1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán yêu rồi ạ, các bác bảo làm thế nào bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanglong87, 13/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dns

    dns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Đang tưởng tượng xem người trong mộng của bác hình gì
  2. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, tớ có nói con gái ko xinh thì ko có cơ hội đâu. Thật ra lúc trẻ ai cũng từng tưởng tượng ra một mẫu người yêu lý tưởng của mình, ví dụ như tóc phải thế này, cao bao nhiêu, mặt trái xoan hay bánh bao...thậm chí có khi số đo 3 vòng phải 69 -90 - 60 chẳng hạn, đúng ko .
    [/quote]
    Đang tưởng tượng xem người trong mộng của bác hình gì
    [/quote]
    ng ta đã "chẳng hạn" rồi còn gì, ông cứ soi mói
    với TH như chủ topic, theo tớ thì cứ kệ 1 time, vẫn chán thì thôi, bố trí nghỉ
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn chủ topic,
    Cũng như có bác đã nói đấy. Thì tôi đoán có thể cô gái ấy chưa phải là tình yêu đích thực của bạn. Nói chung cái chuyện tuổi trẻ hôm nay yêu rồi mai đột nhiên chán cũng ko có gì xa lạ và cũng ko phải là hiếm người như thế. Và tất nhiên cũng có nhiều nguyên do.
    Ngày trước tôi quen 1 anh bạn, nói chung tình cảm thắm thiết, trong sáng. Cũng quen qua được 1 thời gian khá dài. Nhưng rồi 1 hôm tôi chợt thấy chán. Chán quá, chán đến nỗi ngay cả khuôn mặt người ấy tôi cũng không muốn nhìn đến nữa. Cái chán của tôi có lẽ nhiều hơn bác hiện nay rất nhiều. Và mặc dù người đó rất tốt với tôi, vẫn quan tâm, đợi chờ, trông đợi sự "hồi tỉnh" của tôi, tìm sự trợ giúp của cả mẹ tôi. Thì tôi vẫn dứt khoát chia tay. Đó là vì tôi tự xác định được rằng đó không phải là tình yêu, chỉ là trên mức tình bạn nam - nữ và chỉ có thế thôi.
    Hiện giờ tôi có tình yêu mới. Đã yêu nhau 2 năm nay rồi, và lúc nào tình cảm cũng thấy đượm nồng, so với thời điểm mới quen thì bây giờ đã yêu hơn rất nhiều. Cũng chưa từng có cảm giác chán nhau.
    Do đó tôi nghĩ bạn hãy xem lại tình cảm thật sự của mình. Nếu đã làm mọi cách mà cảm giác chán nản kia vẫn tồn tại. Thì bạn nên chia tay người ta, đó là cách tôn trọng bản thân mình cũng như chính bạn gái. Để cả hai có thời gian mà tìm tình yêu mới đích thực hơn.
    Tuổi còn trẻ thì đừng ngại bắt đầu lại với ai đấy. Hôm nay chia tay có thể cảm thấy rất đau lòng, nhưng ngày mai nhìn lại sẽ thấy điều ấy là đúng đắn.
    Chúc bạn có quyết định chính xác cho tình trạng của mình.
  4. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Chán thì yêu đứa khác.
  5. ducnam86

    ducnam86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Mình nói thật bạn chủ topic thật đáng trách, quá đáng trách là đằng khác.
    Đời nào là đàn ông con trai mà đã nói lời yêu với người ta thì phải cho ra yêu chứ.Tình cảm của bạn chỉ là hơn mức tình bạn thôi nó chưa thể là tình yêu. Khi nói lời yêu bạn ko xác định đựơc đó có phải tình yêu hay ko,hay đó chỉ là tình cảm nam nữ thông thường. Do đó bạn cứ yêu, nói chính xác hơn là cứ thử yêu, rồi như nào thì như. Lúc mới đầu, ai chả như ai nhìn thấy người mình thích chả sướng quá,đâm quẩn trí chẳng biết đâu mà lần thì làm sao có thể hiểu ra được.Càng về sau, càng gặp nhau nhiều thì sự nồng nàn ban đầu dần biến mất, bạn quay lại với chính con người của mình,con người mà ban đầu chỉ yêu thử chứ ko có ý yêu thật và chuyện xảy ra nhàm chán là chuyện quá bình thường.
    Nói thật, bây giờ chỉ có 1 cách giải quyết ngắn gọn nhất mà lại tốt cho cả 2 người. 2 người hãy gặp nhau, nói thẳng với nhau tình cảm của mình, thế là 2 người sẽ hiểu nhau hơn. Biết đâu, bạn đã yêu cô bé đó thật thì sao, vì theo mình biết thì bạn cũng ko nỡ chia tay 1 cách quá thẳng thắn phải ko điều đó có nghĩa là bạn vẫn còn có tình cảm với cô ta. Và cũng biết đâu đó, vì tình yêu, cô bé sẽ chờ bạn 2 năm.
    Bạn nên biết, trên đời này, ko có chuyện gì là ko thể xảy ra.Cho nên hãy nghĩ về 1 tương lai tươi đẹp, còn nếu ko được. 2 người hãy chia tay trong hòa bình, đừng chia tay trong nước mắt và cãi cọ.
    Hãy để tình cảm của cả 2 còn đọng lại 1 chút gì đó trong nhau, hãy để khi 2 người tình cờ gặp nhau thì những kỷ niệm vui của 2 người sẽ còn mãi bên nhau. Đừng để những kỷ niệm đó trở thành những ỷ niệm buồn mà ko ai muốn nhớ, hay gặp mặt nhau lại như kẻ thù.
    Cũng có thể khi đó, cô bé thấy thất bại của mình lại đi tạt axit cô bạn gái mới của bạn hoặc chính bạn thì sao ???
    Được ducnam86 sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 14/08/2008
  6. ducnam86

    ducnam86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    bác chủ có thể tham khảo topic này http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1081411.ttvn
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhờ,yêu nhau 5 tháng,đi du học chưa j đã bảo ng` yêu thôi chia tay đi.Ấy có thấy như thế là ác qá ko?.Nếu thật sự ko còn yêu thì chia tay lun đi cho đỡ đau khổ.Lần trc hình như bạn gái bác cũng viết 1 topic và tớ thấy bạn ý đúng là yêu bác thật í.Thế mà...
    Nếu tình yêu đủ lớn thì đi xa mấy cũng vẫn duy trì ty đc,còn nếu chỉ qa qa,tạm thời thôi thì đúng là xa mặt cách lòng,cái này ko thiếu.KO phải chỉ là bên nhau thấy yêu,mà khi xa nhau thấy nhớ,thấy cần bên nhau,thì mới có nền tảng đc.Chứ chưa j đã nghĩ rồi sẽ chia tay thì theo tớ thà đau 1 lần rồi thôi,chứ dằng dai làm cái j.Vì đằng nào cũng thế.Khổ con gái nhờ
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic viết cái vàng vàng,thì tớ nghi ngờ về là bạn chưa yêu thật sự ai bao h,và chưa biết yêu là cái j???hay lại là ty gà bông như trong HHtrò nó hay nói,sợ!
  9. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    T cũng thấy là bản thân chủ 2pic chưa phải yêu thật sự.Vì đã yêu thật sự thì k bao h có kiểu thấy chán là chia tay.Tình yêu chứ đâu phảỉtò game mà chán thì thôi k chơi nữa.
    Tốt nhất bạn hãy gặp NY,nói chuyện thẳng với cô ấy là dạo này a cảm thấy tình cảm của anh với em k còn như trước.có thể bạn và cô ấy tạm chia tay nhau 1 time xem tình cảm đôi bên dư lào.Nếu tháy vẫn cần đến nhau thì quay lại,còn nếu thấy k có đối phương m vẫn sống khoẻ sống đẹp thì thôi chia tay k hối tiếc.
  10. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Con người cứ mâu thuẫn thế nhỉ. Chán yêu thì bảo là chưa yêu thật sự. Cứ yêu rồi chia tay, rồi yêu lại chia tay, cảm giác yêu cũng nhạt dần đi. Lúc đấy thì lại bảo làm sao để yêu lại chứ đừng nói là yêu thật sự
    @ Chủ topic cứ bị cái ý nghĩ năm sau sẽ đi nước ngoài nên là không muốn ràng buộc vì tương lai con em chúng ta . Nếu mà nghĩ cho gái thì phũ 1 tí, đuổi thẳng cổ đi. Còn vẫn sợ này sợ nọ thì cứ tặc lưỡi âu yếm gái đến khi nào đi . Trong tâm tưởng đã xác định đằng nào cũng bỏ rồi thì đấy đâu phải là còn yêu nữa. Nghỉ thôi

Chia sẻ trang này