1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÁN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad_movie, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chán là một trạng thái tâm lý xảy đến khi mà ... người ta chán. Mức độ chán thì không giống nhau với mỗi người trong cùng trường hợp. Việc giải phóng sự chán lại càng không giống nhau với mỗi người trong cùng một trường hợp. Nhưng những người đang lại trạng thái chán dễ tìm đến nhau để:
    1. Hoặc sẽ hết chán.
    2. Hoặc sẽ chán thêm.
    Trạng thái tâm lý chán của con người thì ... bất kỳ ai cũng phải đã, đang và sẽ gặp và trạng thái này là không lặp lại hoàn toàn và mức độ mỗi lần cũng không hề giống nhau.
    Có hai cách giải quyết sự chán:
    1. Cứ chán đi chắn đến hết muốn chán nữa thì thôi.
    2. Quên nó ngay tắp lự để lao vào những trò khác, có thể còn chán hơn.
    Chán đôi lúc cũng rất nguy hiểm khi mà người ta đang ... đứng gần những nơi nguy hiểm như: đường ray tàu hoả, lan can cầu, đang đi trên đường, đứng trên tầng thượng toà nhà cao tầng v.v... và nguy hiểm nhất là lại ở gần kẻ đang rắp tâm rình rập để "thịt" mình.
    Vì vậy chống chỉ địng: Khi chán nhất quyết không nên hôn (bởi biết đâu kẻ kia chẳng bị ... ho loa thì ... bỏ một số thứ).

  2. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, chẳng may khi chán người ta thèm ăn cái gì đấy lại gặm nhầm mất cái lưỡi thì bỏ mẹ.
    "Chán" còn là một từ viết sai lỗi chính tả của "trán"
  3. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Đang chán , muốn chết , nhưng chưa thịt được em nào , trước khi chết thì cũng nên thịt 1 quả đã chứ .Đành phải tiếp tục sống , khi nào thịt được thì chết cũng chưa quá muộn
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    1001 lý do để chán:
    1. Quên mất pass của nick Em gái Hà Nội
    2.Bạn Z treo hộ tớ cái nick tadayama lâu thế tận tháng 11 sang năm làm sao tớ câu bài được, về mở ra đê.
    3.Anh Notbad đã tuyển trợ lý bán vé mới và tuyên bố không thèm treo nick hộ nữa
    4.Trong một tháng có một cơ số ngày tự dưng mụn trứng cá nổi loạn tùm lum trên mẹt, bắt đầu thấy buồn vô cớ...Thế là cuối cùng đã phát hiện ra nguyên nhân của cái topic này khi đã hiểu ra vấn đề.
    5.Giả vờ chán để câu bài.
    6.Chả có gì để nghịch vì không thích viết những cái tử tế và thật lòng nữa.
    7.Chưa nghĩ ra....
  5. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Có mấy bài thuốc chữa bệnh chán đây.
    Hãy lao vào làm việc hay học tập. Nếu lao vào học, kết quả của việc học sẽ làm mình hết chán. Nếu lao đầu vào công việc, mình sẽ thu được nhiều tiền, ngồi đếm tiền sẽ thấy không chán. Cách chữa bệnh chán này hiệu quả nhưng khó thực hiện.
    Tập đàn hay tập hát hoặc kết hợp cả hai. Cách này cũng làm cho người ta nhanh hết chán.
    Viết thư cho bạn kêu ca về sự chán của mình. Viết xong cũng cảm thấy đỡ chán hẳn.
    Đọc những bài viết về những con người bất hạnh trong cuộc sống, lúc đấy sẽ thấy mình thật hạnh phúc.
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cứ sống đê, chẳng may không thịt được em nào sẽ bị em ý làm thịt.
  7. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Đêm nào cũng phải nằm không .Chán ,giả thử có em nào vào nằm cùng nhỉ , hí hí hí ,hết chán ngay . .Thèm thịt gái quá hè hè hè ,chán .
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    1.Không có thời gian học vì mải kiếm tiền và tiêu tiền
    2.Hát hò suốt ngày. Thậm chí còn sáng tác bài hát nữa.
    3.Đừng có kêu ca chuyện buồn của mình cho người khác. Người ta sẽ cho rằng mình yếu đuối. Thêm nữa, nghe mãi chuyện buồn của mình người ta cũng phát ngán.Làm cho câu chuyện mất thú vị, vì mình cũng có khiếu kể chuyện vui đấy chứ.
    4.Công nhận, nhưng đa cảm, nên dễ khóc khi bị xúc động.
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi à? Nói thế mà không biết ngượng à? Như là animals ấy.
    Tưởng là thèm một tình yêu cao thượng và lãng mạn nào cơ.
    Ông nói chuyện nghe phát chán.
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    1001 lý do để chán:
    1.Định rằng bất kể khi nào anh buồn và cô đơn nhất sẽ tới cổng bệnh viện bấm điện thoại và tặng anh một bó hoa cho đêm trực trong bệnh viện đỡ dài.Sẽ mãi làm như thế bất kể khi nào xung quanh anh vắng lặng nhất.
    Nhưng, không thể tiếp tục nâng niu và trân trọng hình ảnh của một con người luôn luôn tự phụ trước mình, luôn luôn không tôn trọng quan điểm của mình.
    Và sau tròn 5 tháng đã đủ buồn, đủ lo lắng, đủ thương mến, đủ thèm được sẻ chia với một con người chưa bao giờ có cơ hội để hiểu hết, mình không còn cảm thấy có gì để rung động trước anh nữa.Vì lòng tự ái đã giết chết tình cảm chân thành mà mình đã dành cho anh.
    Kể cả giờ phút này, nếu vẫn còn thương anh, nếu biết anh đang trực sẽ chẳng ngần ngại mua một bó hoa mang vào bệnh viện. Một khi đã quyết nâng niu tình cảm của mình đến cùng. Nhưng hết rồi. Chẳng còn thấy hình ảnh của anh đẹp nữa. Chẳng thấy rung động nữa.
    Lòng tự ái và tự trọng đã giết chết tình yêu.

Chia sẻ trang này