1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÁN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad_movie, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    [nick]
    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 09/05/2004
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, chị loveless không thấy con miu yêu đâu, đành chát với em sad_movie
    loveless hic hic
    loveless:em ơi bùn quá
    doan: sao?
    doan: em chỉ buồn ngủ thôi
    loveless:1 ******o cua chi
    loveless:ko tim thay dau ca
    loveless: chac bi mat roi
    doan: the a
    doan:no la meo duc hay meo cai?
    loveless: cai
    loveless: no de thuong lam
    loveless: ko phai la trong no de thuong
    doan: de thuong nhu the nao?
    loveless: ma tinh no de thuong y
    doan: tinh no de thuong a?
    loveless: tinh no nhu tre con
    doan: de thuong kieu gi?
    loveless: suot ngay dung o cua phong chi goi chi thoi
    loveless: no nhu tre con y
    doan: the a
    doan: yeu nhi
    doan: chi nghi no la tre con
    doan: nhung biet dau no dang muon co anh chang meo nao thi sao?
    doan: ******o duc cua em cung bien mat tieu
    doan: chac la hai dua no di voi nhau roi
    doan: hehe
    loveless: no xinh lam
    loveless: nha` chi suot ngay dong cua
    loveless: cha cho meo ra ngoai bao gio ca
    loveless: nhung ma rieng con nay chuyen mon treo ra cua so tang 2
    loveless: ma cai cua so do mong dinh
    loveless: co 10 phan thoi
    loveless: chi so no bi nga xuong
    doan_: no chay theo tieng goi cua tinh iu roi
    loveless: bao nhieu lan quat no vao nhung no toan the
    doan_: ke ca chi xich no no cung chay di mat
    doan_: thiet do
    loveless: nha chi nuoi bao nhieu meo roi
    loveless: biet ma
    loveless: em co muon xem hinh no ko chi cho xem
    loveless: co o topic Hoi yeu meo ma
    doan_minhhang: the a
    doan_minhhang: co chi a
    loveles: de chi tim cho
    loveless: the quai nao ma dem qua 3 h dem chi tinh day ko sao ngu duoc
    loveless: den sang thi thay bo me chi di tim meo
    loveless: ma suot ca ngay hom qua chi thom no duoc moi 1 lan truoc khi di ra cafe
    doan_: em da bao roi
    doan_: no di voi con miu nha em day
    doan_: dung co lo
    Nói túm lại là bọn miu nó cũng như người ấy, nó chạy theo tiếng gọi của rung rinh roài, đừng bùn nhé, nó sẽ về thôi.
  3. hoa_thuong_thich_du_thu

    hoa_thuong_thich_du_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Lời mời gửi tới hội Rung Rinh .
    Trưa nay một con mèo lạc vào nhà anh . Đã bị anh làm thịt . Hiện nay còn nguyên 2 cái đùi Mèo rán , một ít lòng mèo xào . Đặc biệt vì đây là mèo cái , nên anh giữ lại bộ dạ con ngâm rượu , uống fê lắm .
    Tối nay hội Rung Ring qua nhà anh uống rượu , nhậu thịt mèo nhé .
    Thông tin này thay cho giấy mời !
  4. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Ôi choáng qué, ems iu mùa thu của anh ơi. Hôm qua anh không vào đây câu bài với các em - hôm nay nhẩy zô zựt hết cả mình - phải nhìn lại xem có nhầm tồ píc không. Sao dưn tình lắm chú chán lời zống mình thế các em iu nhể.
    Ối rời ơi, sao mà chán thế không bít nữa.​
    Chán líu chịu lược.
    May mà cái con mèo ú nó không đi qua đây hehehe
    [nick]
    Được VietNam03 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 08/05/2004
  5. Loveme2times

    Loveme2times Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0

    Ôi cuộc đời này, sao mà chán thế không biết
    Cho em ra nhập hội Rung rinh với các anh các chị ơi!
  6. RockWithU

    RockWithU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chán thì đi uống rượu, hết chán ngay
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    [nick]
    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 09/05/2004
  8. Dicky1987

    Dicky1987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu vào box tâm sự,cũng được nhưng nói chung tâm trang bi giờ là CHÁN
  9. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Chú hoà thượng này mời lại đê, bọn anh biết thông tin muộn quá - tối qua muộn anh mới vào mạng, hic hic... Bọn anh khoái nhất là rượu lại cả chả tiểu hổ nữa chứ, ôi nghe fê qué.
    Hôm nào chú tổ chức vụ ăn uống nhá - rồi mời hội zung zinh đi
    Anh chờ chú hihihi

    [nick]
    Được VietNam03 sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 09/05/2004
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu đi xem rockshow
    ?oChờ đợi hoài mà em không tới ơi ời?.Tôi mong em như mong mặt trời??Phê quá, bây giờ vẫn còn muốn được nhảy và hò hét.
    _______________________________________________
    Điểm qua chuyện cũ và không bao giờ nắch tới thêm một lần nữa.
    Đêm nhạc Phú Quang Cha & con. Nhà Hát Lớn cuối tháng 12.03
    Con bé nhấp nha nhấp nhổm trong lớp học, chờ hết giờ ra chơi thế là chuồn ra bắt xe buýt, trên đường đi hát một liên khúc nhạc Phú Quang, làm cả xe choáng.
    Đến nhà Hát Lớn vẫn còn sớm, tôi nhắn tin cho anh, người trong những ngày giáp tết xa Hà Nội 1 tuần để khám bệnh cho bệnh nhân ở vùng xa: ?oEm đang đứng ở tiền sảnh, em muốn được nghe giọng nói của anh?. Người kia gọi điện ?oThế là đã chịu gọi điện cho anh rồi hả? Nhớ anh rồi phải không? Cảm ơn em vì đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác chờ đợi như thế.....?
    Đôi giầy bụi bặm rụt rè bước chân vào một nơi sang trọng và bóng lộn, kè kè cầm quyển sách trên tay, tôi bước lên tầng 2 tìm chỗ của mình.Chỗ của tôi ở ngay sát bên trên sân khấu.Có cảm giác gì đó thật đơn côi và lạc lõng,trong lúc chờ show diễn bắt đầu, tôi ngồi khóc. Phần đầu của chương trình Trinh Hương, con gái nhạc sĩ Phú Quang biểu diễn giao hưởng nên tôi không hiểu lắm. Cảm giác cô đơn tràn ngập trong tôi. Thời SV, tôi không hề đi đâu dù tôi rất thích, vì tôi cứ nghĩ,không có ai cùng sở thích đi cùng thì thật vô nghĩa.Rồi khi đi làm,mãi rồi tôi cũng quen cái ý nghĩ, chả cần ai mình cũng có thể vui, nên tôi thường đi xem phim hoặc xem ca nhạc một mình.Và thường có cảm giác cô đơn như thế.
    Tôi nhắn tin ?oEm đang ngồi khóc?.
    Tin nhắn đáp lại: ?oĐừng khóc.Anh đang ghen tị với em đấy.Nếu không phải đi xa chắc là anh cũng đang ngồi trong nhà hát lớn rồi?
    Còn nhiều tin qua tin lại nữa nhưng stop here. Vì đến giờ phút này nó hoàn toàn vô nghĩa, vô giá trị, tất cả những tình cảm mình nâng niu, cũng là bong bóng xà phòng.
    Sáng nay mình thấy anh cũng một cô gái khác bước vào rạp.Dù sao cũng không nên thế và không cần thiết làm điều đó trước mặt mình. Vì mình không làm điều gì để đáng phải bị nhìn thấy anh cả. Anh thừa biết là mình sẽ đi xem nên không cần thiết phải dắt cô gái đó ra đứng ngoài cổng, không nhất thiết phải bày tỏ những cử chỉ đó trước mặt mình. Mình chưa hề làm một điều gì xúc phạm hay mảy may mang đến chút buồn đến cho anh.Mình xứng đáng không bị người khác làm buồn.
    Cũng tại con bạn chuyên gia đến muộn làm lần nào mình cũng phải đứng ngoài chờ. Và lần này nó chẳng hiểu vì sao bị mình chửi cho té tát vì tội hay đi muộn.
    Dù sao thì phim cũng rất hay và gây cười nên mình đã ngồi cười suốt cả buổi. Chẳng bận lòng. Lúc đầu định bỏ về nhưng đúng là chẳng đáng để mình bị mất bộ phim hay thế.
    Chẳng đáng một chút nào.
    ________________________________________________
    Show Rock 3 miền tại công viên nước Hồ Tây. 8.5.04
    Lại nhấp nhổm trong lớp học. Môn này điểm danh dã man nên không bỏ được.Giờ ra chơi chạy tới hỏi mấy người, cuối cùng cũng tìm được người chưa nghỉ buổi nào nên nhờ hy sinh cho một buổi. Gọi điện cho thằng bạn tới và hai đứa phi xe máy như điên trên đường. Lúc đi qua Lăng Bác,thích thú bảo thằng bạn. ?oẤy nhìn nhé, khi mà đi xe máy nhanh, lá vàng trên đường tung lên, đẹp chưa?? ?oVợ chồng A Phủ? gọi điện bảo rằng đang ở cổng soát vé rồi, chưa bắt đầu đâu, có thấy loveless đâu không?
    Tới nơi gặp thằng bạn nữa đang ngồi bán vé. Nó bảo bán vé xong nó về, nó không xem, cứ vào xem với thằng kia đi. Thằng bạn đi cùng sà vào nói chuyện với tụi bạn nó trong khi mình đi kiếm một hộp sữa.Vẫn chưa ăn gì, tay còn ôm cái cặp sách bên trong có bánh mỳ trứng.
    ?oA Phủ? áo xanh da trời thấy mình đang mút sữa ở cổng soát vé từ đâu chui ra ?ocó bán sữa không em?. Quay ra thấy vợ ?oA Phủ? áo hồng đang ngồi ăn bim bim và tu Lavie.
    Cả bốn người đi vào trong.Thằng bạn bảo cứ đứng đấy nó lượn một vòng tìm bạn nó đã.8h nhưng show vẫn chưa bắt đầu, dân tình kêu gào la ó. Mình lôi cái bánh mì chia cho A Phủ một nửa. Vừa ăn vừa tít mắt cười nên bị rơi mất miếng trứng ra ngoài. Hoài của. ăn xong mua thêm 2 cái vé xem phim nữa của A Phủ vì vé hôm trước mua đưa cho bạn mất rồi.
    Show diễn bắt đầu, vợ chồng A Phủ lọ mọ tìm chỗ cao cao để xe. Lúc sau thấy hai ông bà rúc rúc vào chỗ gốc cây. Thế thôi, cầm cho em cái cặp sách, em vào trong kia xem với thằng bạn. Cứ lẽo đẽo theo 2 ông bà thế này ngai lắm. Nhờ Vợ A Phủ nhắn tin cho thằng bạn ?oẤy ra chỗ cũ đón tớ đi?.
    Và hai đứa bắt đầu chen vào bên trong.
    Ban đầu chả hiểu gì. Chả nhìn thấy gì mà cái bọn xung quanh đứa nào cũng rung rung người và giật giật cái đầu. Thằng bạn cũng bắt đầu đội mũ ngược ra đằng sau và vừa dướn người lên vừa giật giật cái đầu, trông buồn cười không chịu nổi. Giục nó chui vào sâu hơn nữa...

Chia sẻ trang này