1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán vô đối Quán cóc 87 89- Buôn dưa lê, nhật kí, mai mối tình yêu...n more ^^

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi huongmental, 14/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongmental

    huongmental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Được huongmental sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 18/04/2007
  2. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin đóng góp chút ít hiểu biết về phong thuỷ cho mọi người cùng biết nhé!
    *Phong thuỷ :+Phong là gió.
    +Thuỷ là nước.
    *Phong thuỷ được chia thành 2 phần:
    +Âm phần: Đó là sự nghiên cứu, tìm hiểu về nơi đc chọn là huyệt vị chôn người đã chết. Vì theo quan quan niệm người đã chết thì vẫn còn phần hồn sẽ chi phối cuộc sống của người đang sống(con cháu, vợ/chồng....)
    +Dương phần: Đó là sự nghiên cứu, tìm hiểu về nơi sẽ xây cất nàh cửa. Vì theo quan niệm cuộc sống của con người ko chỉ bị phụ thuộc vào số mệnh mà còn phụ thuộc 1 phần vào chính nơi họ đang sống.
    *Nhắc đến phong thuye thì không thể ko nhắc đến khí. Khí thực ra là thứ vô hình, các bạn đừng hiểu khí là OXY, H2...hay là không khí nhé. Vì thực ra chữ khí dùng ở đây ko phải để chỉ dạng tồn tại đâu. Đó là thứ vô hình, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đối với sự tồn tại, phát triển của toàn bộ sinh vật.
    Biểu hiện của khí luôn thông qua gió(phong) và nước(thuỷ).
    Khí luôn đi theo dòng nước>>>dòng nước có tác dunhgj vận chuyển dòng khí theo mình>>>làm lan toả dòng khí theo những nhánh mà nó đi qua.
  3. huongmental

    huongmental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    thế nó liên quan đến chuyện trấn yểm sông Tô Lịch như nhào?mà eo ơi thế hoá ra người âm là có thật à? ko báng bổ đâu nhưng mà tớ.....chạ tin
    (khiếp, khéo đêm nay ng âm về dựng giường thì chết em)
    Pro. Mit đâu í nhở
    à mà vừa đọc xong cái vụ thằng HQ xả súng vào sv Đh Virginia, phóng viên Mit tại bản xứ tường thuật xem naò
  4. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Hài, đùng là thằng Tầu có cử thằng Biền (Cao Bìn) sang trấn ỉm thành Đại La nhà mình để dân mình đời đời làm ku li cho nhà nó cúng như thằng Má Viện nó dám đặt biển đề vài chứ là nếu mà cột đồng này gẫy thì dân Nam chết hết, thế mà cuối cùng ko biết đời thằng nào kết thúc trong uất ức trước, còn cái cột đồng thì ko biết mất dấu từ mấy nghìn đời zồi...
    Đấy, lạc đề tí để mở bài, giờ bắt đầu vào thân bài nhớ. Ku cầm súng bắn chết 32 (30 là đc confirmed, chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy 2 đồng chí ở Anderson Hall cũng là do thằng ku đấy giết) bằng 2 khẩu súng, 1 khẩu 9mm mua ngày 14/3 và khẩu còn lại mua ngày 14/4 (luật Virginia là mua 2 khẩu phải cách nhau ít nhất 30 ngày). Dễ thấy để mua đc súng thì chú này ko phải là người Nam Hàn, chỉ là gốc Nam Hàn, chú này định cư ở Mễu từ năm 91 và giờ đã trở thành người Mễu và chỉ có người Mễu mới thần kinh như thế.
    Thế, tình hình bắn như vậy làm dấy lên 1 nghi vẫn có phải quá dễ dàng để có súng ko. Nhiều ý kiến ủng hộ vấn đề này nhưng mà mình đồng ý với ý kiến cho rằng "That coward wouldn''t have done that stupid thing had he known that other people did have guns like him, and even more powerful than his"... Ợ đời cứ phải mạnh hơn người ta mới sống yên ổn đc. Tộ mệ cái thằng Tào, biện nhà ****** ****** mợ thầu khai thác dầu nhà ****** kệ mệ ****** chứ thằng ôn đấy cứ kèn với kựa rất là ngứa nhớ, tsb nhà nó.
    Dạo này đang có tâm trạng nên lời lẽ ko đc trong sáng cho lắm, ai lên đọc mà có nhứng cái đầu trong sáng thì thông cảm cho những lời lẽ có phần đen tối này nhớ
  5. huongmental

    huongmental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    hihi, đen tối bình thường ko biết cái thằng này có vấn đề j về thần kinh ko nhờ, vừa đọc bài nói nó bị cô độc hay sao á chết kiểu gì thì chết chứ chết kiểu bị 1 thằng điên xả súng vào ng`, tưởng tượng ng thân của mình bị như vậy
    hôm nay bà chị họ lại gọi điện, "xả súng" cho 1 bài về chuyện học hành, bà í kêu ng ta học 10 rồi ra làm dc 1, mày mà ko học j thì ra làm cái j mà anw, tớ vẫn nản quá, đến lớp toàn chơi v nói chn chứ có học bao h đâu, thi mới học mà học xong quên luôncó ai giống tớ ko
  6. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    CAO BIỀN chính là TIẾT ĐỘ SỨ ở CHÂU GIAO thời nhà ĐƯỜNG. Người này có tài phong thuỷ và theo truyền thuyết là đi mây về gió!
    Tớ nghĩ chúng ta ko nên bàn luận nhiều về sự việc CAO BIỀN trấn yểm ở VN, bơi lẽ đã có quá nhiều nơi bàn luận về vấn đề này rồi.
    Chúng ta trong khi chưa hiểu rõ vè thuật phong thuỷ, và các yếu tố liên quan như dòng khí và long mạch thì nói về vấn đề này ko hề đơn giản!
    Có lẽ tớ chỉ dứng ngoài nghe thôi, chứ kiến thức của tớ về môn này chả có gì cả. Mọi người cứ bàn luận đi nhé!
    Chúc vui!
  7. huongmental

    huongmental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ờ me2...đang cãi nhau v anh zai bùn chít ng` nói chn học hành tình iu tình báo đi
  8. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Tớ:
    +học thì dở>>>ko có chuyện gì để kể!
    +Yêu: từ khi đi học đến nay chưa yêu ai và cũng chưa ai yêu!
    +Tình báo: Ko tham gia Bộ nội vụ nên ko biết!
  9. barcaboy88

    barcaboy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nghe lói ở box này có bạn Mod học trinh sát đặc công, chắc cúng học sí quan lục quân, cùng trường, vào bắt tay phát nhợ...
  10. huongmental

    huongmental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ứ ừ bạn
    bolsa cần tớ mai mối hok xem xong Miss Match mình cũng thic như cô ý

Chia sẻ trang này