1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán wa.....mấy pác cho em ý kiến với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi koconcodon, 16/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    em cũng lo cho gái thế đấy..em cũng là hàng hiếm àh..... Có điều nếu gái yêu mình thật thì làm thế cũng chẳng sao.....
  2. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ùh , hôm nay thì yêu thật , thế cũng chẳng sao , nhưng bác thử nghĩ xem, nếu chú nuôi một con mèo mà nó cứ quấn quanh chân bác , bác bợp tai mấy phát nó cũng vẫn cứ quẩn chân , bác có muốn đá nó một phát không ?
  3. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    vậy là sao ? Con mèo chỉ có bản năng thôi hok có ý thức
  4. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Thật ra yêu đương mà cứ tằng tằng chán lắm ! Phải liên tục refresh , phải có giận có hờn , có ghen tuông , dằn vặt , chờ đợi , đau khổ ... etc..
    Phải luôn làm chủ tình hình , phải làm sao cho Cáo bị cuốn theo chiều gió , lúc thăng lúc trầm , lúc sung sướng lúc dằn vặt , trong chừng mực nào đó Cao luôn đặt 1 dấu hỏi to đùng về mình ? Nghĩa là luôn mới ... Nói chung là anh kô thể giải thik cặn kẽ hơn ! văn có hạn !
  5. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    nhiều dấu hỏi quá dần dần Cáo sẽ thấy khó trả lời...dẫn đến đau đầu mất cảm tình và bùm thế là xong
  6. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bé như con kiến mà cũng phải suy nghĩ kệ nó đi
  7. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 0 thể đón , T 7 0 đi học . CN đi công tác , T7 đi ăn cưới
    Thế còn T6 thì vất đi đâu ?
    Chả lẽ chỉ có đưa đón cô ấy đi học thì 2 bạn mới gặp nhau à ?
    Nếu cô ấy 0 đi học , bạn 0 đi đưa đón thì gặp nhau kiểu gì ?
    Thật nà chả biết tận dụng cơ hội 1 tý nào hết
    0 đi học , 0 đưa đi đón ...thì tranh thủ 1 , 2 tiếng trước khi đi công tác , đi ăn cưới ... alo hỏi : em đang ở đâu anh qua đón ..
    Gặp 1 tí cho đỡ nhớ rồi đi đâu thì đi ....
    Lâu lâu đợi nhau 1 tí cho nó nhớ ... gặp nhau tình cảm lại dâng lên ào ào ...
  8. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    nói chung đây là câu hỏi dành cho bác yếu kém trong tình yêu thế thôi...đề nghị khoá topic với lí do quá kém
  9. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Chán wá...iem đọc cứ tưởng có chuyện gì to tát lắm cơ.Vậy thui mà bác cũng cuống cả lên.Em ấy jận iu đấy,bác hko phải lo.Mà bác hko đoán được em ấy ntn thì kém lém,yêu mà thế ah? Em cũng đang giống như bác đấy.GF giận hờn em từ tối qua đến h,hko thèm nt...chỉ vì lí do vớ vỉn...em biết thừa là đang đùa thế nên em...giận lại phát...kekeke Cũng hko thèm nt nữa...Thử xem ai chịu được hơn ai...kekeke
  10. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Bác ợ, nhờn chó chó liếm mặt đấy. Cứ kiểu này thì em nó càng ngày càng trèo lên đầu lên cổ bác, hơi tí là khóc, hơi tí là dỗi, mệt ng lắm. Xem mà chỉnh đốn dần đi là vừa.
    Em ăn nói bỗ bã, ko văn hoa, có gì khó chịu bác thông cả

Chia sẻ trang này