1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán thế!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi mtpotc, 28/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    "Không sợ hổ, chỉ sợ báo" dân gian phán câu này cấm có sai. Chán thế, nội công của mình chưa đủ thâm hậu để hàng phục báo. Chả nhẽ tự cung để luyện cửu dương chân kinh thì hỏng bét. Ráng uống Johnnie nhiều để thành cái bang rồi luyện Hàng long thập bát chưởng vậy.

    Ok bước đầu anh sẽ chở đồ cho em về nhà em (để biết nhà em) rồi sau anh sẽ chở thẳng đồ của em về nhà anh nhé, hà hà
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    "Em" thấy "anh" bước đầu có sự tiến bộ tích cực trong việc "mỏi tay" (à, mỏi tay là do type bàn phím để gõ những dòng trên nhé;))). Điều đó được thể hiện rõ nét (và đầy thông minh - khen "đểu" đấy, không dám ép "anh" phải tin là khen thật đâu:P) từ đoạn xanh sang đoạn đỏ. "Em" phân tích cụ tỉ (cụ thể, tỉ mỉ) hơn nhé:

    - Đoạn xanh: Biểu lộ sự lúng túng, bị động khi đứng trước phụ nữ (chắc là do mình át vía, hí hí :">). "Anh" không kiểm soát được hành vi và lời nói của mình, từ động vật (hổ, báo) rẽ ngang sang nghề nghiệp (văn, báo chí). Rồi tự nhiên lại xuất hiện thêm các loại kiếm hiệp Tàu với các bí kíp võ công. Đã thế "anh" lại còn cho Đông Tây "giao thoa văn hoá" bằng cách rót rượu Johnnie cho cái bang uống, hỏng[-X...

    Đoạn xanh này đáng ra là hỏng hẳn. Nhưng còn vớt vát được cái là "anh" khéo khoe bản thân. Chả cần biết "anh" ở đâu, làm gì, nhưng người đọc dễ dàng nhận ra "anh" khá phong lưu, có của ăn của để. Bằng chứng là cái bang "anh" còn cho uống Johnnie, thì chắc hàng ngày "anh" ít nhất cũng dùng Rémy Martin nhỉ?

    - Tuy nhiên, sang đoạn đỏ - một cách đột ngột (làm người khác chóng mặt) thì anh đã hoàn toàn lấy lại được phong thái của người Thái Bình mình: Tự tin, bình tĩnh, chém gió như thần. Người đọc không thể tưởng tượng được người viết những dòng xanh và những dòng đỏ chính là 1. Chứng tỏ "anh" có phép thuật của một con tắc kè hoa, sẵn sàng làm đối phương rối trí và bị loạn khi cần thiết.

    Nếu là giáo viên, thì "em" sẽ nhận xét "anh" thế này: Mở đầu dài dòng, kết luận có tiến bộ hơn. Em cần cố gắng phát huy hơn nữa (;)))
  3. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    "Mẹ chưa dạy anh
    Câu giao duyên buổi đầu với người con gái
    Nên
    Anh ngây thơ vụng dại
    Em tỏa sáng một vùng"

    Nên anh có lúng túng cũng là chuyện thường thôi.

    Từ động vật chuyển sang nghề nghiệp anh chỉ chỉ hóng hớt theo bọn báo chí cốc thôi, thấy dân gian nói vậy mà. Còn với bọn anh, nhà báo mà đến phỏng vấn thì suy nghĩ đầu tiên là có chuyện rồi. Sợ báo nhất là đúng.

    Anh có PR bản thân đâu em, rượu Johnnie Walker do người Thái Bình làm mà em, biếu tượng người đàn ông tay gậy tay bị có in làm logo của hãng đó thôi. Em nói đến nội công làm anh phải nhờ đến hàng long thập bát chưởng của cái bang để luyện mà. Cái bang cũng tay gậy tay bị phỏng?

    Chém gió như thần? phải chăng em không dám (hay không muốn?) để đồ cho anh cầm về? Chán!
  4. dactalangnhang

    dactalangnhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin từ bệnh viện Từ Dũ : Muốn hàng phục báo thì chỉ có luyện "quỳ hoa bảo điển" thôi. ;)
    Em nguvan cũng lại làm anh có cảm hứng quay lại cái box thái thịt này. Nhưng luyện quỳ hoà àh, thôi.....nhường cái bác ác ác gì đó. Kính nhi viễn chi thôi
  5. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ờ, bác này nói mới thấy mình lộn cửu dương chân kinh sang quỳ hoa bảo điển. May quá

    btw: hàng phục nhà báo thì cũng mất tí công phu chứ lều báo thì phẩy tay cái là xong mà
  6. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mấy người vào forum làm j nữa, thích thì vào Hội trên FB dễ đồng cảm và kêu ca hơn, các mem thì chỉ biết kêu ca và chỉ trích, cái j cũng lôi mod ra mà xả, chán thế. Mọi người vào đây Mod là 1 người ở đâu ấy, anh em Tb cực kỳ đoàn kết và thông tin thì update hàng giờ.
    http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1119837
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cũng theo thông tin từ bệnh viện Từ Dũ: Quỳ Hoa bảo điển đã bị thất truyền.

    Thế nhưng "em" đồ rằng "anh" dactalangnhang đã bí mật lưu giữ được Quỳ Hoa bảo điển, và đã thành danh giống như Đông Phương Bất Bại, nghĩa là cực kỳ thành công trong việc "dẫn đao tự cung"=)). (Cái này "anh" Laogiaac có thể check giúp được, nhỉ?)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Uh nhỉ, tay gậy tay bị là bản quyền của Thái Bình mình. Chả hiểu sao "em" quên béng mất:-??

    Anh "ngây thơ vụng dại" thật à?:-ss Thế em hỏi nhỏ tý, một ngày anh uống hết mấy bình sữa, và anh phải thay bao nhiêu cái bỉm? Bỉm và sữa dạo này tăng giá, anh lớn nhanh lên nhé, tốn kém lém;)).

    Ơ, nhưng mà "ngây thơ vụng dại" thế này thì làm sao chở đồ về quê giúp "em" được nhỉ? :-w

    P/s: "Em" cũng chỉ là "lều báo" thôi. Chả hiểu có phải vì mấy cái phẩy tay của "anh" ko mà hôm qua đang đi tự nhiên ngã xe, chả ai đâm cả. "Em" đang phân vân có nên đi đòi bồi thường thiệt hại cho cái xe không nhỉ? Vì có bằng chứng đây rồi:
  8. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cái ngây thơ vụng dại kia của anh cũng thường thôi em ạ. Anh vốn ghét thằng khôn gái mà nên chả cần phải lo tốn kém (em đã giành phần lo rồi)

    Qua em bị ngã xe à? xe có sao không em?
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Công nhận "em" thấy "anh" ngây thơ vụng dại "thường" thật, thậm chí chả ngây thơ vụng dại tẹo nào. Khôn như cáo! [r23)]

    Tưởng hỏi thăm "em", hoá ra hỏi cái xe. Thế thì "anh" đi mà hỏi cái xe của "em" ấy [-(
  10. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em dỗi là anh lại buồn rồi

Chia sẻ trang này