1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÂN TÌNH...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Howcome, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lgtg7679

    lgtg7679 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Howcome sợ mọi người nhận xét về mình hay sao mà chưa gì kêu Mod khoá topic này. Nếu u đã suy nghĩ kỹ trước khi đưa câu chuyện này lên mạng thì chắc có lẽ u cũng đã lường trước mọi tình huống trong những lời nhận xét của mọi người rồi chứ.
    CÔNG DUNG NGÔN HẠNH không bao gồm cả tính cách nói xấu, dè bỉu người khác khi mà thực sự mình chưa hiểu hết về họ. Tôi cũng là con gái như howcome nhưng tôi lại không đồng tình với cách u nhận xét về cô gái kia đâu...
    Đúng là câu chuyện u post lên chỉ là một trong hàng trăm nghìn câu chuyện đời thường khác và những người như Huy cũng chỉ là một trong rất nhiều người đàn ông trong xã hội này. Có lẽ u chỉ nhìn thấy những mặt tốt của anh ta nên đã vội ca ngợi quá lời mất rồi
  2. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện rất chân thật, tôi rất thích... Cám ơn howcome, có lẽ bạn cùng tuổi tôi, cùng ở 80F. Cái tôi thích ở đây là cách xử sự của HC, nếu như u quá đa cảm, ngã lòng một chút hoặc cố gắng làm một ai đó hơn một người bạn thì đó là điều đáng tiếc. HC đã cư xử như một người bạn, giúp đỡ và chia sẻ những gì có thể. Đó là điều đáng nói. Trong cuộc sống có biết bao điều cần nói, nếu được ai đó chia sẻ quan tâm thì thật hạnh phúc... dù đó là ai chăng nữa. Mỗi người nên nghĩ tới trách nhiệm và những điều cần giữ gìn trong cuộc sống....
  3. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tâm sự ở đây không hòng nhận được sự đồng tình hay phản đối mà đơn giản có khi là trải tấm lòng. Tôi không có bất kỳ ý kiến gì về nhân vật nào trong câu chuyện này dù là howcome, Huy hay Hà nhưng cũng mong là bạn đã đổi tên tất cả các nhân vật vì rằng dù mạng là ảo nhưng cũng chẳng khó khăn gì người khác có thể tìm ra bạn. Và nhiều khi phải trả giá khá đắt cho những gì post lên mà không xoá kịp. Ai cũng phải chịu trách nhiệm về những gì đã, đang và sẽ làm cũng như quyết định.
  4. Fish03

    Fish03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ui chùi ui, sao các bác nặng lời với HC quá vậy . Dù sao cũng thông cảm bạn ấy mới đang yêu chứ đã lấy chồng và có 3 con đâu nên việc bạn ấy thông cảm và chia xẻ nỗi buồn của người khác cũng là dễ hiểu . Có thể khi lấy chồng rồi có con thì mọi thứ sẽ khác mờ .
    Cá nhân tôi thì rất thích câu chuyện này vì dù tôi không phải đời "80s" mà đời "70s" nhưng tôi cũng đã từng có thời như HC . Có gì là xấu nếu như quen một người đàn ông khác và có thể quý mến họ (tất nhiên là theo nghĩa bạn bè) để rồi thấy yêu và trân trọng người yêu sắp cưới của mình hơn .
    Cuộc sống đôi khi cần một chút lãng mạn, một chút suy tư như của HC thì sẽ dễ chịu hơn nhiều . Quan trọng là HC đã biết đâu là điểm dừng và biết cái gì là của mình .

  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Có điện thoại,...
    alô, nhóc con đấy àh, tớ đây..
    Uh, chào ấy, lâu quá rồi ko thấy tin tức của ấy, tưởng ấy đi công tác nước ngoài rồi chứ...
    Ko, anh bận tối mắt tối mũi, nên chẳng gọi điện và sms em được...
    Vâng, có sao đâu, bạn bè quan trọng là tốt với nhau, nhớ đến nhau là tốt lắm rồi...
    Uh, thế trưa nay nhóc có rảnh ko, đi ăn trưa nhé.
    Vâng, được rồi...
    Thế bé con thế nào?
    Nó nghịch lắm, bắt đầu biết đi rồi, càng lớn càng giống anh.
    Thích nhỉ?
    Uh, thế thì cố gắng lên mà sinh lấy 1 đứa...
    Hihi, anh cứ làm như là muốn là được, phải có giai đoạn chuẩn bị chứ?
    Thế Candy dạo này sao rồi?
    Emcũng chẳng biết nữa, chẳng chuyện gì với chuyện gì, cuộc sống thật là vất vả anh ạh. Mới lại, hình như tụi em chưa thật sự hiểu nhau... Chắc bọn em cần có lúc phải nói chuyện nghiêm túc với nhau thôi...
    Làm gì mà đến mức vây?
    Ko, chẳng qua là vì cuộc sống mà thôi, nó mênh mang và lờ mờ quá... ( Im lặng) ... Thế Hà sao rồi?
    Vẫn thế em ạh, thời gian qua lâu rồi mà chẳng có chuyện gì thay đổi cả... Nhiều lúc vẫn thấy buồn, nhưng chẳng còn cách nào khác là phải chấp nhận nó... Có lẽ anh quen rồi, nên mặc kệ ... Anh sẽ dậy con, ko để nó có những điều khiếm khuyết trong tương lai của nó... Và anh chỉ đẻ 1 đứa thôi...
    (Im lặng, thở dài... )
    Cuộc sống khó khăn và vất vả thật anh ạh, chẳng biết thế nào nhưng đành phải bằng lòng những gì đang có, hoặc cố gắng hết sức mà đạt được mục đích...
    Uh, nói cứ như bà cụ ý... Thế chuyện của em, tính sao?
    Tính gì, đâu có đó rồi cơ mà. Tránh sao được mưa rào...
    Thế sao mãi chẳng yêu đứa nào? Chọn 1 người thật tốt là ok thôi...
    Ai mà không tốt,nhưng đến khi thấy tốt rồi, lại ko được mặt này, mặt khác... Thôi, chắc là vì chưa đến số ... hihi
    Uh, còn trẻ chán, 2 năm nữa lấy chồng vẫn vô tư nhỉ...
    Hihi, đúng rồi, mình càng thế này, lại càng có nhiều cơ hội lựa chọn
    Khó tính vừa thôi cô ạh, và bớt nghiêm khắc đi một tý..
    Thành tính mất rồi, khổ thế đấy...
    Chuyện của mình, em cũng nên nhìn nhận vấn đề rõ ràng, có gì giải quyết triệt để và thẳng thắn, như thế sẽ ko giận nhau, và sẽ làm bạn được với nhau
    Vâng, em biết, cũng chẳng đơn giản lắm nhưng cái gì cũng phải làm rõ, anh nhờ
    Uh, lúc nào cũng nhí nhố lắm, bao giờ mới lấy chồng được??...
    Hehhe
    ...
    ...
    ...

Chia sẻ trang này