1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÁN YÊU. HELP???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi quystock, 04/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quystock

    quystock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    CHÁN YÊU. HELP???

    hix hix, các bác các anh các chị tư vấn dùm, số là từ trước đến nay em đã từng iu khoảng 10 cô, hic, Tự dưng bây giờ nhắc đến tình iu em lại cảm thấy chán kinh khủng!!! ko bít có phải là bệnh hay ko nữa, gặp ai cũng chẳng thấy có cảm xúc gì cả, mặc dù xung quanh em lúc nào cũng có vài cô xin "ngất". hic, em đang tính khả năng em bị trầm cảm, ko bít có đúng ko??? mà bố mẹ em và ngay cả em cũng đang mún cưới vợ cho xong, hic.................Không bít tâm sự cùng ai, mong các bác cho em vài lời khuyên
  2. walkman2004

    walkman2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng giống bác đấy. nhưng không nghĩ mình bệnh gì cả. chỉ là cái tính lạnh lùng. yêu cũng phải có lý do rõ ràng mới được, nhưng chưa khi nào thấy có lý do hết.
    bác nghĩ mình bệnh thì thử đến bác sĩ coi chứ tâm sự làm đếch gì???
  3. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Bị bệnh rồi, khám bác sĩ đê, hay gặp chị Thanh Tâm đê
  4. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bác ,thôi kiếm lấy 1 em cho đỡ buồn đi
    gái xinh khó thì kiếm gái vừa sức mình thôi
    cố lên bác
  5. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hiển nhiên là chán yêu rồi, người ta yêu thực sự một người trong cuộc đời đã là nhiều, nếu bác yêu thực sự 10 người thì đúng là mệt và chán, nếu không yêu thực sự mà đã có 10 cô thì còn đáng chán hơn. Nên bác không bị trầm cảm đâu, ai mà có 10 mối tình trước hôn nhân thì lẽ tất nhiên là có kết quả chán chường thôi.
  6. zenpatriot

    zenpatriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    cũng thế thôi, nhưng tớ chẳng thích yêu. BẬN! mà trông ảnh ấy trẻ thế cơ mà..!
  7. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Vào hóng mà chưa thấy pác nào cho lời khuyên hay hay
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    em cũng chạy vô hóng hớt tí.
    Ah lời khuyên cho những ng trầm cảm là đi khám bệnh
  9. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại yêu nhiều mà cuối cùng vẫn .. tay trắng tay nên nản thôi, chứ làm gì mà có chuyện yêu nhiều chán, nếu thế thì có ai sống được với ai trọn đời chứ.
    Nghĩ lại về tình yêu một cách nghiêm túc hơn, biết đâu.. bạn có hứng trở lại?
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ặc..ặc...tớ mà iu 10 ông như chủ topic đây tớ cũng chán iu tận cổ thui. Ai biểu hoang phí tình cảm làm chi. Cho là pác này tầm U30 đi, ko tính 15 năm chưa trưởng thành, bắt đâu iu từ lúc 16 thì tính ra cứ trung bình 1 năm rưỡi pác này iu 1 cô, ôi ôi...nể thật, 1 năm rưỡi mình còn chưa kịp quên người cũ thì pác này đã tay trong tay với 1 nàng mới, thảo nào chán iu là phải, hay nói đúng hơn là pác bị bão hòa cảm xúc rùi. Khổ thân chưa!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này