1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freebird1812, 16/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freebird1812

    freebird1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chán!!!

    " Buổi chiều và cơn mưa lớn đã rơi nhanh trên thành phố. Em ngồi đây từ bao nhiêu ngày rồi. Một mình trong căn gác nhỏ, em biết ngoài kia gió mưa rất lạnh và lá vàng đã rơi đầy trên con đường chúng mình đi qua. Nước mắt em lặng lẽ rơi theo những giọt mưa ngoài song cửa. Chúng ta đã qua một đoạn đời và anh sẽ chẳng bao giờ còn quay lại nơi này. Chỉ còn em với những bụi hoa dại bên đường và đêm, đêm một mình đêm dài như không qua. Hàng cây khô sẽ trổ lá đơm hoa khi xuân về nhưng nước mắt em sẽ chẳng còn bao giờ có thể làm tươi thắm lại tình yêu chúng mình. Ngày đã lên, đêm đã xuống giông bão đã qua đây và lá vàng chắc đã che phủ dấu chân anh nhưng một ngày anh yêu em, một ngày em có anh tình yêu đó là thiên thu....
    ........Và nếu có lần nào thức dậy giữa đêm xin anh hãy nhớ đến một người con gái đã một lần anh nói yêu"
    Kỷ niệm của chúng mình thật nhiều phải không anh? Em biết cả đời này em và anh sẽ mãi mãi nhớ đến nhau, nhớ đến những giây phút hạnh phúc cũng như đau khổ mà chúng ta đã từng có. Nhưng có lẽ em phải xa anh thôi dù em biết, em sẽ đau khổ và cả đời này em sẽ không yêu ai như yêu anh. Con đường chúng ta đang đi thật "tối". Bốn năm đã trôi qua mà anh vẫn không đủ tự tin và quyết tâm để thắp sáng dù chỉ là một ánh sáng nhỏ nhoi. Chúng mình chia tay nhau anh nhé.Buồn thật đấy. Bao nhiêu lần chúng ta đã làm điều này rồi thế mà cho đến tận ngày hôm nay vẫn không thể dứt khoát được. Có lẽ bởi vì chúng ta chia tay hoàn toàn do khách quan và cũng do em không đủ can đảm và dứt khoát vì em sợ một điều rằng em sẽ không tìm thấy ở ai thứ cảm giác cũng như tình cảm mà anh dành cho em. Giá mà giữa chúng ta xảy ra mâu thuẫn thì có thể sẽ dễ dàng hơn cho em và cho anh.Người ta thì ước sẽ hoà thuận bên nhau thế mà em lại đi ước một điều trái ngược hẳn. Mà nếu chúng ta tiếp tục thì em sợ em không còn đủ sức. Chúng ta nên làm thế nào đây vì thực sự thì em còn rất yêu anh. Cuộc sống sao mà phức tạp và rối rắm thế nhỉ!!!. Ai có thể chỉ cho tôi là nên tiếp tục hay ngừng lại??? Đầu óc tôi không còn đủ sức để nghĩ tiếp nữa rồi!!

    Được freebird1812 sửa chữa / chuyển vào 02:58 ngày 17/01/2004
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn đừng chán nữa bác à, rồi mọi chuyện sẽ qua, thời gian sẽ là phương thuốc quý nhất để ta chữa lành vết thương.Năm mới sắp đến rồi, chúc những điều hạnh phúc và may mắn nhất sẽ mĩm cười với bác
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  3. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Oaaa chán quá... chán quá... những lúc ngồi gặm nhấm nỗi buồn một mình như thế này mới càng thấm thía... ý nghĩa của cuộc sống là cái gì đây? Ngày mai, rồi ngày kia sẽ ra sao đây???
    I Miss You

Chia sẻ trang này