1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán toàn bộ toàn phần

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teleman, 23/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hnay lên cty chẳng làm gì cả, làm cái gì được mấy phút là lại chán, đi đi lại lại,, ra ra vào vào, mà không về được chứ. Sao mà tìm cái hứng thú khó thế...hay là nghỉ ở nhà vài hôm cho đỡ chán rồi đi làm
    đánh mất nhiều thứ rồi,...thôi kệ nó vậy. đời biết làm răng.
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    oh me too... I hate life...bt thì ko có chuyện j` xảy ra nhưng sao cứ xảy ra 1 chuyện thì lại có bao chuyện khác ập tới...nản ko đỡ đc nhưng vẫn cố đỡ...tự dặn lòng chẳng có việc j mà P ko giải quyết đc cả...
  3. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng cũng có tâm trạng thế này, cũng định nghỉ ở nhà vài hôm cho đỡ chán nhưng ngẫm thấy nếu ở nhà sẽ mất 1 ngày công tức là mất toi 250k, thế là lại có động lực để bớt chán
  4. Talindaaka

    Talindaaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Oánh dấu một ngày rất trán. Đã làm xong một số phần. @#!# nhờ ai hết, %$# ngu $#!$ chịu được. chán bản thân luôn
    Cạch đến già, quy Phật ko nhăng nhít ko tham, san si hoán hỉ nộ, nam mô a di đà Phật
  5. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    cả phòng hôm nay chạy đâu hết rùi, ngồi một mình buồn wa'', chán quá cơ
  6. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chán lắm : Công việc nhàn rỗi quá - chẳng khác gì thất nghiệp.
    Chán lắm : Lương không đủ tiêu.
    Chán lắm : Thấy mình hèn nhát, không dám đối diện với cuộc sống.
    Chán lắm : Người yêu ra đi vì gia đình mình ngăn cản.
    Chán lắm : Cái từ mà thỉnh thoảng người ấy vẫn nói.
    và còn " Anh không hiểu em" - Cô ấy nói vậy.

Chia sẻ trang này