1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán thì viết chơi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi The_worst_things, 28/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chán thì viết chơi...

    Qua noen 5 ngày rồi , vào đây thấy các bác cứ ca cẩm về noen làm em cũng thấy chán! Thôi thì để em kể thêm chuyện của em cho rôm rả.
    " Noen, từ bé đến giờ hắn chẳng hiểu noen là cái của nợ gì cả! Hắn chẳng theo đạo, đối với hắn , chúa chẳng qua chỉ là 1 thằng đàn ông bị đóng đinh lên cây thập tự, có đếch gì đâu mà tôn với sùng. Ngày ông ta giáng sinh thì làm cho nhân loại tốn thêm 1 miếng ăn chứ có mà vui với mừng. Người ta kéo nhau ra đường thì hắn cũng ra đường cho vui , nhưng mà năm nào cũng thế , đi ra đường thì đông nghẹt, chen lấn xô đẩy 1 lúc thì lại về nhà nằm ngủ, hết chuyện ! Năm nay, năm đầu tiên hắn biết đi tặng thiếp và quà noen , hờ hờ, hắn cũng chẳng biết tại sao lại phá lệ như vậy, có điều thiếp và quà toàn là những thứ không mất tiền , lại có công có sức hắn ở đấy tội gì không đem đi tặng thử cho biết noen là thế nào. 24-12, buổi sáng đèo thằng bạn qua trường ams tặng quà, tiện thể lấy mấy cái thiếp! Một lúc sau thấy thằng bạn đi ra, mặt thất thểu còn hơn mất tiền. Hỏi thì nó bảo là " đứa tao tặng quà xấu như ma, phí quà quá ", chẹp, hoá ra là quen trên chat,tí tởn hẹn hò lung tung, đúng là thằng củ chuối, thế mà cứ kéo hắn đi bằng được, đáng lẽ là phải cho nó đi xe ôm về cho biết thân rồi! Đèo xong thằng bạn về, ghé qua nhà đứa bạn gái chơi( bạn là con gái, bây giờ gọi là D cho đỡ phải nói nhiều, lại lịch sự, hè hè, chẳng may đứa bạn nó đọc được thì khổ hắn), vào nhà thì thấy đã thấy 1 đống quà cáp của mấy thằng bạn cấp II đem đến tặng, và 1 đống thiếp mà D chuẩn bị đem đi tặng. Hắn thấy choáng, làm đếch gì mà tặng lắm thế! Đang định chuồn thì thấy mặt D xìu xìu, nói nhát gừng, chắc lại nhau với đứa nào rồi đem ra hù thiên hạ ( đúng là con gái). Hình như Dlại đang ốm, để D lại 1 mình chắc là lại không ăn trưa, hắn đành phải rủ D đi ăn chưa, hic hic, mà nào có xong, con gái đúng là khó chiều, liệt kê ra một loạt món mà bạn hắn đều chê, may mà ở gần đấy có hàng bánh giò ngon mà D thích ăn, ghé vào làm 1 cái lót dạ để còn đi tiếp.
    Đi được 1 lúc thì ghé qua bờ hồ ngồi ( may mà hôm đấy trời không lạnh) , nói vòng vo tam quốc 1 hồi thì hoá ra là D vừa chia tay hay cãi nhau với người yêu. Hử, biết D 7 nắm, quen D 5 năm , tuy chẳng nói là thân thiết nhưng mà tin tức thì vẫn nghe, thế mà hắn chẳng biết D có người yêu lúc nào! Đến lúc biết thì hình như là sắp chia tay. Lại thêm 1 lần hắn ngồi nghe người khác tâm sự về chuyện chia tay tình yêu, sao hắn có duyên với cái chuyện tệ hại này thế nhỉ. Đã chót thì chét, phải ngồi nghe D tâm sự nốt! Hừm, nhưng mà với D , hắn chỉ là 1 đứa bạn được coi là tốt , ngoài hắn ra thì có nó có tới 2,3 đứa bạn thân! Ngồi với D, hắn nghe D kể về người yêu, về mấy đứa bạn thân kia nhiều qúa, nói thì cũng chẳng sao, nhưng mà D lại luôn mồm nói " nếu người này ở đây, nếu người kia ở đây ... ", may mà hắn quen chuyện người khác coi hắn như 1 tảng đá di động nói cho đỡ buồn rồi. Mà hắn thì cũng có khác đếch tảng đá di động đâu, hắn nghe những chuyện như thế cả chục lần rồi, thế mà lần nào hắn cũng chỉ ngồi nghe, chẳng khuyên giải, giúp đỡ người ta được điều gì. Nhưng mà hình như thế thì người ta lại thích nói với hắn. Chẹp, thôi, coi như là số , đã dính vào chuyện của D rồi, thì hắn đành tìm cách làm cho D vui hơn thôi. Nhưng mà dính vào chuyện tình cảm lăng nhăng này, hắn thấy hắn gặp toàn xui xẻo. Đang ngồi nói chuyện thì có 1 thằng chạy xồng xộc lại, chìa cái cặp hắn ra bảo là : " anh bị bọn nó giật mất cặp, em phải chạy lại xin chuộc 20.00 mới được " , lúc đấy hắn mới ngớ người ra, phải đưa 20.000. Sư nó chứ! Cái cặp đấy có gì đâu, mấy quyển vở mà hắn toàn trốn tiết ghi chẳng đủ bài, còn cặp thì hắn có 1 đống ở nhà, dùng không hết. Không có D ở đấy thì hắn quăng béng cái cặp xuống hồ rồi. Thế là teo 2 chục tiền xăng với tiền ăn cả tuần. Nhẵn túi, đúng là " chó cắn áo rách" !

    Ngồi nói chuyện với D hơn 2 tiếng, hồ có gió lạnh, thấy mặt D tươi tỉnh hơn 1 chút nên 2 đứa đi về. Hắn thấy con gái giỏi thật, đang ốm, bữa trưa ăn có 1 cái bánh giò , ngồi bên bờ hồ gió như thế nói chuyện hơn 2 tiếng chẳng sao cả, còn có vẻ khoẻ hơn nữa ý chứ. Trong khi lúc hắn đứng dậy thì xây xẩm mặt mày, xém thì chẳng đi nổi xe.

    Về đến nhà D, uống xong ấm chè, phải đứng dậy làm xe ốm cho D, đi 1 vòng tặng nốt thiếp cho mấy đứa bạn xong thì đến 6h tối béng rồi. Mà tối nay hắn phải tặng quà cho nhóc, không biết ở chỗ làm thiếp quà cáp thế nào, đành phải muối mặt vay D mấy chục dự phòng. Chuối thật! Hắn thì mệt , đi về cái đường Phạm Ngọc Thạch lúc tan tầm đông nghẹt hắn thấy muốn xỉu quá, nhưng vấn cố lê về nhà điểm danh và ăn bát cơm, ngủ 15' rồi dắt xe qua chỗ làm thiếp. Đến đấy mấy ông bà ý chẳng thương hắn, bắt hắn ngồi thổi bóng ( cái công việc tốn hơi cực kì ), mà chuối nữa là đứa ngốc nào mua bóng mà mua bóng thì vừa nhỏ vừa dày, thổi cứ nổ bôm bốp , bôm bốp, chảy cả máu ở mặt. Hắn cũng cố sức thổi được chục quả , hê hê, hắn khoẻ ghê. Ngồi ở đấy ăn uống, ngồi nhìn nhau đến hơn 9h thì hắn phải thui thủi dắt xe ra đi đưa nốt mấy cái thiếp cho mấy đứa bạn. Nhà đứa bạn cuối cũng thì gần cái nhà thờ, qua đấy ngồi nói chuyện với nó rồi nhìn người ta nắm tay nhau vào đấy hắn thấy căm chúa hơn!!! Nói chuyện với đứa bạn , thỉnh thoảng hắn gọi điện cho nhóc, mà lúc nào cũng bận, buôn chuyện gì mà lắm thế! Đến 11h thì đứa bạn phải vào học để hôm sau còn thi học kì, hắn phóng xe qua nhà nhóc nhưng mà chẳng biết làm thế nào để đưa quà, đành phải để trước cửa mà cứ lo có thằng nào đi qua tiện tay nhấc mất( nhà nhóc mà có ống khói thì hắn đã chui béng vào rồi). Về đến nhà, gọi cho nhóc, nghe được mỗi 1 câu là nhóc đã nhận được quà rồi nhóc dập mấy bốp 1 phát .. 12h .. chắc là giờ chúa sinh, 1 noen củ chuối,chuối đến nỗi hắn chẳng uống được ngụm rượu nào. Hắn thề là năm sau hắn sẽ không biết ngày 24-12 là cái con khỉ gì nữa, nằm nhà ngủ cho sướng !!!! "


    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0


Chia sẻ trang này