1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán...vì sao...không vì sao, nhưng cũng vì tất cả...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chanhoichung82, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainbow25

    rainbow25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng đọc quyển đó, nói chung cũng chỉ để đọc thôi còn có áp dụng được với bản thân không thì còn phải xem đã. Đồng ý là mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, sống trong những môi trường khác nhau nên suy nghĩ và quan niệm cuộc sống của chúng ta cũng khác nhau, giống như trong bài văn của cô bé lớp 10 y, ý nghĩa thế nào là thành công tuỳ theo mỗi người, bản thân mình "tài thì hèn, sức thì có hạn" nên mơ mộng cũng ít thôi, chỉ trong 1 thời gian đi làm chưa lâu cũng đã mở mắt cho mình rất nhiều thứ, nói chung thì cố gắng hết sức được đến đâu hay đến đó. Mơ cao quá có ngày ngã oạch một cái có khi đau chả đứng dậy nổi chứ.
    Enjoy your life!
  2. heengtran

    heengtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Uh, chán. Công việc thì như c... tiền thì ko có, bạn bè ai cũng có chuyện của người ấy, mà ko có tiền nên ko dám yêu mặc dù cũng thuộc loại ngon trai. Những điều đó làm nảy sinh tư tưởng ko tốt.
    Mà cũng căn bản tại làm cái việc ko đúng thiên hướng, chọn sai ngành học, hic.. học đến năm thứ 3 mới nhận ra mình yêu thích công việc gì. Chài, giá được lao đầu vào cái công việc mình yêu thích thì ... đừng hỏi, đời lại vui ngay
  3. heengtran

    heengtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời con người luôn tồn tại nhiều nỗi sợ. Bé thì sợ ma, sợ bọn lớp lớn hơn bát nạt, trấn lột. Lớn thì sợ ko có tiền, sợ lỗi lầm, sợ cô đơn, sợ... sếp
    Giá mà mình ko còn biết sợ là gì nữa nhỉ
  4. Loser1182

    Loser1182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Có phải tuổi mình chưa đủ chín chắn hay ko?như mình thì đúng là thế, cực chán luôn...Mong muốn đc như mọi người quá...Học hành xong xuôi, công việc ổn định,...Mình chỉ mong vậy là mình đã có tất cả rồi.Hic nhưng lại ko đc vậy, một mình tự cố vậy,bạn bè.... ko, người yêu...xa rồi xe đạp ơi gia đình ...chán ko buồn nói đến nữa "mày muốn làm j thì làm" Đành tự thân mình thôi....
  5. acapela_vn

    acapela_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    24+...1 =? Đi đám cưới hội bạn hỏi bao giờ cưới? Cười...
    1 năm ra trường , vẫn ở điểm xuất phát. Đi làm , mọi người bảo con gái chỉ cần thế ( lại là vì con gái), nhưng lúc nào cũng muốn thay đổi công việc , một môi trường khác, một công việc yêu thích đúng ngành và có thể " cống hiến " những gì mình được học. Tìm một công việc cũng thấy khó ( cho dù không ai biết là mình vẫn đang tìm ) lại vì con gái hoc trường kỹ thuật, mà lúc nào cũng đặt ra công việc phải là đầu tiên , không phải là " tạm " mà là mãi mãi về sau.
    Mọi thứ chỉ là quan tâm thoảng qua, mối quan tâm lớn nhất vẫn là cv. Hằng ngày đi làm , hôm thì bận lại thấy căng thẳng , hôm nhàn rổi lại thấy thừa thãi,có lúc thấy chán kinh khủng. Cứ lên gân lên cốt xong đâu lại vào đấy.
    Khi nào ổn định thì mới nói đến chuyện khác . Lấy chồng? một chuyện mơ hồ , thỉnh thoảng lại nghĩ " Sao cứ đến tuổi lại phải lấy chồng " trong khi con người ta ở tuổi đó chưa chuẩn bị tâm thế cho một gia đình , chưa đủ chín trong lối suy nghĩ ,chưa tạo cho mình được cái gì cả. Yêu nhau thì cứ yêu , còn khi nào cưới chỉ mình mới có thể biết được.
  6. Tieu__Long

    Tieu__Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hì, thấy mọi người than phiền nhiều quá về tuổi 24 nhỉ. Nhưng theo tớ, các ấy nên định hướng trước nơi mình định gửi gắm sự nghiệp, bởi theo kinh nghiệm duyệt hồ sơ của tớ (nhất là các vị trí lãnh đạo) càng ít chuyển chỗ làm các ít càng tốt. Bởi, chắn chắn một người quản lý khi nhìn hồ sơ thấy bạn chuyển đi quá nhiều doanh nghiệp, chưa ấm chỗ đã đi, chưa tự khẳng định nơi này đã tìm chỗ khác ... thì chắc chắn hồ sơ sẽ bị loại ngay từ đầu. Ở những chỗ như Công ty tớ (là Công ty cổ phần) chẳng có thời gian cười chứ đừng nói đến thời gian chơi, công việc nhiều khiến mình cực hơn nhưng sẽ thu được nhiều điều đằng sau ...
    Thực tế cho thấy dân 82 khi phỏng vấn rất tự tin và thực sự có cá tính riêng. Một điều nữa tớ muốn nói là: cuộc sống luôn thay đổi nhưng hãy cố gẳng làm mới mình chứ đừng cố gắng làm mới chỗ làm của mình. Vì cả bạn và người tuyển dụng muốn cả.
    Chút kinh nghiệm nếu có vớ vẩn quá các ấy bỏ quá nhé.
    Chúc hội cún mình luôn vững tin cho tương lai phía trước!
    Thân!
  7. deptrainhatxom

    deptrainhatxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Những dòng viết của Bạn rất giống tâm trạng của mình.Chán nản và mất định hướng....
  8. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Noel, 06
    Một mình ngồi giữa công ty...buồn kinh khủng, những con số nhảy múa, làm không nổi...
    Đang cố gắng đeo đuổi một cái gì đó còn rất xa xôi. Không biết có ngày đến đích không...
    Càng ngày càng thấy mình vô cảm... Lại một năm noel một mình. Giờ đỡ sợ câu "bao giờ lấy chồng nữa rồi", vì nghe quen rồi.
  9. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    1.1.07
    Ngày đầu năm mới mà buồn quá. Tý nữa lại tụ tập bạn bè ăn uống, sao vẫn thấy trống vắng đến lạnh lùng....
    Thời gian trôi nhanh kinh khủng. Ngoảnh đi ngoảnh lại, 25 tuổi đầu mà vẫn trắng tay,,,
  10. 3mpty

    3mpty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang chán đây, nghe bác than em lại càng chán
    Một năm đen đủi sắp qua rui, chán, chán, chán tất cả. Chả muốn gì vào lúc này

Chia sẻ trang này