1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán...vì sao...không vì sao, nhưng cũng vì tất cả...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chanhoichung82, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    ----------------
    Nếu bạn bùn hãy chat với mình
    YM: kindachi2003
    Minh tin ban se thay tot hon
  2. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Time, time and time....Ước gì đượcngủ một ngày bình yên...Hic, mailại một tuần chiến đấu mới. Sợ quá!
  3. countryman

    countryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này tâm trạng quá nhỉ. năm cũ đã qua, năm mới sẽ có nhiều cái mới. Hãy vui lên đi đồng chí (boy or girl). Cứ như vậy là bị trầm cảm đấy. Tớ cũng đang tâm trạng lắm nhưng k đến mức như vậy. Chuc vui vẻ
  4. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trầm cảm lâu rồi, đâu phải bây giờ mới bị nữa :(
  5. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
  6. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hay là bác quen với cuộc sống thuận lợi quá nên giờ đâm chán? Nếu so với những lời bác kể thì bác hơn khối người còn gì?
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    XIn chia buồn, những người cùng cảnh ngộ.
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Năm 04, Khi vừa ra trường, tớ đi làm cho một công ty của Nhật, lương không thấp cũng chẳng cao, nhưng công việc quá nhàm chán, tớ nghĩ mình đi làm không fải chỉ vì lương nên chuyển việc.
    Năm 05 tớ làm công ty tư nhân, lương cũng không thấp, nhưng công việc lại quá nhàn, và tớ lại nghỉ. Mọi người hỏi, tớ muốn gì? cái mong muốn của tớ là gì mà chuyển việc hoài như thế. Chả ai muốn chuyển, chỉ đơn giản là fải chuyển, bởi tớ nhìn thấy trước, nếu ở lại đó tớ cũng chẳng thể làm được những gì tớ mong muốn.
    Năm 06-> nay, tớ làm trong một cơ quan nhà nước. Tớ không hài lòng với công việc này, nhưng bắt đầu mệt mỏi với những câu kiểu như : con gái thì thế thôi con ạ, con gái thì như thế là tốt lắm rồi, sau này còn chồng con. Tớ luôn bị lưỡng lự giữa việc quyết tâm phấn đấu cho sự nghiệp và việc làm một công việc bình thường để sau này có một gia đình, có thời gian chăm lo cho gia đình. Nhiều lúc tớ điên hết cả đầu, mình chả fải người xuất sắc để đạt được cái này cái khác, lại cũng không fải người học chỉ thường thường để chấp nhận có một công việc để làm. Trong lòng có lúc thôi thúc muốn vươn lên, rồi lại tự mình hãm mình lại. Cứ lưỡng lự như thế cho đến bây giờ, năm nay cả tuổi mụ đã là 26 tuổi, nếu bắt đầu lại, ví dụ như đi học xa chẳng hạn, hay phấn đấu theo một hướng khác chẳng hạn, có muộn quá không nhỉ? với một người con gái? Mẹ tớ bảo không học lên cao nữa, khó lấy chồng. Tớ thì mới chỉ tốt nghiệp ĐH thôi, nhưng nếu học cao học ở VN, nếu không để lấy bằng thì học để làm gì??? Ôi chao, nhưng chả fải tại mình học cao đến đâu đâu, người tuổi Cún, tớ thấy có cái kiểu hơi kiêu kiêu thì fải???
    Xuân mới đến, tớ sẽ không băn khoăn về chuyện tình cảm, cái gì đến sẽ đến, mong cũng chả được, tớ chả nghĩ mình lại không thể tìm được một nửa, thiên hạ ai chả tìm được, nhỉ
    Tớ sẽ cố gắng để mà làm tất cả những gì tớ muốn, học được tất cả những gì tớ có thể. Đó là cách tốt nhất để cuộc sống của mình có ý nghĩa, fải không?
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi là cái ước mơ được cống hiến, được làm việc thực sự phù hợp với khả năng, được say mê với công việc.
    Và quan trọng hơn, là mong muốn có được một người cùng chia sẻ, cùng chí hướng.
    Chúc tất cả các Cún một năm mới mạnh khoẻ và nghị lực nhé, để làm được tất cả những gì mình muốn
  10. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mình đang đeo đuổi cái gì??? 07 rồi, sợ thật, sợ kinh khủng...
    Hay mình bị thế này vì mình không có người yêu??? Lại quay lại cái đề tài cũ mèm..., cơ hội không nhiều nhưng không phải là không có cơ mà...Không tham vọng về vật chất, hình thức chỉ mong muốn về học thức và một tình cảm chân thành, chỉ thế thôi... nhưng cũng không thể được...
    Sáng nay đến công ty đi làm như một đứa vô hồn...Hic, nói chung, nhìn những đứa tâm trạng như mình cũng phát chán...

Chia sẻ trang này