1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chan we moi nguoi oi !:(

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Gorillaz, 26/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bảng B Champions League đến hồi gay cấn


    Vì 3 điểm, HLV Cepello có thể xếp Montella đá cặp tiền đạo với Batistuta.
    Cục diện của bảng tử thần ngày càng căng thẳng qua từng trận. Bất cứ đội nào thất bại trong loạt trận vòng hai đêm nay đều có thể nghĩ tới một tai họa ?" chia tay sớm với giải đấu này. Do vậy, sân Ali Sami Yen (Galatasaray) và Olimpico (Roma) chắc chắn sẽ rất nóng.

    Liverpool hiện là đội ở vào tình thế khó khăn nhất, với 2 điểm sau 3 trận ở cuối bảng xếp hạng. Chiến thắng Galatasaray tại Istanbul sẽ giúp Liverpool giải quyết được nhiều vấn đề. Nhưng trớ trêu thay, kiếm trọn 3 điểm trên đất Thổ Nhĩ Kỳ không phải chuyện đơn giản, nếu không muốn nói là hầu như không thể. Đối với các đội bóng hàng đầu châu Âu, trong đó có Real Madrid, sân Ali Sami Yen là nơi khó khăn nhất để chơi bóng. Ở đó, các cầu thủ khách sẽ bị tra tấn bởi những tiếng trống cổ động, nhận sự chăm sóc chu đáo quá mức của đối phương. Hơn thế, họ còn không thể dành hết tâm lực cho bóng đá vì lo ngại những hành động bạo lực của các fan nơi đây. Ngay sau khi các nhà đương kim vô địch Cup UEFA đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 2.000 cảnh sát đã được huy động để làm nhiệm bảo đảm an ninh. Cảnh sát luôn túc trực trước ba khách sạn mà đội Liverpool ở. Mỗi khi đội khách đến chỗ tập luyện và trở về, các vệ sĩ có trang bị vũ khí đều phải tháp tùng. Liên đoàn bóng đá Anh còn biệt phái một quan chức an ninh đi theo Liverpool ?" sĩ quan cảnh sát về hưu Ian Jolly.

    Nhưng giả sử Liverpool không phải đương đầu với những điều kiện bất lợi phi thể thao trên, họ cũng khó được nở nụ cười hạnh phúc khi rời Istanbul. Ngay tại quê nhà tuần trước, họ đã bế tắc trước đối thủ đầy quyết tâm tranh một trong hai chiếc vé vào tứ kết. Do vậy, chắc hẳn, Galatasaray sẽ còn quyết tâm hơn ở trận cầu đêm nay. Giới chuyên môn cho rằng, hòa đã là một thành công của Liverpool. Giới cá cược châu Á cũng đánh giá Gala cao hơn với việc bắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chấp đồng banh.

    Đội hình xuất phát dự kiến:

    Galatasaray (4-4-2): thủ môn Mondragon; hậu vệ Korkmaz, Inceefe, Victoria, Perez; tiền vệ Kaya, Fleurquin, Penbe, Goktan; tiền đạo Erdem, Niculescu.

    Liverpool (4-4-2): thủ môn Kirkland; hậu vệ Wright, Carragher, Hyypia, Henchoz; tiền vệ Murphy, McAllister, Hamann, Riise; tiền đạo Owen, Heskey.



    tríhc 1 fần em dc doc !

    và cái này !
    Bảng B
    Đội Trận T H B BT Bt Đ
    Barcelona 3 1 2 0 6 4 5
    Galatasaray 3 0 3 0 3 3 3
    AS Roma 3 0 3 0 2 2 3
    Liverpool 3 0 2 1 1 3 2

    (T: thắng; H: hòa; B: thua; BT: bàn thắng; Bt: bàn thua; Đ: điểm).






    BN




    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.

  2. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật thoải mái khi thấy em Gor ko noái ngọng, em hãy tin tưởng thêm một chút đi, trái bóng tròn mà. Dưới áp lực này hy vọng Liv sẽ chơi phản công và thành công với đấu pháp này trên cái chảo lửa ko hiếu khách ấy. Hãy cầu mong cho Owen của em ghi bàn đi, bất lợi nhất là Gerrard, cầu thủ tổ chức phản công hay nhất của Liv bị chấn thương, hay nhất là để McAllister đá chính và hy vọng vào kinh nghiệm của lão tướng này

    Tôi Yêu Phụ Nữ
  3. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    em ko biết hic hic ! hơi buồn é ! Bác cứ nhìn thử cai bảng điểm muh coi 5-3-3-2 trong đó Liv là 2 coi có chán ko chứ !hic hic ! hi vong là trái bong tròn thiet ! bac Gerrard ko chơi thì......
    thui hi vọng vậy.. hic hic ! hi vọng ... hi vọng.. hi vọng.....
    em hùi chiếu nhìn thấy cai bang xep hang ngoai hạng ANH sau ngay 24/2 hic hic ! Liv muh đừng sau cai doi dang ghét MU moi tuc chứ ! huhuhuhuhu ! thua những 4 điểm thì fải é ! huhuhuhuhuhu ! vua tuc vua buon huhuhuhuhuhu
    Sad...
    BN
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  4. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    em Hà ơi, đừng lo đội LIV của chúng ta chắc sẽ có một trận đấu không làm các fan buồn lòng, nếu có thua thì cũng thua trong tiếng vỗ tay khâm phục của cổ động viên thổ Nhĩ Kỳ.
    Nhưng anh tin rằng Owen sẽ toả sáng vào những thời điểm quyết định.....
    fox
  5. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, em Gor không nói ngọng vì em Gor copy bài ở nơi khác vào! Em Gor ơi, lần sau thế thì ghi thêm lấy ở đâu để tôn trọng bản quyền chứ
    Mặc dù hơi run cho Liverpool nhưng tôi vẫn cứ tin là Liv sẽ chiến thắng.
    whisper@
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    LIV mùa này khó khăn rồi, gor buồn cũng phải thôi, nhưng hãy tự tin mùa sau LIV sẽ có chiến thắng. LIV đang trên đường trở lại mà....
    Knights.
  7. Trungbest

    Trungbest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    1.676
    Đã được thích:
    0
    Liver còn 2 trận nữa để mà chiến đấu nhưng cơ hội ko còn nữa.
    Nhiệm vụ bất khả thi

    MÃI YÊU EM MAN.UTD IS FOREVER NGUYỄN THÀNH TRUNG
  8. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Hê hê em Gorillaz tên là Nguyên chứ có phải là Hà đâu .TÌnh hình bảng đấy cũng chưa thể nói trước được còn một trận trên sân nhà và một trên sân khách nữa nếu Owen toả sáng thì ok !
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu

Chia sẻ trang này