1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán...vì sao...không vì sao, nhưng cũng vì tất cả...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chanhoichung82, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Các bác có việc rồi mà kêu chán,còn kẻ lang thang như em thì phải kêu j` nữa đây ..
    Đôi khi cũng buồn,đôi khi cũng chán,đôi khi cũng mệt mỏi, đôi khi cũng cô đơn... Nhưng dù sao cũng vẫn cứ phải sống,vẫn phải bon chen, vẫn phải lo âu, vẫn phải suy nghĩ, vẫn phải trăn trở...cuộc sống mà, sống mà ko có những thứ đó hoá là người điên rồi,phải ko?
    Có lẽ, chỉ có người điên mới là người hạnh phúc nhất .
    Ôi,điên rồi!
  2. phuongnga2310

    phuongnga2310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    ơ thế bạn có cần chúc mừng vì đã tìm được hạnh phúc không hihi Chúc bạn luôn lạc quan và gặp nhiều may mắn !
  3. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này mà chán nhỉ :-). Nhưng kể ra cuộc đời cứ đều đều, bình lặng như mặt nước thì cũng dễ gây cho người ta sự chán nản. Thử tự làm mới bản thân xem: đi học tiếng Anh, đi học bơi, đi học nhảy, đi tìm bạn mới.v.v... Sự mới lạ tạo niềm hứng khởi
  4. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko nhận đc lời chúc từ những ng` xa lạ...
    Hạnh phúc đôi khi đơn giản như thế đấy ...triết lí dỏm nhỉ,,nhưng đôi khi cũng phải AQ 1 chút. Phải biết yêu bản thân,chị bảo thế,hì.
  5. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác chờ đợi thật kinh khủng...Được thì được, không được thì không được luôn cho gọn. Mệt quá...Cũng bởi vì máu me vụ này quá, nên mới thế...Nói chung cứ nói tiền không quan trọng, nhưng đang bon chen thế này cuối cùng cũng là vì tiền
    Cũng tại nghèo quá...
  6. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đứa bạn thân chia tay người yêu. Mặc dù cả ngày hnay mệt nhoài nhưng vẫn không dám chào nó để đi ngủ. Khuyên nhủ rồi, động viên rôi, cả mắng nó là kém tắm nữa, việc gì phải uỷ mị thế...Chẳng tác dụng lắm, nó vẫn kêu gào, vẫn liên tục bắn những hình trái tim tan nát nên cửa sổ chát...Khổ thân nó, những lúc thế này mới thấy k có người yêu như mình có khi lại hay...Chỉ buồn thôi, chứ không tan nát như thế...
    Ngẫm lại những chặng đường đã qua, cũng không có gì phải hối tiếc nhiều...Dù vẫn không biết ai, cái gì đang đợi mình phía trước, nhưng có một điều chắc chắn rằng, cũng không phải tiếc về khoảng thời gian đã qua...
    Mong rằng, những bạn vào đây, đọc topic này, cố gắng đừng để rơi vào tình trạng bad mood như vậy...
  7. mitsdac

    mitsdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    ăn, ngủ, nghỉ, xem phim. Các bạn biết không, đấy là việc làm hàng ngày của tôi từ 4 tháng nay đấy....thấy đầu óc cứ trì trệ, không thể kiên nhẫn để làm 1 việc gì( thậm chí đọc 1 quyển sách cũng không tập trung được)...... k biết đi về đâu đây!!!
  8. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ,đến khi rơi vào mới biết chị a. Kệ xác bà ta,chẳng ai giúp được những kẻ thất tình đâu, chỉ có họ mới giúp họ đc thôi... có thời gian,rủ bạn đi chơi,hay đến ngồi nói chuyện thì hay hơn,chứ,ngồi khuyên nhủ bên khung cửa sổ chat thì...tý nữa close xong là bao nhiêu lời khuyên cũng close cùng luôn...
    Thất tình,buồn lắm chứ,nhưng,sẽ ko bao giờ hối hận vì những gì đã làm... Có vậy,mới nếm đủ mùi vị của TY chứ ...
    Lời khuyên cho những kẻ chưa yêu : Hãy yêu mình trước rồi hãy kẻ #
  9. meneur

    meneur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    topic này hay đấy, vì toàn người đang chán cả. Tớ cũng đang chán. Công việc tạm được, tiền đủ tiêu, bạn bè thỉnh thoảng tụ tập, người iu thì chưa có, cái quan trọng là nghị lực phấn đấu thì hình như tiêu tan hết rồi, chắc tại cuộc sống phẳng lặng quá, dù trước đó mình từng mơ được phẳng lặng thế này...
  10. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng có những kết quả bước đầu như mong đợi... Cũng vui nên được chút, chút chút thôi.
    Mong nâng thu nhập nên 500US một tháng! Chả dám nói ra đâu đành vào đây viết vậy. Kinh nghiệm cứ nói trước với bạn bè là y rằng không làm được, thế mới cú.
    500US!!! Phải cố lên!

Chia sẻ trang này