1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chân tình có phải là một hướng đi đúng đắn nhất trong tình yêu?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi giacatgt, 20/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    chân tình có phải là một hướng đi đúng đắn nhất trong tình yêu?

    sự chân tình mà được mọi người nhắc đến rất nhiều! và mọi người cho rằng trong tình yêu sự chân tình là cái đáng chân trọng nhất và đối phương sẽ bị hạ bởi sự chân tình ấy! tôi chẳng tin lắm!
    có người rất chân tình và họ rất thật lòng! nhưng họ không những không được đáp lại mà nhiều khi họ còn bị mang ra làm trò cười! một cô gái rất yêu chàng trai này! cô ấy đã rất muốn nói cho chàng trai biết rằng:'' em rất yêu chàng!" nhưng .... thằng con trai ấy! không những không tôn trọng tình cảm của cô bạn gái ấy mà còn tỏ rõ sự khinh bỉ và sự chẳng ra gì đối với cô gái ấy! nó còn xúc phạm cô gái ấy! Và tôi không hiểu vì sự chân tình như thế nào mà cô gái ấy chẳng thể bỏ được thằng đó! cô gái đó liên tục bị hành hạ về mặt tinh thần bởi thằng đó! tuy nhiên...sự chịu đựng của cô bé ấy cũng chỉ có giới hạn! cô ấy đã chọn cái chết làm ..điểm kết của một tình yêu vô vọng của mình! cũng may! cái chết đã không đến với cô! cô được cứu sống trong tích tắc! và sau đó là những ngày chơi bời thâu đêm suốt sáng của cô bé! cô ấy không còn tin vào mình và tất cả cái gì xung quanh nữa! cô ấy ...không còn được như xưa nữa!!!
    tương tự! một chàng trai rất hiền, đến mức nhút nhát! cậu bé thích một cô bạn gái kém mình một lớp!( có thể nói là yêu đấy!) cậu bé này đã tìm mọi cách để cho cô gái ấy biết là cậu ấy yêu cô gái! cậu ấy không dám ngỏ lời trực tiếp mà chỉ thông qua các điều gián tiếp để diễn tả tình yêu của mình với cô gái ấy! thời gian trôi đi khi cậu bé vào lớp 12 và cô gái ấy học lớp 11! cậu bé vẫn yêu cô ấy! nhưng đến lúc này ... cô gái không còn im lặng như xưa nữa! cô gái bắt đầu hành hạ cậu bé này. ví dụ: mang tình cảm của cậu bé ra làm trò đùa để các cô buôn dưa và cười ré lên với nhau, ví dụ hôm sinh nhật bác 19-5 cô gái ấy gọi điện cho cậu bé bảo là sinh nhật của bạn cô ấy hẹn cậu ấy mua một cái bánh gatô vàmột bó hoa hồng ra đợi cô ấy ở vườn hồng lúc 7h! 7h cô ấy gọi điện cho cậu bé và bảo là hôm nay là sinh nhật bác hãy mang hoa và bánh vào lăng viếng người! ...và rất nhiều lần khác...có lẽ vì tình yêu của mình mà cậu bé đã chịu đựng! rất chân tình đấy chứ!
    hoặc một trường hợp khác, chàng trai vì yêu một cô gái mà đã bị trở thành kẻ nô lệ của cô! chàng trai đạp xe tận gia lâm sang đón cô bé ở gần KTX trường sư phạm và đưa cô đi học ở trường trung cấp kinh tế trên đường cao tốc thăng long ấy! mua cháo và đút cho cô ấy ăn! múc nước và rửa chân cho cô ấy....nhiều cái khác nữa cơ! thật đien quá!
    có lẽ lần này sự chân tình của mấy người bên trên đã có tác dụng phản lại! họ đã không những không giành được tình yêu của đối phưong mà vì sự chân tình ấy họ bị mang ra làm trò đùa, bị khinh bỉ?
    đây là một số thí dụ mà tôi biết được trong hàng nghìn trường hợp tương tự! và tôi thấy sự chân tình nhưng cần một giới hạn thôi nhỉ? cần phải tôn trọng nguyên tắc: chung thuỷ với nhiều người!


    Được sửa chữa bởi - giacatgt vào 20/05/2002 18:21

Chia sẻ trang này