1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán yêu rồi ạ, các bác bảo làm thế nào bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanglong87, 13/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Chán yêu rồi ạ, các bác bảo làm thế nào bây giờ ?

    Tình hình là dạo này em bận quá, vì năm sau đi cao học nước ngoài rồi nên chạy suốt ngày với tinh thần cái gì học được thì học, cái gì tập được thì tập, tranh thủ thời gian ở trong nước...Cũng chính vì thế nên tình cảm của em với GF dạo này cứ nhạt dần đi. Cô ấy thì vẫn còn yêu em, nhưng em thì tự thấy ko yêu cô ấy như trước nữa.

    Đọc đến đây đảm bảo nhiều bác lại chuẩn bị sẵn ngay vài câu hô hào kiểu như "phải làm mới", "phải cách mạng"...xin thưa là vấn đề thực sự ko phải ở chỗ đó vì theo em nhận xét thì đang đợt hè nên em tranh thủ luyện tập, học hành cũng tương đối, refresh và update cả hình thể lẫn tinh thần...cô ấy thì cũng có rất nhiều cố gắng, và cũng đang chịu khó khắc phục những yếu điểm của bản thân...nên nói bọn em ko tự làm mới mình thì hoàn toàn không phải.

    Vấn đề cụ thể nó là ở chỗ, lúc nào đi chơi với GF là bọn em vẫn vui vẻ và đậm đà như lúc mới yêu ấy ( cô ấy cũng công nhận thế ). Nhưng cứ ko gặp nhau là em không còn nhớ cô ấy nhiều như trước ( cũng có thể do dạo này bận suốt ngày ), nhắn tin gọi điện tự nhiên cũng lười hẳn đi, ngoài việc chúc ngủ ngon với sáng ra "chào buổi sáng" thì cả ngày chả có sms hay phone gì, lâu lâu gặp nhau trên mạng thì chat chit thôi chứ cũng ít.

    Thực sự có lúc em cũng nghĩ hay là chia tay đi thôi. Khi người ta yêu người ta dễ chấp nhận khiếm khuyết của nhau, còn bây giờ đến thời điểm chán thì ... những điểm mạnh không cứu vãn nổi một số điểm yếu nho nhỏ nữa . Nhưng em biết GF vẫn còn yêu em, nếu bây giờ nói chia tay thì chắc cô ấy buồn lắm. Mà em thì ko muốn cô ấy buồn, hay phải khóc, thực sự ko muốn chút nào... Và đúng ra thì khi đi chơi với nhau bọn em vẫn còn rất nhiều cảm xúc cơ mà ?

    Hiện nay em với cô ấy thống nhất 1 tuần chỉ gặp nhau 1 lần thôi, nhưng vì ít nhắn tin gọi điện nên gần đây cô ấy lại trách móc em ko còn quan tâm, chăm sóc cô ấy thế này thế nọ nữa...em cũng chả biết làm thế nào bây giờ ?

    Các bác giúp em với
  2. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    hoa nở thì cũng đến lúc tàn.
    chia tay là việc âu ko tránh khỏi
  3. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Đính chính là bọn em mới quen nhau đc tầm gần 1 năm và yêu nhau được khoảng 5 tháng ạ
  4. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    bác hạnh phúc như thế mà còn chán.CHẳng bù với tớ,có NY mà như không.
    Nếu bác cảm thấy thạt sự không yêu nữa thì nên mạnh dạn dứt điểm,chứ nói thật chứ bác mà xác định du học trên 2năm thì khả năng mất NY hay chia tay là rất lớn.
    NY bạn có thể là rất đau,nhưng rồi sẽ qua dần.Thà đau 1 lần rồi đứng dậy.Như kiểu thà đau 1 fát xong dãy chết còn hơn chết dần chết mòn ấy...
  5. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng là em cũng xác định tinh thần là yêu thế nào thì yêu, năm sau em đi thì cũng chia tay thôi, 2 năm chờ đợi làm gì. Cũng có lần em lựa lời đưa đẩy với cô ấy thế rồi nhưng Cáo lại nói thà cứ yêu đi, năm sau chia thì chia chứ bây giờ Cáo còn rất yêu em, chia tay bây giờ thì Cáo ko chịu nổi...blablabla, em lại ko phải thuộc loại nhẫn tâm một phát là cắt đc
    Mà thực sự thì, nói là em chán yêu nhưng nếu bây giờ chia tay Cáo thì em chắc cũng sẽ thấy hụt hẫng đấy, nhưng ko chia tay thì nó lại cứ dở dở ương ương như em đã kể, lúc đi chơi vui, về nhà lại chán...cứ thế, mệt cho cả 2
  6. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    để e Ngoại tình cho, rồi sẽ có cớ chia tay chia chân
  7. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng như bạn nì thì con gái bọn tớ chẳng giám yêu nữa
    Đúng là hết yêu chẳng lý do gì, cơ mà đã ko còn yêu thì chia tay thôi. Để thời gian cho người ta có một người yêu thương, gắn bó hơn
    chả biết thế nào mà lần
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    mìh chả ưa j trò nhắn tin chào buổi ság với chúc ngủ ngon
    tự dưg nhớ ra nhau thì nhắn tin em yêu anh thế nó mới bất ngờ
    có duy nhất 1 lần nhắn tin buổi ság là 1-4 nhắn trêu anh
    cứ đặt mục tiêu ngày nhắn đủ 50 tin để đạt huy chươg vì sự nghiệp ngàh bưu chíh viễn thôg á
    cứ quên hẳn nhau đi
    lúc nào nhớ ko chịu đc lại liên lạc
  9. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    pác có ng yêu cứ như k ý nhơ```... cơ mà người yêu pác cũng khá là dễ tính đấy... e nể người yêu pác,,,, thế mà pác còn có thái độ thờ ơ thế này.... bận mấy thì bận pác cũng phải liên lạc thường xuyên chút chứ... ai lại như pác.... ơn zời là e k có ng yêu như pác
  10. sunnyosiris

    sunnyosiris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ là nếu pác k còn yêu pác gái nữa thì nên dứt khoát đi...thà đau một lần rồi thôi

Chia sẻ trang này