1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán yêu rồi ạ, các bác bảo làm thế nào bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanglong87, 13/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ngày nào cũng nhắn cái tin :" thừa tiền ngồi nt chơi nhắn hoài ko hết buồn ơi la buồn"...như thế là đạt 50 tin/ngày theo như bác Nhi nói...hết iu rồi thì chia tay thôi cố núi kéo cũng ko có hạnh phúc...
  2. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Cảnh báo !! chớ có lạm dụng công nghệ vào đây. Thỉnh thoảng nhắn tin thì không sao. Nhắn mãi nó nhàm. Tốt nhất gặp trực tiếp.
    Vào chủ đề chính. cách mềm đó là bảo cô ấy là anh có đề án phải mất 1 năm mới thực hiện; cần tập chung nên sẽ tạm xa em 1 năm; về thay quách số điện thoại; thế là ok

    chuyển chỗ ở luôn; nếu 1 năm sau bác mà thấy nhớ em ấy không chịu được chính tỏ bác còn yêu em ấy; nếu quên tiệt với em khác thì thôi em kia luôn; theo em là bác dogặp em ấy nhiều nên chán; tình yêu cũng có điều độ: hôn điều độ; gặp điều độ
  3. tranquangtai

    tranquangtai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng em giống hệt bác, có điều em là gái.Đi chơi thì vui còn về nhà là nghĩ ngán đến tận cổ...nhưng cũng ko thể chia tay...sợ phải hối hận lắm.
  4. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Sao bây h nhiều ng chán yêu thế. Tốt nhất nghĩ về chuyện ấy ít thôi, đang chán nghĩ nhiều càng chán. Tập trung làm việc khác, tcảm fải tự nhiên, càng để ý nhiều càng trở nên gượng ép
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Chán yêu là chưa tìm thấy tình yêu đích thực thôi
    Tìm thấy rồi lại như thiêu thân ngay
    Tư tưởng độc thân sẽ bị đập tan khi gặp 1 người tuyệt vời làm sáng rực con mắt mình
  6. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Cái này ai cũng thế ... nghỉ hẳn 1 thời gian ... người nào làm việc người lấy ... quan tâm dừng ở mức bạn bè ... gặp nhau ít ...
    Lúc đó biết ngay là yêu đến đâu ... lúc đó 1 là nghỉ luôn 2 là sẽ yêu nhau hơn , 3 là sẽ nhàng nhàng mãi như thế vì cả hai a chi ko kiếm đc ai khá khẩm hơn để thay thế còn cảm xúc thì nó tuột di đâu mất tiêu rồi ...

  7. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    chuẩn quá
    ko hiểu rơi vào [3] thì nên làm dư lào nhỉ
  8. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Có khi phải áp dụng cách này thật, vấn đề là nói làm sao cho Cáo hiểu mà thực hiện cùng ấy . Mà nếu lỡ dại rơi vào trường hợp 3 thật thì sao hả bác ?
    @Songnhi : Ko phải anh nhắn tin vào buổi tối với sáng sớm như cái máy đâu. Thật ra tối nằm trên giường trước lúc đi ngủ và sáng lúc mới vào tiết 1 trên giảng đường là lúc hay suy nghĩ lan man nhất, cũng nhớ đến GF nhiều nhất nên mới nhắn thôi. Cảm xúc cả đấy, còn ban ngày bận rộn, có khi chả nhớ, mà có nhớ đến thì cũng lười cầm điện thoại bấm bấm lắm
    @Firmy86 : Chả biết được đâu bạn ạ, ko khéo vài ba tháng sau người yêu bạn cũng giống tớ ấy chứ . Tớ biết nhiều đôi yêu nhau 1 thời gian xong chán nhau chả vì lý do gì rồi ( nói thế thôi, vẫn có lý do, thường là về ngoại hình - lúc mới yêu thấy xinh xong về sau càng ngày càng thấy xấu, hoặc là về tính cách - lúc mới chưa biết hết đc...)
  9. newchance2

    newchance2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Đấy, tớ cũng định nói thế này. Làm gì có chuyện bỗng dưng thấy chán yêu ko vì lý do gì cơ chứ. Mà đọc đoạn vàng của bạn tớ thấy sốc quá, ngoại hình vẫn quan trọng đến thế sao. Tớ đã nghĩ rằng con trai thì quan tâm đến ngoại hình của bạn gái trước tiên, nhưng khi đã yêu nhau rồi thì đó ko còn là mối quan tâm lớn nữa, vậy mà cũng có người muốn chia tay chỉ vì ngoại hình xấu. Thế này thì những bạn gái ko xinh chả có cơ hội gì.
    Còn về tính cách thì đúng rồi. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc chán nhau.
  10. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, tớ có nói con gái ko xinh thì ko có cơ hội đâu. Thật ra lúc trẻ ai cũng từng tưởng tượng ra một mẫu người yêu lý tưởng của mình, ví dụ như tóc phải thế này, cao bao nhiêu, mặt trái xoan hay bánh bao...thậm chí có khi số đo 3 vòng phải 69 -90 - 60 chẳng hạn, đúng ko .
    Tiếc rằng ít ai độp 1 phát tìm được ngay cái người lý tưởng ấy, mà thường là bị ấn tượng vì một nét gì đó mình thích rồi yêu luôn ( giang hồ gọi là say nắng ). Nếu tình yêu vẫn đẹp thì ko sao, ngoại hình là thứ yếu. Nhưng giả sử đến một lúc nào đó có MÂU THUẪN, và môi trường bên ngoài lại xuất hiện những cô gái "lý tưởng" hơn, thì lúc đó thể nào chả xem xét lại toàn bộ và "giá như", đúng ko . Thậm chí tớ biết 1 số đồng chí còn nghĩ nếu như bỏ được người yêu thì có thể mái thoải làm quen với những cô gái lý tưởng hơn đó...
    Cá nhân tớ thì ko rơi vào trường hợp ngoại hình này ( có thì cũng chút chút thôi ), chủ yếu là một số vấn đề khác, nhưng nó cứ mông lung, mơ hồ, chính tớ cũng ko xác định cụ thể được. Chỉ biết là càng ngày thấy càng nhạt thôi

Chia sẻ trang này