1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân rung cuộc sống làng kurung!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.
    Đọc những bài viết giới thiệu về chân dung về mình của các bạn tôi cảm thấy ngứa quá , mà các bạn ạ đã ngứa thì phải gãi , không gãi thì không thể nào mà chịu nổi . Những mà gãi nhiều quá thì cũng không ổn gãi nhiều sẽ dẫn tới chảy máu từ chảy máu thì gây ra nhiễm trùng , nhiễm trùng không uống kháng sinh thì sẽ vào viện ( giá thuốc đang lên bố ai giám mua thuốc uống ) vào viện xong nhà nghèo viện chuyển lên nóc tủ ngồi vắt cam cả quá. Do vậy tôi chỉ bộc bạch chút ít về bản thân mình thôi :
    Tôi tên gà rừng 76 cao 1 m 72 nặng 70 kg . Hình thức ưa nhìn Tính tình cởi mở thích giao lưu rộng rãi .Thủa nhỏ đã thích đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân do vậy lớn lên hay lang thang vào nhà hàng KARAOKE xem có mảnh đời nào lạc lối thì cứu vớt. Cứu vớt trả được ai chỉ thấy tiền trong túi cứu bay đi vèo vèo. Còn nhớ hồi còn nhỏ chơi bóng rổ chẳng may va phải một nàng đang chơi bóng . Thấy nàng mất trụ sắp ngã ra đất máu anh hùng nổi lên tôi lao tới ôm ngang ngực nàng chẳng may sờ trúng hai qua cau thế là bốp bốp hai phát tát nàng tặng tôi . Bạn bè gọi tôi bảo mày là thằng dâm dê. Nàng bảo tôi thằng đốn mạt . Tôi về nhà tâm trạng rối bời có lẽ mình không phải là anh hùng cứu mỹ nhân nữa rồi mình chỉ là con gà thôi, một con gà rừng không hơn không kém

Chia sẻ trang này