Chán Tai sao lai phai nho anh nhieu den vay ? Anh dau co nho den minh ,vay tai sao mihn phai nho anh ?!?! Quên ..............quên .............quên đi Chieu mua khong co anh, bo da cong vien am tham.Chieu mua khong co anh , biet lay ai kia hon doi....!!!!!
Không phải là quá chán mà là cực kỳ chán khi mà title viết có dấu còn nội dung lại không có dấu Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
Chán vì cái chủ để dở hơi này mà cũng lắm người vào. duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
Còn tôi thì thấy thực sự chán, vì mọi người cứ nối đuôi nhau vào đây nói những câu vô nghĩa. Cái chán được nhân lên n lần. Nếu nó đã chán sao lại cứ thích làm cho nó chán hơn thế? Không một lời chia sẻ, không một sự cảm thông, hay động viên, khuyến khích.., không khuyên nhủ.. Các bạn nghĩ sao nếu chính bạn ở vào địa vị người viết bài này? Còn Bongcomay, bạn bao tuổi rồi? Nếu còn trẻ thì hãy tâm sự câu chuyện của mình ra đi, có thể tôi giúp được gì chăng. Còn nếu bạn cũng đã trưởng thành mà lại như thế thì về nhà đóng cửa xem lại, bạn có phải là trẻ con mang xác người lớn không? Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
chán như con gà rán! mà sao Mod chưa làm việc những topic kiểu như thế này nhỉ? chịp chịp........... thà làm thùng rỗng kêu tocòn hơn đã rỗng mà còn chẳng kêu!
Ôi chán quá là chán! Post 1 bài mà phải sửa đi sửa lại đến 4, 5 lần. Thế mà vẫn chẳng được như ý muốn nữa! Thui đành dzìa ngủ cho xong Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi...