1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán thật !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi viettung269, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viettung269

    viettung269 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chán thật !

    Buồn quá ! thế là ta đã mất em thật rồi . Nhưng vì đâu cơ chứ ? Tôi không tin rằng tình yêu của chúng ta sau 2 năm lại kết thúc chỉ vì một chút giận hờn (như em nói ) Dạo này mỗi khi đi cùng em anh đã cảm thấy có điều gì rất kách trong em , nó làm cho anh không an tâm và rất bồn chồn . Em không còn hay đi cùng anh như trước nữa , không còn là cô bé ngoan ngoãn của anh như ngày nào , em hay cáu gắt , hay bực tức giống như em đang cố tìm mọi cách để trách móc anh . Có chuyện gì vậy bé con của anh ? Chã nhẽ em không còn coi anh là người yêu của em nữa ? không còn chia sẽ với anh những suy nghĩ trong lòng của em ? Hay là .... anh không tin là thế vì em nói là em không coi bọn bạn trai của em ra gì cả vì bọn chúng trẻ con quá Nhưng anh nghĩ là trong đó có một người mà em không hề coi là trẻ con , đúng không ?
    Nếu quả thật có chuyện gì , anh xin em cho dù là sự thật kay đắng , hãy cho anh biết đi . Đừng để anh phải dằn vặt , suy nghĩ căng thẳng thần kinh như thế này nữa .

    Hongbach
  2. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    khổ thân bác này ghê,cần em cho mượn cái gối không?
    Thế mày nghĩ mày là cái tác phẩm giề?^_^
  3. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc , lại thêm một nạn nhân nữa rồi ... thành thật chia buồn với bác . Nhưng rồi bác sẽ gặp được người khác , sẽ hy vọng và rồi sẽ lại thất vọng . Cuộc sống cứ thế tiêp diễn cho đến khi ...
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .
  4. viettung269

    viettung269 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế ? tại sao cơ chứ ? tại sao con người ta có thể thay đổi một cách chóng mắt như thế ?
    Hongbach
  5. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    có thể bạn cũng là một phần nguyên do cho sự thay đổi , tất cả mọi việc nên trách mình thì hơn ...
    bóng hồng đã mất theo ngàn mây cỏ nội
    không bao giờ hội ngộ để giáp mặt trao lời ...
  6. Taunus

    Taunus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trước một vấn đề thì nên nhìn lại bản thân trước đã . Là con gái nên tôi hiểu tâm lý phái mình hơn các bạn . Con trai hay con gái nếu yêu thật sự thì đều chân thành cả , nhưng cách yêu của chúng ta có lẽ là khác nhau ... Con gái luôn cần sự dịu dàng chăm sóc , nâng niu của người yêu . Còn con trai khi yêu thì nghĩ : mình đã cho cô ấy cả trái tim , tấm lòng của mình rồi mà , những thứ khác có ý nghĩa gì đâu .Nhiều khi những thứ "không ý nghĩa" đối với các bạn thì đối với chúng tôi nó lại rất có ý nghĩa đấy .Chính sự không hiểu nhau này và cả không thông cảm cho nhau nữa đã dẫn đến sự đổ vỡ của rất nhiều mối tình đấy .
    Như bản thân tôi cũng vậy , nhiều khi cũng chẳng muốn gây sự với người mình yêu làm gì vì như thế thì cũng mệt mỏi lắm. Nhưng có khi chỉ bởi tôi muốn nghe anh ấynói câu " Em sao dạo này hư quá đi " mà thôi , và để biết rằng anh ấy còn quan tâm đến mình ....Trong tình yêu điều quan trọng là thẳng thắn và thành thật, nếu đã có một chút nghi ngờ tức là bạn cần xem lại tình yêu của mình đi , bởi hình như trong sự nghi ngờ đó là sự biểu hiện của một vết rạn rồi .
    Cố lên bạn ơi , nếu tình yêu đó qua đi , có lẽ là Số phận , có lẽ vốn dĩ nó đã không thuộc về bạn . Một lần vấp là một lần bớt dại , những sai lầm đã mắc phải trong tình yêu này , chắc chắn bạn sẽ không mắc phải ở tình yêu sau nữa .
    La vie c'est comme une histoire d'amour

Chia sẻ trang này