1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán yêu rồi ạ, các bác bảo làm thế nào bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanglong87, 13/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Bạn là con gái nên có lẽ ko biết, chứ con trai chơi với nhau, nhiều lúc ngồi kể chuyện yêu đương cho nhau nghe, cái vụ lúc đầu thấy sao mà xinh thế, về sau càng ngày càng thấy cá sấu ko phải là hiếm, tớ thì cũng chỉ tổng hợp lại và ví dụ thế thôi . Mà theo bạn thì tình yêu thực sự nó là thế nào, gái ham tài trai ham sắc, các cụ cũng đã nói rồi, vì thế chuyện chia tay với lý do "sắc" của cô này ko đủ đáp ứng hoặc ko xứng với "tài" của anh kia, theo tớ cũng chả có gì là trẻ con lắm, đấy là tớ nghĩ thế
    Mà bạn gái tớ đâu có biết cái forum này đâu nhỉ, lập topic bao giờ ? Tớ còn đang định hỏi xong thì gửi link này cho cô ấy đọc nữa
    Back lại vấn đề, có lẽ xem tình hình trong tuần này và tuần sau có tiến triển gì ko ( hiện nay mỗi tuần bọn tớ gặp nhau 1 lần thôi ). Nếu ko thì sẽ áp dụng bài tạm xa nhau một thời gian vậy. Cũng có khả năng cả 2 đứa chưa tìm đc người yêu thực sự như bạn babechance nói
    Có một số bạn bảo tớ sai lầm, hay nhẫn tâm này nọ, nhưng thực ra tớ đâu muốn thế. Bản thân tớ cuối năm sau là bay rồi, nên giờ chia tay thì cũng chả kiếm đc người mới, cũng muốn duy trì tình yêu này đến năm sau luôn. Nhưng tự nhiên nó cứ chán thế, biết làm thế nào ? Ko nt, gọi điện thì kêu là lạnh nhạt, ko chăm sóc, mà làm theo kiểu "nghĩa vụ" thì tớ cực ghét. Thế nên mới phải lên đây hỏi chứ
    Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian reply, đã vote * mỏi tay rồi ạ
  2. vqc

    vqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi cưng , việc gì phải lằng nhằng, thấy ko còn mặn mà thì nhả ra cho người ta có cơ hội tậu Zai mới, biết đâu lúc đấy cưng lại chả xoắn lên ấy chứ...
  3. newchance2

    newchance2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko biết thật à. Thế cái topic này có phải của GF bạn ko?
    http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1072197.ttvn
    Còn topic này của bạn thì tớ chắc chắn GF bạn đang theo dõi từng ngày, từng giờ, và chắc là đang buồn lắm.
    Rõ ràng là bạn quan tâm đến ngoại hình nhiều quá rồi. Nếu như lúc đầu bạn thấy GF bạn xinh nên cưa cô ấy, và bây giờ thấy ko xinh nữa nên chán, thì rõ ràng là bạn chưa yêu thật sự, mới chỉ là thích thích thôi. Thêm nữa, có lẽ tính cách của cô ấy có gì đó làm bạn ko hài lòng lắm nên càng làm tăng cái sự chán của bạn.
    Hiện tại 2 bạn gặp nhau 1 tuần là hợp lý rồi. Thế trong 1 tuần đấy bạn có thấy nhớ GF lắm ko? Nếu ko thì có lẽ 2 bạn sắp chia tay.
  4. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Lại có vụ này nữa à, co truyện hấp dẫn để hóng rùi
  5. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Hơ, lâu ko vào tytv, giờ mới biết có cái vụ này nữa . Em đề nghị bác google cái tên Nguyễn Quang Long xem, hình như còn có cả tội phạm bị truy nã nữa đấy ạ, tất nhiên ko phải em nhé
    Mà đọc đến trang 2 thấy bạn chủ topic đấy cũng xác nhận là nhầm rồi mà. Bạn vanblueduncan có onl thì vào confirm hộ nhé ko các bác lại hiểu lầm, thú vị thế
    Back lại vụ này, thật sự em ko để ý ngoại hình nhiều như bác nghĩ đâu. Và người yêu em thì cao 1m63 ( tạm coi là chân dài đi ), xinh xắn dễ thương, nhà mặt phố bố có ô tô..., nếu bác tham gia lâu và có đọc những bài xin tư vấn tầm 6 tháng trước của em thì chắc bác cũng biết. Vì thế ngoại hình mặc dù đúng là cũng có 1, 2 điểm về sau thấy ko hài lòng, chẳng ai là perfect cả, đây ko phải nhân tố chủ đạo. Khoản tính cách thì...có lẽ bác nói đúng, nhưng hồi trước em vẫn chấp nhận được, giờ chẳng hiểu sao cứ chán dần mà ko rõ lý do
    Thú thật với bác là buổi sáng với đêm thì em có nhớ, nhưng ban ngày gần bận rộn thì gần như chả nhớ gì cả
  6. newchance2

    newchance2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Ừm, tớ ko hiểu sao bạn lại phải giấu khi mọi chuyện đã rõ ràng thế rồi. Tớ cũng ko muốn làm loãng topic của bạn đâu. Nếu mod thấy ko hợp có thể xóa.
    http://sannhac.com/QuangLong87.htm?view=1
  7. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    em thì thuộc loại nhẫn tâm bác ợ , yêu nhau 4 năm trời , cáo đòi chia tay cũng nhiều , cũng ngần ấy lần em ko đồng ý , cãi nhau , giận nhau như cơm bữa , thế mà chả chia tay đc , đùng 1 cái em dứt áo ra đi , em ý nhé , chả phải cáo đâu , nói đi là đi luôn , nguyên nhân thì cũng có nhiều , dẫn đến chán nản ... thôi thì cứ bảo là ko hợp thôi , đổ lỗi cho ai bi h ?
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Zời, đây có phải là cái cậu mà cách đây mấy tháng lên đây xin tư vấn chi tiết làm sao để kưa cáo đổ hẳn ko?
    Tớ thấy cái j cũng có những lúc nhàm chán, nhưng cứ thế mà hô hào "Phải bỏ!" thì chắc cả đời cậu cũng chả bằng lòng đc với ai đâu. Còn vì cái vụ yêu nhau rồi mới phát hiện ra ti tỉ thứ ko vừa mắt thì chẳng có cặp nào tránh đc cả; cơ bản là mình phải hiểu và thông cảm.
    Nếu thật sự vì lý do "ko yêu" thì thôi, giải tán. Nhưng nếu vì cái tâm lý "đạt đc rồi nên hết hứng thú" thì...
    Hình như từ "chung thuỷ" đang dần bị xoá sổ
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ố ồ thế ko phải ah?Thế bạn đọc kĩ lại mấy trang đó xem,bạn gái bác chả công nhận là chính bác còn nói cả nick bác ra còn j.Có bạn gái tuyệt vời nthế còn mong j nữa.
    Mà thôi,bác chả nhận thì em cũng chả nói cái j nữa.chỉ có điều em chỉ nói rằngtất nhiên gái ham tài trai ham sắc thật,nhưng nó chỉ là cái ban đầu,cái ánh nhìn ban đầu thôi bác.Còn khi ng` ta yêu thật sự rồi,thì cái vấn đề ngoại hình nó ko đặt nặng nữa đâu,qt là tâm hồn kia(cái này thì nghe hơi văn vở nhưng ai cũng biết rồi).Còn ko biết bạn bác ntnào,nhưng em thấy thì hơi bị trẻ con,thế em hỏi bác về sau có bầu,xấu xấu,jà rồi cũng xấu thấy vợ mình thế cũng vin vào đấy bỏ vợ mình ah.Bác càng nói em càng thấy bác kiểu j ấy,bỏ thì cũng ko hẳn mà jữ thì lại chán rồi.Em thấy bác cứ tự tin qá,chắc 100% ng` yêu còn yêu mình lắm nên nthế này,hơi ích kỉ nhở.
    Em thấy bác bảo bây h chia tay đằng nào cũng chưa có ng` mới,thế em hỏi nếu có n`g mới là bác chia tay lun ah,yêu đuơng kiểu này kể cũng hay nhỉ?
    Hơ hơ,tùy bác thôi,em chỉ góp ý chân thành vài câu.Còn đây là chuyện của riêng bác,chỉ có điều lần trc em rất ấn tượng với topic của bạn gái bác,cảm động phết nên em có viết vài lời ntnày.Còn đã chán thì chia tay đi bác,dằng dai làm j,vì đằng nào chả chia tay.
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 15/08/2008
  10. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Huhu, đồ tồi. Giống chuyện của mình quá. Đồ độc ác

Chia sẻ trang này