1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã cho mình những lời khuyên !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loveme_2007, 11/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loveme_2007

    loveme_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã cho mình những lời khuyên !

    Trước tiên , mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã cho những lời khuyên về chuyện của mình ! Thực sự khi mình pots bài lên diễn đàn , là mình đã hết sức bế tắc rồi , nhưng sau khi đọc những lời khuyên của các bạn mình đã mạnh mẽ hơn . Mình nghĩ trong cuộc sống , người không có trình độ chưa chắc đã bị gọi là vô học bởi người ta ứng xử khôn ngoan , làm gì cũng nghĩ trước nghĩ sau . còn ngược lại , dầy rẫy những người có trình độ vẫn bị gọi là vô học , đơn giản là vì người ta ứng xử thô bạo làm gì cũng cậy mình có tấm bằng này bằng nọ ... mình chia tay người ấy , không phải vì lý do đã quan hệ với họ xong rồi chán rồi chạy làng , bởi nếu thế đàn ông chúng ta sẽ yêu hàng trăm hàng nghìn người , và yêu ai cũng chỉ nghĩ đến vấn đề ******** ... mình chia tay người ấy càng không phải là vì có một người tình thứ hai , đơn giản mình muốn chia tay là vì không muốn yêu một người không biết cố gắng và khi người khác chỉ cho mình cái sai cái không tốt , thì luôn tỏ thái độ chống đối bất cần . có thể một số bạn cho mình là một thằng ngu , điều đó thật sự không làm mình giận , bởi các bạn khi nào yêu một ai đó còn hơn cả bản thân mình sẵn sàng làm tất cả cho người ấy các bạn sẽ hiểu , tất cả đàn ông khi yêu như thế sẽ trở thành một lũ khờ hết ... mình cho rằng không phải ai làm trong vũ trường đều là người xấu , ai đến vũ trường cũng là bọn thừa tiền sĩ gái , chỉ biết tiêu tiền từ những việc phi pháp , nếu coi như thế hẵn tất cả chúng ta ai cũng là kẻ xấu hết . trong vũ trường có phải tất cả con gái đều làm nghề bán thân nuôi miệng đâu , và các bạn đừng quan niệm gái vũ trường thì hư hỏng là những kẻ hạ cấp và tất cả những gì họ nói thì không đáng tin , phương châm của mình là làm gì cũng nghĩ trước nghĩ sau , nghĩ đến những hậu quả xấu nhất , nên mình mới cần những lời khuyên của các bạn (người ngoài cuộc bao giờ cũng tỉnh táo hơn , nhưng không bao giờ 100 % là đúng ) . mình nghĩ khi bắt đầu yêu mình đã sai , bởi mình đã nuông chiều không để cho cô ấy có cơ hội tự học hỏi trong cuộc sống như những người con gái khác , nhưng đến giờ thì đã quá muộn rồi , mình là đàn ông mình có bản lĩnh của người đàn ông , nhưng không tránh khỏi được những sai lầm ... Dù sao đây cũng là những suy nghĩ rất thật lòng của mình , có thể những suy nghĩ đó làm các bạn không vui , và các bạn cho mình đúng là một con gà công nghiệp nặng thì cũng chẳng sao cả , mỗi người một suy nghĩ có thể đúng có thể sai điều đó hoàn toàn bình thường và tự nhiên trong cuộc sống ....Chân thành cảm ơn các bạn đã cho mình những lời khuyên !
  2. bientinh06

    bientinh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    " mình chia tay người ấy , không phải vì lý do đã quan hệ với họ xong rồi chán rồi chạy làng ," Bạn đừng có như thế , khi ban đã ...với cô ấy thì T/Y đã là thực sự , đã xác định đươc vị trí của bạn rồi ,và là...trong cuộc đời không có 1 ai hoàn hảo cả, ai mà chả có lầm đường lạc lối ,mỗi 1 khuyết điểm của cô ấy đều có phần trách nhiêm của bạn .Nếu như vậy lương tâm của bạn sẽ không thanh thản đâu ... Rồi mai kia ... sẽ hận bạn suốt đời. Hãy vì T/Y mà cùng nhau sửa chữa nhưng khuyết điểm .,đừng vì 1 thứ ... mà đánh mất một chẳng đường vun đắp T/C bấy lâu ...chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn

Chia sẻ trang này