1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chấn thương thì tới đâu được nhỉ ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Tristian_the_fall, 01/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Chấn thương thì tới đâu được nhỉ ?

    Chuyện dính chấn thương trong tập luyện là không thể tránh khỏi. Các bác có ai biết chỗ nào chữa chấn thương tốt, uy tín thì post lên cho mọi người biết với hè. (Ở HCMC và Hà Nội)

    Cám ơn rất nhiều.

  2. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Bạn đề cập đến vấn đề rất thiết thực đấy ...
    Sài Gòn - có rất nhiều cao nhân chữa trị chấn thương. Tui giới thiệu với mọi người một "Hoa Đà trong chữa trị trặc-đả" có một không hai của Sài Gòn: BS-VS. CHIÊM HUỲNH VĂN... Năm nay Ông cũng gần 80 tuổi rồi, nhưng khang kiện và linh hoạt đến không thể tưởng. Trước 1975 - Ông là Võ sư Judo thụ phong 5 Đẳng tại Nhật Bản, Bác sỹ - Trọng tài cấp Quốc tế SHIAI bộ môn JUDO...
    Điều khá thú vị khác mà tôi muốn "bật mí " để mọi người biết thêm về BS-VS CHIÊM HUỲNH VĂN. Ông chính là một trong những cao đồ đầu tiên của cố Võ sư HÀN BÁI... Bạn nào muốn tìm hiểu Võ phái HÀN BÁI ĐƯỜNG với khá nhiều giai thoại lẫy lừng trong giới Võ Lâm Nam bộ thì có thể truy nguyên đầu mối từ Ông...
    Hiện tại Ông vẫn làm việc thường nhật tại lầu 1. Khoa vật lý trị liệu - Bệnh viện Y Hoc Dân Tộc, đường Nguyễn Văn Trổi. Quận Phú Nhuận... Khi đến Khoa, cứ việc bảo với Y tá trực - gặp BS CHIÊM HUỲNH VĂN... Bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể các bước tiếp theo
    Nói ngoài lề một chút - bạn nào "có duyên" được Ông chữa trị chấn thương (nếu lỡ xảy ra .....) Sẽ may mắn được thấy Ông thân chứng và thị phạm thế nào là "Y khí " và nhân điện trong lúc chửa trị ...
  3. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ, cám ơn ông anh nhiều. Em cũng may mắn được thầy Văn chữa cho vài lần rồi. Khả năng chữa bệnh của thầy thật tuyệt vời.
  4. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Tristian_the_fall chỉ tập Aikido thì làm sao mà chấn thương đến vài lần nhiều thế chứ ?
    Chắc là Tristian lại dùng Aikido để so tài với các môn khác phải không ?
    Nếu lúc nào vào Sài Gòn tôi sẽ tìm gặp Tristian xem mình còn thiếu sót gì trong môn Aikido không nhé ?
  5. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tập các môn võ thì chấn thương là chuyện thường. Aikido nếu không tập trung thì rất dễ bị chấn thương. Cám ơn các sư huynh đã cho 1 địa chỉ tin cậy để chữa trị khi cần.
  6. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Lại cái giọng điệu tung hứng ****
    Cậu này ở ngoài bắc đó các bác
    Rất hi vọng có ngày được cậu chỉ giáo

  7. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke! Ngày trước do tập luyện/chơi bời thiếu khoa học nên bị mấy hỏng mất mấy cái khớp. Sau này nghe có người giới thiệu nên mới qua chỗ thầy Văn. Thầy Văn còn làm ở cả Bệnh viện y học dân tộc trên đường Nam Kỳ Khởi nghĩa nữa (đối diện viện Pasteur) vào sáng thứ 2-4-6 nữa.
    Tris đang công tác ở trong Sài Gòn. Rất sẵn lòng được gặp thieulam để học hỏi. PM cho Tris.
  8. mrbeam

    mrbeam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    sao ở đây chỉ thấy nói về nơi chữa chị ở TP HCM thôi nhỉ ? có vẻ như phong trào trong đó rầm rộ hơn HN, có ai biết chỗ chữa chấn thương chất lượng ở HN cho em xin cái địa chỉ, merci beaucoup
  9. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Bác chịu khó tìm đến làng của cố thầy lang Hanh. Thầy tuy đã mất nhưng con cháu thầy chữa mát tay phết. Qua cầu Chương Dương rẽ phải đi đường bờ đê. Đi qua Bát Tràng, sang tận địa phận Hưng Yên quãng 4, 5 cây số nữa sẽ có một cái biển to bên trái đường. Rẽ xuống đấy một đoạn là địa điểm chữa trị, nằm trong khu uỷ ban chi đó. Đợt tớ bị rạn xương chân do đá bóng, chữa trị khắp nơi không khỏi đến đấy đỡ liền. Hôm qua vừa lên đó chữa vết rạn ở hông. Địa chỉ cụ thể và số đt liên lạc mai tớ post cho.
    Ngoài ra còn có thầy Thu ở đoạn đường Nguyễn Văn Huyên giao với Bưởi. Cô bạn mẹ tớ bị tai nạn xe máy, bệnh viện đoán suốt đời ngồi xe lăn vậy mà bác ý chữa cho... vẫn đi xe máy được. Tuy nhiên vết rạn xương chân của tớ hồi đến 2 lần mà không đỡ. Có lẽ cũng tùy thầy, tuỳ bệnh thôi.
  10. mrbeam

    mrbeam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Bác làm trò gì mà chấn thương lia lịa thế ? cảm ơn nhiều. Xin hỏi tiếp, với mấy cái loại chấn thương thông thường thì làm thế nào ? tự chữa được ko ?đừng bảo dán cao, bôi thuốc giảm đau, bôi dầu nóng nhé, mấy cái đó chỉ làm ổn định tâm lý thôi hà

Chia sẻ trang này