Chán thật! Tại sao lại chán thì chịu, nhưng mà chán thật, chả có gì theo ý muốn của mình, 20 tuổi rùi mà còn quá nhiều cái chưa biết, còn quá nhiều cái để phấn đấu, hic, nghĩ đã thấy mệt rùi. Love ---> Love more----> Die
Oái, nếu cái gì cũng theo ý muốn của mình, cái gì cũng biết và cái gì cũng đạt đc hết rồi thế còn chán hơn. Nhưng công nhận nhiều lúc thấy chán thật, mặc dù thực ra lý do chả có gì đáng kể và nhiều khi chả có lý do ý chứ. Chắc tuổi này nó thế
Không phải tuổi này nó thế đâu mà do thần kinh bà có vấn đề rồi Kim ạ.Tội nghiệp mới có 20 tuổi đầu đã thế rồi không biết sau này thế nào đây,tội nghiệp,tội nghiệp Cantona