1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán...vì sao...không vì sao, nhưng cũng vì tất cả...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chanhoichung82, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thấy mình chẳng thuộc loại nào: không xuất sắc để làm được cái gì đặc biệt, nhưng cũng không chấp nhận một công việc bình thường...Có lúc nghĩ hay là phấn đâu kiếm học bổng đi du học, sớm nhất 33 tuổi có PHD, về nước...Nhưng lại không đủ can đảm làm...
    ùh, nghĩ như cậu là tốt đó, nhưng nghĩ và làm lại khác nhau. Khi nào mà unrest in mind thì không thể làm được gì, lại thấy chán thôi, như một cái vòng luẩn quẩn....
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Bạn giống mình, giống hệt về cái mong muốn, phải đấy... chỉ thế thôi...mà sao khó quá!!!
    Tớ nghĩ, cả bạn, cả tớ đều là người có khả năng có thể làm được nhiều hơn những gì mình đang làm. Bạn hãy cố lên, đừng để mình chán nản, bạn là con trai cơ mà...đi đi...đừng lưỡng lự, bởi vì khi bạn lưỡng lự, cơ hội sẽ đi qua mất rồi.
  3. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sao cậu nghĩ tôi là male Cậu thì sao, m or f?
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ui, tớ không biết nữa, đọc những gì bạn viết tớ cho rằng bạn là f, nhưng sau nhìn cái màu xanh góc phải ấy tớ lại nghĩ bạn là m
    Tớ là f.
  5. saobang822004

    saobang822004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Trời!!
    Mình cứ nghĩ rằng chỉ có mình là người đang mất phương hướng mà còn có nhiều người đang mất phương hướng như mình. Chán!!
    So với nhiều người, cuộc sống của mình không quá vất vả khó khăn, hay may mắn nhiều hơn.
    6/06 ra trường, với một tấm bằng. Đi thi ở đâu trượt ở đấy. Được người quen xin vào1 công ty cổ phần của nhà nước. Làm 6 tháng với một công việc chán òm, tháng thứ 7 thì chuyển phòng, nghe ra thì oai hơn, nhưng vẫn chưa làm được cái gì.
    Khi chưa chuyển thì háo hức mong chờ muốn chuyển, đến giờ chuyển rồi mình ko biết còn mong gì nữa.
    Mình giống một số bạn gái trong topic này, mẹ mình bảo con gái học cao khó lấy chồng. người tốt chả lấy lại lấy thằng dở hơi. Mà ai cũng giục, chán quá.
    Bây giờ cảm giác chán nó cũng đến với mình, nhiều khi phải tự động viên để đến công ty làm một cách vui vẻ nhưng cũng ko lại được với cảm giác chán ngán ấy.
    Ôi! cuộc đời
  6. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng F. Chẹp, xét ra mình cũng đọc nhiều, học nhiều, biết thế nào là giá trị cuộc sống, biết thế nào là quyết tâm, là cố gắng...sao không làm được nhỉ? chắc là chưa fully aware of that :(
  7. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sắp có bài test cuối cùng, nếu ổn, coi như 90% là thực hiện được mục tiêu... Không dám nói với bất kì ai về kế hoạch trước, rất sợ k làm được (và cũng tự nghĩ là mình khó làm được), mọi người lại phải an ủi...Đã cố gắng, nhưng không đơn giản...Lo lắng nhiều...
    HN dạo này mưa nhiều quá...Mưa buồn.
  8. lehop

    lehop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cùng bạn,khi đang học mình cũng vậy mãi không kiếm nổi cái bằng.Nhưng đi làm rồi băng cấp quan trọng gì đâu!
  9. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bác này mơ ước xa vời nhỉ mình chỉ muốn kiếm cái MBA mà ngại đi học quá nè. Thực ra ai cũng có vấn đề trong lòng thôi cái chính là họ làm thế nào để giải tỏa nó thôi. Trước đây chỉ nghĩ cần lương cao cao một chút thôi là được rồi nhưng cùng với nó mình lại mơ ước những thứ khác nữa chứ con người mà. Vấn đề của cậu thì theo mình cũng dễ giải quyết thôi kiếm một cô bạn gái nhé cố gắng vào chỗ nào lương "dăm ba" triệu :D là được mà. Còn vấn đề của mình thì không dễ thế đâu cái tưởng như dễ thì lại rất khó còn cái khó thì nhiều lúc không phải là quan trọng thế mới đau chứ. Thôi chúc người cùng tuổi sớm đạt được nhiều ước nguyện trong cuộc sống.
  10. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đùa không cậu, dăm ba triệu, ở HN này, đủ tiêu ở mức trung bình. Mua nhà, sắm đồ---> giấc mơ xa vời.
    MBA để rồi mà làm gì, tôi sắp MBA đây này, mà vẫn tay trắng. Chẹp, tự thấy mình k có khiếu làm giàu, nên cũng k bon chen. Giàu để mà làm gì? tôi chỉ mong được sống thoải mái, thế thôi.
    :D tôi là f, kiếm bạn gái để thành lesbian hả cậu? :D :D

Chia sẻ trang này