1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán wa.....mấy pác cho em ý kiến với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi koconcodon, 16/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chán wa.....mấy pác cho em ý kiến với

    em thường chở cô ấy đi học vào 3,5,7 nhưng do thứ 3 rồi cô ấy dc nghỉ rồi cô ấy đi chơi vũng tàu với gia đình vừa về chiều thứ tư hôm nay. vậy là mới 4 ngày ko gặp nhưng em nhớ cô ấy nhiều lắm nhưng ngày mai thứ 5 em có công chuyện ko thể rước cô ấy đi học, cổ cũng giận yêu nào là "anh ko chở em ko đi hoc, ." v.v. .... rồi em nói thứ 7 mình lại gặp nhau mà, nhưng cô ấy bảo thứ 7 dc nghỉ và nếu em nhớ cô ấy mà vẫn chịu dc thì tuần sau gặp nhau. Mọi chuyện vẫn bình thường tới khi em trả lời là chủ nhật anh đi công tác xã hội tới thứ 7 mới về rồi còn 1 đám cưới của ông anh (em nói vậy để cô ấy hiểu là chuyện ko thể bỏ dc thôi) Vậy mà cô ấy lại nói với gọng hờn dỗi " uh, anh di di ". Em thấy ko ổn mới nói " em có bít là anh rất nhớ em nên đã nghĩ rất nhiều chỉ để gặp em trước khi anh theo đoàn CTXH ko".Cô ấy lại nói là " ko cần thiết, anh bạn thì cứ đi , em đi học 1 mình dc "
    Em ko bit cô ấy có giận thật ko và em có nói gì sai ko mong các pác cho em ý kiến với:(
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Có j đâu mà bác loạn lên thế hihi.Giai như này giờ thuộc loại quý hiếm
  3. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Người ta mới mắt liếc môi cong mà đã cuống hết cả lên rồi ..người ta mà cho thêm vài giọt nước mắt cá sấu chắc nghĩ mình tội lỗi to lắm , hối hận cả tháng mất thôi
    Chú là hàng hiếm đấy ....dỗi thì dỗi đã sao ?
    Con trai cũng phải kiêu vào chứ ?
    Chị hiểu lũ con gái bọn chị ...được đằng chân lấn lên đằng đầu ...nhưng mà vớ vỉn thế nào lại thích nép bóng tùng quân cơ ...
    Nên là có chú người yêu hay nhường cũng thấy nhàm ...chú nào quát được mình lại sướng
    Kể ra cũng hơi ngược ...nhưng con gái là thế mà
    Cứ thử to tiếng cãi nhau một lần xem nào
  4. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra lên nhờ tư vấn trc khi nói câu vàng
    Được kesitinh007 sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 16/07/2008
  5. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    em giờ hok bít tính sao , em tính nên để kệ chuyện này tới tuần tới xem sao, ko bít có ổn ko .
  6. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Cứ cho con nhỏ ấy giận , ko thèm năn nỉ , bơ luôn , thắc mắc băn khoăn nếu thực sự có tình cảm cô ấy tự sẽ tìm tới bạn ,Sẵn dịp coi tình cảm giữa 2 bên như thế nào , được thì tiếp tục ko thì giải quyết cho nhanh .
    Đàn ông con trai gì mà sợ thế , bận công chuyện thì phải hiểu cho chứ .Giận với chả hờn .

  7. noiaycoem

    noiaycoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thương thôi có gì ma phải sợ. Lời khuyên tốt nhất dành cho you là hay để con gái cảm thấy thiếu mình la không ổn. Nhưng đừng để lâu quá nhé. Nếu cô ấy vẫn muốn đến gần hơn để nắm bắt thì sẽ gọi cho you lúc đó thì. Còn nếu ma đợi hơi lâu không thấy thì lập tức bắt lại quan hệ dỗ ngọt 1 chút là được thôi.Hãy cho con gái thấy mình cung có tính đàn ông 1 chút. HIHIIHHI GOOD LUCK
  8. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Chuyệnthường ngày ở huyện ấy mà
    Nhớ đi đâu mang quà về là được rồi
    Lâu lâu phải xa nhau tí
    "xa thương gần thường"
  9. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lần em vướng phải giận hơn ko đâu như vầy rùi, riết rùi chán wa'', nếu đây là những lần trước thì có lẽ em lại "xuống nước" để làm hòa nhưng giờ chán quá ko mún làm gì cả, mặc ....
  10. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    tốt , bác khôn ra rồi đấy , tại gái nhà bác ăn no rồi dửng mỡ ấy mà , thỉnh thoảng cho gái uống trà xanh 0* cũng tốt . Và cũng test luôn xem tình cảm của gái là thế nào, hay chỉ là thấy bác chạy theo vẫy đuôi thì gái cưng nựng thôi . He he .

Chia sẻ trang này