1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán...vì sao...không vì sao, nhưng cũng vì tất cả...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chanhoichung82, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Cùng hoàn cảnh rùi
  2. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi,cứ phải tự đánh lừa bản thân rằng ta thật hạnh phúc,rằng ta thật giỏi giang,rằng ta thật....,thật mệt mỏi...đến bao giờ mới kết thúc đc đây??? muốn chia sẻ,cũng lại muốn chỉ có 1 mình... con người ta được tạo bởi mâu thuẫn,mâu thuẫn & mâu thuẫn...
    mệt,chán...cô đơn,buồn...vui......mọi thứ lẫn lộn..
    đâu là ta,ta là ai,ta đang ở đâu???
    ôi,điên rồi..
  3. khukhoam

    khukhoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    đôi khi kêu ca 1 chút cũng thấy đời thanh thản hơn
  4. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Chán....vắt tay lên trán vẫn thấy cuộc đời chán.....ôi sao thật quá ngán.....bởi vì lại thấy chán.....
  5. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ko biết đây có phải buồn ko nhỉ,đến ngày thầy hẹn lên lấy tài liệu,lọ mọ lên,gọi cho thầy,thầy bận quá,chưa xem đc,mai nhé. Vâng,mai...Mai. Trưa quay lại. Trưa. À,em tên j nhỉ? 1 tiếng nữa quay lại. 1 tiếng nữa, nhìn quyển báo cáo.....buồn hết cả người...
    Hì hục gõ cả buổi sáng..PHỤT ..cười ra nước mắt.....máy nó cũng chọn giờ đẹp để mà hỏng .
    Xuống cậu... ko hiểu thể loại chữ j` đang hiện ra .
    Thôi,về đi ngủ
  6. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ngày giỗ Tổ, được nghỉ làm ở nhà, bắt đầu một kì nghỉ dài 06 ngày. Quyết định giam mình ở HN, không về quê,cũng không đi chơi đâu...Có nhiều thứ phải làm quá, chỉ có mấy ngày nghỉ để làm thôi. Bọn bạn lại gào lên: mày già rồi...Uh, già thật, có bảo không đâu...
    Mình đã nghĩ phải nâng thu nhập nên 500US. Mình lại đang đợi chờ kết quả. Hình như từ đầu năm nay mình luôn trong tình trạng đợi chờ, đôi khi cảm giác thật khủng khiếp...
    Năm ngoái là năm tuổi, mọi người nói năm tuổi sẽ được nhiều lộc lắm, trong khi mình trắng tay... Năm nay, mình cũng chưa làm được gì nhiều, nhìn 4tháng đi qua rồi, còn 2/3 năm nữa. Gắng lên.
    Hôm trước đọc được bài báo về trạng thái cô đơn của thế hệ trẻ ngày nay.Cùng với sự phát triển của công nghệ: điện thoại, truyền hình, net...làm cho người ta ngại gặp gỡ nhau trực tiếp, chỉ muốn call, chát, email...Xét lại, có lẽ mình cũng lạm dụng phương tiện này hơi nhiều :(
    Cái quan trọng nhất khi sống, là phải cảm thấy vui vẻ thoải mái: một anh chàng rất nghèo, không đẹp trai, cũng không giỏi, anh ta có một công việc bình thường, một cô bạn gái cũng bình thường...tóm lại tất cả đều bình thường, nhưng anh ta cảm thấy vui vẻ hài lòng với cuộc sống của mình. Như thế, anh ta đã thành công hơn khối anh chàng khác, thông minh, đẹp trai, kiếm được nhiều tiền, bạn gái xinh đẹp..nhưng lúc nào cũng lo âu, căng thẳng vì sợ lô hàng này sẽ thua lỗ, sợ bạn gái xinh quá có đứa mang đi mất :D
    Mình ở dạng nào nhỉ? Hình nhw mình đang cố gắng nâng mình nên dạng thứ 2????
  7. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Right here waiting for...for cái gì, mình cũng không biết nữa...Trống vắng...
  8. hungNHS

    hungNHS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    đọc bài này xong, đang vui cũng tự nhiên thấy chan chán!!! he he!
  9. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    chiều nào đi chơi xong thì lúc về cũng thấy buồn man mác
  10. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lại là cái cảm giác chờ đợi khiến người ta không làm gì nổi...
    Tối vừa đi gặp vài người bạn thân. Bia, rượu, nhậu nhẹt, sao vẫn thấy mình lạc lõng kinh khủng...

Chia sẻ trang này