1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán...vì sao...không vì sao, nhưng cũng vì tất cả...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chanhoichung82, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    <---- sinh ra đểWait nè,nên kiễn nhẫn là sở trường luôn,mà toàn thấy than vãn về tình cảm,chả thấy ai than vãn về tiền nong,việc làm nhỉ
  2. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi, tôi than vãn về việc làm nhiều hơn. Là tôi đang wait ký cái hợp đồng lao động chính thức. Hơ, phỏng vấn rồi, gọi điện, gửi thư offer rồi...Nhưng cũng hoàn toàn có khả năng gọi điện, viết thư xin lỗi, bảo bọn tao bị thế này thế khác, k tuyển nữa, mất toi cơ hội làm việc chỗ mới. Hơ, đời, chả cái gì là không thể xảy ra cả, that is life .hết
    Hờ, tình cảm, kệ, chả quyết định được
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ, tỏằ nhiên thỏƠy iem ChĂn hỏằTi chỏằâng 82 (chỏÊ biỏt mơnh phiên Âm có 'úng ko nhặng bỏÊn chỏƠt mơnh là 'ỏằâa rỏƠt thưch xuyên tỏĂc) lÂm vào cỏÊnh bĂn than mà chỏằi rơnh 'ỏằc tô bưch cỏằĐa iem suỏằ't mỏƠy tiỏng 'ỏằ"ng hỏằ" nhỏm theo kỏằi anh/ chỏằi chÂn tay. Iem sỏẵ hỏt chĂn ngay thôi. Còn trỏằ mà....vui lên và chỏằ chỏằ
  4. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chuỏằ'i vÊi.
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đi làm nhà nước cũng có nhiều cái hay. Nhớ hồi đầu mới vào đây tớ tưởng không trụ được đến mấy tháng, nhưng thật sự giờ nơi đó đã trở thành gia đình thứ hai của tớ. Công việc thì vô cùng nhàn rỗi, cái này rèn luyện cho tớ đức tính lười nhác rất đáng quý, cộng với thói quen làm dối siêu hạng. Bạn sẽ khó tin đấy vì ở chỗ tớ cho dù bạn không làm hết việc bạn vẫn có một bản báo cáo hoàn hảo tường trình chi tiết công việc bạn đã làm. Một cách hay để làm quen với kiểu viết báo cáo của người Việt chúng mình. Bù lại, tình cảm đồng nghiệp như anh chị em họ, nơi mà sự giúp đỡ lẫn nhau tự nhiên và cần thiết như hơi thở. Có lẽ không nơi đâu dạy tớ những điều hay hơn thế. Một vài dòng cảm xúc không đầu không cuối, lại về công việc....
  7. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai bắt đầu một cuộc chiến mới...Ước mơ tìm được một công việc mới, tìm được rồi lại thấy chán và oải...Lương cao đấy, nhưng không biết sức mình có làm nổi không??? :D trong phỏng vấn, hứa hẹn thật nhiều... Kệ, không làm nổi cũng thế thôi,mình đã cố hết sức rồi, chẳng còn gì để tiếc nữa...
    Đôi khi cảm giác cô đơn đến,lạnh lùng...rồi lại phải mải miết vào công việc mà quên đi. Muốn nói với một người vài điều, nhưng chính người ấy cũng không đủ sức thuyết phục mình nói điều gì cả. Tiếc là, bọn mình, chẳng ai đủ sức thuyết phục ai làm một điều gì đó...cho dù, cả bọn mình, đều rất buồn...
    Cầu chúc cho mọi việc tốt đẹp cho bọn mình.
  8. tuansinbad_pvmtc

    tuansinbad_pvmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    cái bà này chán gì thì chán chứ, chán là spam ah! Hâm roài
  9. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Buồn khủng khiếp. Cô đơn đến lạnh người :(
  10. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Buồn khủng khiếp. Cô đơn đến lạnh người :(

Chia sẻ trang này