1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[CHÂN THÀNH]Làm sao để skill tán gái tăng lên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thiennienduyen, 15/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thiennienduyen

    thiennienduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em nhìn bề ngoài gọi là cũng được(gái nhận xét) nhưng kinh nghiệm,suy nghĩ,hiểu biết về con gái bằng 0.Hôm qua em nhận được tin nhắn của gái,gái nhắn cho bạn nhưng nhầm sang máy em,nội dung đọc xong em sock,gái nói:em bề ngoài nhìn cũng được nhưng tính trầm,cô độc,đi chơi dường như gái phải chủ động,don't like.nhưng em nhớ có lần em nói gái cũng cười mà.vãi,gái thuộc dạng bình thường ,ko xinh.thế mà cũng làm giá phết.nên các bác cứ cậy mình đẹp trai thì cứ chờ đến hết mùa chuối chắc cũng ko có gái xinh theo đâu.
    thật sự giờ em đang bối rối,có nên tiếp tục ko?thật ra em cũng ko thích gái nhiều lắm,chỉ muốn tập luyện tán gái thôi(1 bác ttvn khuyên vậy).:(
    bây giờ đã 20 rồi,em cũng muốn như bao người khác có được 1 cô bạn gái xinh xắn dễ thương thông minh để đi chơi vui vẻ cùng nhau,chứ nằm nhà hoài em mệt quá.
    mong các bác có kinh nghiệm giúp em làm sao để skill trong tán gái tăng lên được ak.(kinh nghiệm suy nghĩ hiểu biết).:(
  2. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    M` cũng mới tham gia diễn đàn ! và cũng từng tự hỏi như bạn vậy ! M` cũng đang tập tành các skill ! Vừa rồi có chuyện lên nhờ các cao thủ mới biết m` siêu gà ! đây là ebook của tiền bối đi trước ! Chú download về xem : He he
    http://www.mediafire.com/?1477o920lgqdhql
  3. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chưa chắc con kia đã nhắn nhầm cho chú đâu. nó nhắn vậy làm cho chú xoắn lên rồi từ đó phạm phải những sai lầm gà.
    muốn tán gái ngon. thì ngoài khả năng tán gái thì chú cũng phải có đồ nghề ở mức khá, và đặc biệt là nên kết bạn rộng rãi với con gái.lúc đó chú sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn hơn.
  4. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ chịu khó đọc mấy topic trên này đi, cũng hay lắm đấy, không biết cáo có cố ý gửi nhầm hay không nhưng bác cứ coi như không biết, cứ tự tin lên và nghĩ trong đầu " mày thì hơn gì tao đâu" phải cho cáo biết giá trị thực của cáo.
  5. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Chú nhắn lại thế này cho anh
    Em cố tình "nhắn nhầm" cho a đấy à? Bữa đi với e a lúng túng như gà mắc tóc vì có chuyện định nhờ vả em mà ko biết nói thế nào

    Gái im luôn thì coi như tịt ngòi, mà hiếm lắm, con gái chúa tò mò, đt có hết tiền cũng chạy ra nạp 20k để 8 tiếp
    Vòng vo chém thế nào là do ngôn ngữ của bản thân chú, phần này a ko bày đc.
    Đại loại là ném cho gái lý do: anh định nhờ e vấn giúp, a đang để ý con nhỏ bán chuối chiên đầu đường, ngày nào cũng ra ăn chuối mà ko biết cách làm quen, sao a gà thế ko biết... Rồi dừng lại ở đây, ko tiết lộ gì thêm, chỉ khi nào gái chịu ra gặp mặt như đi uống sinh tố chẳng hạn (trả công cho gái) thì mới sáng tác tiếp câu chuyện

    Dĩ nhiên là con nhỏ đó phải có thật, là đứa bạn nào đó mà chú biết. Lý do này cho chú cơ hội để tiếp cận với gái để nhờ vả, tiền đề để thể hiện kỹ năng chém gió.
    Gái nó bày cho chú thế này thế nọ thì cứ ngơ ngơ ra, đực mặt ra như ngỗng mắc ị cho anh. Cuối buổi gặp mặt thì cài thêm lần sau: cám ơn em nhiều lắm, khi nào bị bí lối thì anh lại nhờ vả tiếp nhé, mà em có thích ăn lẩu ko? vừa ăn vừa bàn đại kế đánh Tào Tháo nhé?
    Từ giờ trở đi, mặc dù có thích gái nhưng đừng có biểu hiện ra, cứ như là đang cầu cứu gái giúp đỡ.

    Tạm thế đã, gặp mặt vài lần làm quen, qua đó cũng tìm hiểu đc gái là người thế nào. Linh tinh lóc chóc hay kiểu gì cũng ra ngô ra khoai
  6. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ý của Cáo là "em thích anh rồi đấy, nhưng anh gà quá, anh mà cứ gà như thế thì chúng mình mãi là bạn thân nhé". Trong thời gian tới bạn nên tích cực gặp gỡ và làm quen các em gái khác để tự tin + năng động hơn trong các vụ đi chơi. Còn về phần Cáo thì kệ em ý, khi bạn đã manly hơn thì tự nhiên em ấy sẽ thích bạn.
  7. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    Anh ơi, Có 1 tình huống hay gặp là, mặc dù đi chơi với mình rất vui, và cáo nó cũng rất kết mình, nhưng thỉnh thoảng lại giả vờ là có người yêu rồi (nhà ng yêu em kia kia, đây là ng yêu của em,.....) Tất nhiên và chắc chắn là không phải. Cáo chỉ nói thế, và giương mắt chờ phản ứng của mình. Vậy thì mình phải làm sao để không manh động, mà cũng tỏ được ý là mình cũng khá thích nó' hả anh.
  8. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    câu hỏi của chú hay đấy. nó chơi đòn này cũng để nắn gân ta. những con gà thiếu kinh nghiệm thì thường tỏ ra không thik hoặc sồn sồn lên.
    nếu chú không phản đòn lại thì nó biết chú sợ đòn này và lần sau sẽ tiếp tục nắn gân chú.
    nhớ ngày trước có con bồ nắn anh:
    nó: hôm qua e đi tập văn nghệ với hội bạn ở trường, vui lắm. em với 1 thằng bạn cứ ngồi xúm lại nói chuyện, mới quen nó mà như thân lắm rồi ý. mọi người cứ trêu là 2 đứa yêu nhau. mai nó còn rủ e đi chụp ảnh nữa cơ. hi
    anh: :)) ồ được. hai đứa cứ chụp ảnh đi, gửi anh xem rồi duyệt cho.
    gái: èo. e thấy nó trẻ con lắm.chả thích.
    sỡ dĩ ta phải làm như vậy để cho nó thấy rằng ta không bao giờ sợ và lụy nó. từ đó không dám coi thường ta.
  9. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cáo: Nhà ny em kia kìa...
    Gà: Nhà này anh bán lâu rồi mà em
    Cáo: ý em nói là cái anh mua nhà...
    Gà: Anh bán cho ông Bác anh mà, ông ấy năm nay 60 mấy tuổi rồi
    Cáo: Đâu có...
    Gà: Thật mà, để anh gọi cửa thử xem, nếu bác ở nhà thì anh mời em vào nhà chơi
    Cáo:... (tớ cá là 90% các em sẽ kéo tay bạn đi trong trường hợp này)

    Trong trường hợp 10% còn lại
    Gà: gõ cửa, bấm chuông, gọi to : Bác ơi.....!!!
    Chủ nhà: #$(*&# thằng nào đấy, bố đang ngủ gọi cái gì !!!
    Gà: Ô anh, bác XYZ có nhà không anh ?
    CN: làm 1#$)*&# có thằng nào tên XYZ ở đây? Mày bị dở à?
    Gà: Em xin lỗi, chắc em nhầm nhà.
    Quay sang Cáo: chắc bác anh lại đổi nhà rồi.
    Cáo: sao anh chém ghê thế ?
    Gà: đâu có, bác anh làm xây dựng nên quen nhiều người buôn nhà đất lắm, chắc được mối hời nên bán lại rồi.
    Đi được một lát thì quay lại hỏi Cáo: mà sao ny em nói chuyện thiếu văn hóa thế?

    Đấy, cậu xem chuyện của mình áp dụng được cái gì thì áp dụng nhé [:P]
  10. Mr_love

    Mr_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bác này tạo ra tình huống cũng được , nhưng cách giải quyết lại quá hiếu thắng và ăn thua với gái , ko nên đưa gái vào tình huống khó xử , ko biết trả lời ra sao như vậy , mình đi với gái , nói chuyện với gái để tạo ra ấn tượng đẹp , chứ không phải chứng tỏ cái trí tuệ nửa vời , ăn thua đủ với nó làm gì ,Một tình huống đơn giản , không nhất thiết bày vẽ TH1 TH2 :
    Cáo : Anh . nhà người yêu em đây này .
    Gà : Hử , chà , nhà đẹp thế , để anh lại gần ngắm kiến trúc tí , về anh tư vấn cho ông bà ngoại anh ở quê xây theo lối này , thoáng mát , sạch sẽ , thời trang .
    Cáo : Thôi anh ơi , lại gần thế ngại chết ,
    Gà : Uh , thôi vậy , anh cũng nói đùa thôi mà , lại gần không khéo người yêu em nhìn thấy anh đi với em , lại hiểu nhầm , mà anh lại bé tí teo thế này , hức ,nghĩ đến là muốn đi ăn chè ngày rồi , đi em , ta đi ăn chè , ăn mừng vì nhà người yêu em thật là đẹp .

Chia sẻ trang này