật,hoàn cảnh gì cứ vào mà than thở:
    Nhà em nghèo nhất lớp,bọn nó toàn nhà 5 tầng nhà em có 4tầng rưỡi,bọn nó toàn xe máy,em cào cào vẫn vênh với bọn cấp 1 được!
    Mà các vbác biết đấy,nhà nghèo đến nỗi toàn mặc đồ thiếu vải(xuống bể bơi)Bác nào hảo tâm trợ cấp cho em.Em đi xin làm chân rửa bát thuê,em bảo chỉ cần họ nuôi em học là được,híc em bảo tháng cần có 1,5 triệu thế mà cũng ko trả cho em.Thế là em đành chuẩn bị kiếm chồng như các bác biết.......
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Thực đơn một tuần của một người độc thân :
    Thứ 2. Sáng : Mì ăn liền đập hai quả trứng. Tối : Pizza
    Thứ 3. Bánh mì kẹp xúc xích. Mì + 2 trứng.
    Thứ 4. Pizza. Bánh mì xúc xích.
    Thứ 5. Bánh mì xúc xích. Mì 2 trứng.
    Thứ 6 + Thứ 7. Cơm + thịt luộc chấm nước mắm ngon, nấu 1 lần cho gọn. Orangina thay canh. Ăn kèm bánh mì xúc xích hoặc pizza.
    Chủ Nhật. Rang cơm thừa + 2 trứng
    Tuần sau : hoán vị.
    Tại sao người ta có thể không ăn trứng mà vẫn sống được nhỉ ?
  3. datinall

    datinall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
  4. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    Bậy nào, tôi thi thoảng mới ăn trứng thôi <== đấy là nếu có ai chế biến cho mình, lười mà lị. à không, thỉnh thoảng, rang cơm (cơm chiên) thì cũng có thể đập quả trứng (hột gà hay hột vịt) vào.
    Mà ông còn lạ gì hàng đêm tôi vẫn xơi mì ăn liền đấy thôi . Mấy cái trạng thái YIM lúc tôi online đêm mà ông vẫn thấy đó thôi.
    Rắt cục vẫn sống khoẻ . Không tin à! sờ thử coi ái, đừng sờ vào chỗ đó, ngại quá, nhột quá
    Xem ảnh tôi trong Nam hậu đó, có người bảo là đó là ảnh thời trẻ trâu, à ko trai trẻ của tôi. Nhưng xin nói để đồng bào cũng như dân làng biết, tôi giờ còn phong độ hơn nhìu
    Dù sao thì Trà cũng ko nên ăn uống như thế! con gái thì ko nên ăn kiểu đàn ông con trai lười được. Ảnh hưởng đến sắc đẹp của dã nhân, á lộn tiệm, mỹ nhân chứ (nói sai kiểu này ăn guốc vào mặt thì vỡ cặp kính lão của mình chứ chẳng chơi, à kính cận )
    Larra ăn sang nhỉ ! bánh mỳ + xúc xích đúng là sống Tây có khác (báo cho bà con biết, hắn đang cư trú ở Đức)
    Thỉnh thoảng, tôi có .... uống bia để cầm hơi thôi (gọi là bia hơi mà lị)
  5. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Các bác làng ngoài ăn ra không còn gì khác nữa à; chân rung làng là ăn uống à; tưởng nó phải đa sắc màu chứ?
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Trơ?i, ăn như thế ma? ba?o la? sang ! Lạy chúa tôi
    Buô?i sáng na?o thức dậy em cufng mơ? lo?ng ba?n tay xem lại sinh đạo đấy Hôm na?o ăn trứng la? ca?m thấy nó ... ngắn bớt
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ừa chân rung là đa sắc như là hoạt động của cái đùi he he!À tự hoạ rung nhan xem lào!
  8. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Dệt tầm gai chờ hạnh phúc
    Tầm gai là do tôi nghĩ ra. Loại cây nhiều gai nhọn nhưng có thể dệt thành chiếc áo, dù chưa một ai xỏ hai tay mặc vào một chiếc áo Hạnh Phúc vì sợ đau. Tôi cứ đi mãi, dù Hạnh Phúc không thể do ta muốn là được. Đàn bà, đó là sự sáng tạo của sự sống, cho tôi niềm tin linh ứng.
    Tôi rất thích tên Xì ke của mình, do cô bồ thứ ba đặt, nó thật nhiều ý nghĩa: Xì ke - nghiện ngập tất cả thú vui trên đời. Mỗi người đàn bà bay đến với tôi như sợi tầm gai, như cánh **** khắc khoải... Đã hơn 8 năm hành quân, 2.200 lần gặp gỡ, 200 người đàn bà,và làm họ rơi 2 vạn giọt nước mắt...
    Từ hồi cấp 2 đến khi hết Đại học tôi luôn được các cô giáo trẻ yêu. Sau này, càng lúc càng nhiều cô gái thích tôi. Không phải vì tôi đẹp mã. Có thể vì tôi hay. Và khác lạ. Nhưng, vào lúc "chủ soái" được nhiều trái tim, tôi lại mông lung về người đàn bà đích thực và vĩnh viễn của mình. Vẫn biết đời người quá ngắn và không có sự tuyệt đối, nhưng tôi luôn kiếm tìm và hướng tới, trong sơ yếu lý lịch của tôi, đấy là sự tái hiện giấc mơ miên viễn...
    Tôi không muốn nhiều người nhớ đến tôi, nhưng họ mặc định điều đó như một "điều kiện của sự trung thành" đối với tôi, cứ như thể nếu không gắn đến đàn bà, thì tôi không có gì để gây ấn tượng? Thực sự, tôi thấy mình rất ấn tượng, vì là một người đàn ông trẻ, đầy thanh xuân và đích thực nồng nàn. Tôi sẽ thanh xuân cả ở tuổi 80, vì các bài thuốc đông y ngâm rượu. Các cô gái ở TP HCM đã thấy điều ấy, qua những cuộc giao lưu của tôi. Nhiều người tò mò muốn biết tôi. Tôi nói với họ: "Thì đây, Vi Xì Ke, mắt nâu tóc xơ , nhan sắc không xăm trổ vay mượn, nặng 75 kg, cao 1m72".
    Cô đơn và nỗi buồn là gia tài bền bỉ của tôi. Đàn bà đối với tôi, vì thế, nhiều lúc buồn. Nhưng cả con người tôi, như cái cây buồn đầy sức sống. Chinh phục là cuộc dấn thân nhọc nhằn, nguy hiểm, thậm chí có thể tử nạn.
    Nhưng tôi đã chọn sự tận hiến đến cùng, can trường theo đuổi đến cùng. Dù không còn cuộc thập tự chinh nào, tôi vẫn lên đường. Chỉ có một cô gái còn tồn tại, tôi vẫn yêu, mãnh liệt và thành thật. Tôi tôn vinh thân thể và những gì thuộc về người con gái đẹp đẽ, như một kẻ si tình và duy mỹ chung thân. Tôi làm nhiều kẻ "nhảy dựng" lên khi viết về những cái lưỡi khuấy đảo đầy điêu luyện và những con người đeo mặt nạ phóng vọt từ nhà nghỉ ra giễu phố. Một số người kêu ca tôi hay đả động về ********, kêu rất to, như thể đó là tội lỗi, là lĩnh vực không... thuộc về con ngườị Tôi không nói về ******** mà là viết về tình yêu. Tình yêu đích thực hòa quyện thể xác và tâm hồn; ******** với tôi, nằm trong tình yêu, nó không phải là đề tài riêng, mà nó thuộc về và là biểu hiện của tình yêu và sự sống của tôi.
    (VI XÌ KE, tháng 11-2003)
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Cái nick của em thì lại bắt nguồn từ 1 trò chơi:Halflife!Thử nghĩ xem trong 1 gia đình toàn boy là boy sẽ phải làm sao?ko muốn ở nhà rửa bát trong khi chúng nó rung đùi hò hét ở hàng game,em quyết định tu luyện và sau đó đã có 1 cái gì đó ở mấy hàng điện tử!Để hồi tưởng thời oanh liệt em quyết định lấy nick game này làm nick ttvn và yahoo!Bây h bị cấm roài vì con gái nhớn ai lại ra đó để chúng nó bắn thì ít chat chit trêu ghẹo thì nhiều ngại chết!Với cả má bảo con gái mà như thế lớn lên có khi cầm ak hay dao đi lùa chồng !híc bây h chơi trò nhẹ nhàng trí tuệ hơn là star
  10. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Kính thưa các đồng chí và các bạn.
    Trước đây, trong cuộc họp liên ngành giáo dục đào tạo - văn hoá, tôi đã trình bày luận điểm về ?o Sự biến thái và tha hoá của một bộ phận nam thanh niên với vấn đề định hướng giáo dục mang tính giáo điều và các biện pháp khắc phục?o. Thực tiễn và lý thuyết nghiên cứu quả còn có một khoảng cách nhất định. Ngay sau khi trình bày luận điểm của mình, tôi đã áp dụng các biện pháp mang tính quyết liệt và tổng quát đối với hầu hết các đối tượng nam trong cái gọi là làng Kụrung hay Rụngku này. Mục đích không ngoài việc cải tạo cái tâm hồn bệnh hoạn, khả năng tư duy yếu kém và ấu trĩ của những đối tượng đó. Bởi một hiện tượng đáng ngại mới phát sinh là các đồng chí nam đang ngả theo chiều hướng xấu, thả dê tràn làn trong làng và phát ngôn những câu ******** một cách bừa bãi. Đáng tiếc là sau một thời gian cũng tương đối dài , sự giáo huấn của tôi đối với họ chưa phát huy được nhiều tác dụng. Theo quan điểm của Hội đồng cố vấn giáo dục, nguyên nhân chủ quan có lẽ là khả năng tiếp nhận những ý tưởng giáo dục mới của các đối tượng đó là rất chậm, còn nguyên nhân khách quan, có lẽ do những sự lưu truyền các văn hoá phẩm đồi truỵ độc hại đã ảnh hưởng nặng nề tới khả năng tư duy của các đối tượng đó, làm băng huyết đạo đức và kéo theo sự xuống cấp trầm trọng về mặt nhân cách và sức khoẻ. Nó như một bàn tay thô bạo kéo tụt cái vỏ bọc tâm hồn, như cái gậy chọc thẳng vào cái vòng tròn đạo đức, đâm toạc màng nhân cách và làm chảy máu sự tư duy. Nhiều đêm tôi trăn trở không ngủ , ngồi nghiên cứu cái thứ văn hoá đó để tìm phương hướng giải quyết mà vẫn thấy trước mặt mình con đường u mê không lối thoát. Quả thực đau lòng lắm thay.

Chia sẻ trang này