1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÁN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad_movie, 06/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dau_luyn

    dau_luyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    chẹp , hôm nay huỷ vé máy bay về roài , lại thấy mình cô đơn ! Chán ! Đúng là chả hiểu thế nào nữa , lúc không huỷ được thì lo quýnh lên rằng mình mà về thì bao nhiêu việc ở đây giải quyết thế nào ! Vậy mà huỷ vé rồi thì lại thấy hụt hẫng , cảm giác Việt nam ngày càng xa vời vợi !
    Có bao giờ xung quanh nhiều người mà bạn lại cảm thấy cô đơn không ???
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    -Bận rộn, mệt mỏi, chán chường, đau đớn trong tâm hồn,cô đơn khinh khủng,stress nặng, không có cảm giác muốn tâm sự hay đi chơi chỗ đông người.Chỉ muốn nghỉ ngơi giữ sức để bắt tay vào làm cái việc mà đã ấp ủ đến chín muồi.
    -Sẽ thành công. Chắc chắn thế. Luôn luôn phải kiêu hãnh.
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chỉ có 15 phút để viết thì không thể viết hết nhũng cái ung nhọt trong người.
    Phải kiếm hàng ăn sáng. Dạo này không ăn không ngủ được.
    Mệt mỏi và căng thẳng quá.Áp lực công việc, áp lực gia đình, mong muốn có người luôn ở bên quan tâm sẻ chia mà không được.Không có thời gian để buồn vì phải đi làm suốt ngày và đi chơi suốt ngày cho đỡ cô đơn nhưng còn lại chỉ là cảm giác chán chường và mệt mỏi.
    Viết lung tung thế này chả ai hiểu, có khi lại nghĩ mình điên.
    Có những người sâu sắc, có những người vô tư lự, có những người cắm đầu vào học như một thằng rồ, có những người suốt ngày nhông nhông ngoài đường chả thấy lo toan gì,có những người chả hiểu được những gì đang diễn ra trong tâm hồn những người khác.
    Ha ha ha, điên thật rồi, sắp điên rồi, sắp điên,hai ngày cuối tuần phải nghỉ ngơi nếu không sẽ điên thật.....
  4. nhipmuaroi1981

    nhipmuaroi1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân! Ai bảo kiếm nhiều xiền làm gì! He he! Nên nghỉ ngơi để tái sản xuất nếu không có ngày nhập viện ...............đấy!
    Non Smoking
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chán! 3 rưỡi sáng, ngủ mê, thấy mình khóc, thế là dậy, nghe mưa, rồi thức đến sáng. Bị ám ảnh bởi hội chứng ngày thứ 2, mệt mỏi và lười nhác.
    Kiếm tiền nhiều để chơi, chơi nhiều nên phải đi kiếm tiền, kiếm tiền nhiều rồi mất sức, mất sức thì mất chơi, mất chơi thì buồn chán, chán rồi sinh ra bệnh tật, bệnh tật khiến mình chóng già, già thì nhanh chết,...
    Thôi, chả kiếm tiền nữa
  6. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nào thì lôi cái trang này lên 1 chút, chắc lâu rồi không còn ai chán nữa..........
    Ôi chán , chán, chán, chán , chán ,chán, chán, chán , chán ,chán.................chán quá ...........chán thế không biết nữa......
    Sau 1 tuần nằm viện, chút ruột thừa còn sót lại bị cắt đi mất rồi, chắc bây h cười thoải mái khỏi sợ bị đứt ruột (thừa) nữa.....
    mêt quá, chạy đua theo thời gian tiễn bạn ra ga, may mà vừa kịp tàu chạy.....không lại đi đổi vé thì phí cả tiền. Hoá ra lúc nào mình cũng vì ăn mà phải chạy đuổi thời gian........
    Bỗng dưng người xưa lại nhắn"sao em về hà nội cưới anh Ngọc mà không mời anh , không còn gặp nhau nữa???"-"em nghĩ anh bận quá nên không dám mời". Ừ biết nói thế chứ thế nào bây h ,nói quên mất biết đâu đấy lại ........ Thôi thì .........chúng ta thành người xa lạ vậy!!!!!!!!Lâu lắm rồi tự dưng Vinh gọi điện sang chỉ để bảo "em cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé"..........1 cuộc tình gần giống kiểu tay 3, tay 4 suýt xảy ra........và cuối cùng em là người chạy trốn,.......Có lẽ heo con nói đúng em chỉ giỏi chạy trốn thôi!!!!!! Người lên cao nguyên, kẻ du cư nơi đất khác, người ở lại thành phố.....Ngày hôm qua đã khép lại rồi.........
    Đã quên, đang quên và sẽ quên.............ôi buồn ngủ chán đến nõi chẳng thèm chán thêm nữa
  7. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chán,....... ối giời ơi sao mà chán thế không biết nữa(chắc biết được thì sẽ hết chán nhỉ!!!!!)
    rủ cả lũ đi nhậu, ngồi nghe Lưu cái giọng nửa tỉnh nửa say tâm sự chuyện tình iu, nhìn heo con thi uống bia cùng mọi người........nhìn đĩa mồi nhậu, chán không thèm xực đến(chẳng giống mọi khi chút nào cả), ai cũng bảo hôm nay sao mà cá ươn thế nhỉ!!!!Chụi cũng muốn là cá tươi nhảy nhót quẫy đạp lung tung lắm chứ, nhưng chả hiểu tại sao hôm nay ươn quá cơ, thôi thì chắc tại thời tiết đấy .............
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ơi, sao người ta lại thích ăn cá nhỉ? Nuôi hai con cá, hết người này nguyền rủa rồi người kia rủa nguyền. Con thứ nhất chết, nhiều người gọi điện chúc mừng, thấy mình khóc tu tu thì lại bảo: Cái loại vô ơn ấy, không cho nó ăn, nó chết thì thôi, tiếc rẻ gì. Người thì nói: Để thời gian chăm lo cái khác, bao nhiêu tuổi rồi mà chỉ lo con cá?
    Sáng sớm nay đến cơ quan, nhìn con Lula nằm im trong lọ, trời ơi, chết nốt rồi
    Lula ơi là Lula, tao biết làm gì bây giờ? ..........chán, tao chỉ mong có mày làm bạn, giờ mày chết nốt rồi ........
    những lúc căng thẳng, tao sẽ không được nghịch đùa cùng mày nữa
  9. I_Remember_U

    I_Remember_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chán.... chán... chán.... Chán ơi là chán ... .lần này sao mà chán lâu thế, chắc phải còn lâu lắm nữa mới có thẻ đỡ buồn chán được.
    Cviệc thì bù đầu, việc cty, việc nhà, ... lại còn thêm viêc của những người xung quanh nữa..... mệt mỏi, mệt ơi là mệt .... thế mà .... lại còn thêm bao nhiêu rắc rối nữa ... buồn chán quá!!!
    Tại sao thế nhỉ??? Tưởng rằng mình đã tìm được một cái gì đó đích thực, một cái gì đó mà mình đã có thể đặt niềm tin và mình đã tin, vậy mà ..... chả hiểu đó là cái gì??? Mãi vẫn 0 hiểu gì cả, chán quá ......tối tăm hết cả mắt mũi rồi, chả nhìn ra cái gì nữa .... chán lắm cơ.
    Chán ... chán ... chán.... lại phải làm việc đây, vẫn đau đầu quá .... làm thế nào cho nhanh hết chán bây h??? STRESS nặng rồi.......
  10. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Cậu mới cắt ruột thừa??? Chẳng thông báo gì cho anh em cả để mang đường sửa đến thăm. Rõ Chán.

Chia sẻ trang này