1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân to, kíu kíu

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi banam53, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    mập hình trái lê rồi. Em đoán vậy, người nào bụng to tức là mập hình trái táo, còn to phần dưới tức là mập hình trái lê. Hì, cô họ em cũng bị như thế.
  2. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Thế tớ chân nhỏ thì làm thế nào hả mọi người ơi ? như tăm cắm vào khoai tây ý
  3. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    hì, chắc là phải tập thể dục thôi, hi hi. Nhưng mà nghe nói các phòng tập thể hình, họ khuyên là nên ăn nhiều thịt bò để tăng cơ. Cố lên nhé.
  4. txt1711

    txt1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    ấy cứ hiểu nhầm ...tớ không có dụ dỗ đâu tại tớ thấy nhỏ đi thật.đi liên tục từ sáng đến tối shopping mà đi nhanh nữa.ko biết bạn gì ấy nói về jogging phải ko nhỉ.cũng là 1 phương pháp tốt(tớ cũng thấy nhiều người jogging chân nhỏ đi đáng kể).Nhưng tốc độ vừa phải,ko phải chạy mà cũng ko phải đi bộ(cụng chả biết diễn tả thế nào)
  5. chut_chit83

    chut_chit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    4.142
    Đã được thích:
    0
    tạng người tớ giống y hệt bạn nàythích mặc váy mà toàn phải ngậm ngùi thui
  6. smile_iz314

    smile_iz314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ui chân to, đúng bệnh của tớ rùi Không bít tập máy Gazzele j` j` đó có bị to chân không mọi người?
    Bao mùa che che đậy đậy, hè này tớ đã quyết định lôi hết số váy tích cóp (hầu như toàn được tặng để khích lệ tinh thần hehe) ra mặc bét nhè, mặt cứ vênh vênh lên, chưa thấy ai (hay chẳng ai dám) chê cả mọi người ạ. Tóm lại là mình tin mình đẹp thì mọi người cũng sẽ thấy đẹp. Còn những cú vọ soi mói bình phẩm thì quan tâm làm gì chị em
    Đợt rồi tớ sang Thái, thấy con gái bên đó xấu mù, chân to mà vẫn mặc váy tưng bừng, thấy tự tin hơn hẳn Bác nào vẫn thấy ko tự tin thì mặc váy boho dài, áo + phụ kiện đẹp đẹp vào => hot ngay
    Chúc cả nhà luôn tự tin và xinh đẹp nhé!
  7. chut_chit83

    chut_chit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    4.142
    Đã được thích:
    0
    tớ nhùn đếch mặc được váy dài
  8. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    CC bệnh jống tớ thía? Tớ siêu nhùn+chân cũng toa nhưng mà vẫn đu bám mặc váy. CC xem nhìu ảnh rùi còn j. Đâu có sao! Mình thik thì cứ mặc thui. Nhất là ở bên đó thì làm j có ai soi mình!
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Trời, tớ cũng gặp tình trạng tương tựMùa đông thì đi boots trông máu chứ mùa hè ko đi được. Chả cần đến mặc váy, mặc quần ngố đã thấy chán rồi. Hic hic hic Mà tớ đi bộ cực nhiều luôn, nhà gần trường, gần siêu thị nên ko cần xe hay tàu gì cả. Lúc nào cũng đi bộ. Thế mà chẳng cải thiện mấy, chán quá à
  10. chaumyhuong

    chaumyhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    cung canh ngo ba con uI! sao ma bap chan to the ko bit nua , thich mac vay lam co nhung so khoe chan voi ra lU~ con trai no so chay het '' buon ghe ko ! thui danh chap nhan so phan vay

Chia sẻ trang này