1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÁN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad_movie, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Tôi biết là mình có một ước mơ và một mục đích rất cao, nhưng ở điều kiện hiện tại tôi đang phải lấy ngắn nuôi dài, và đang cần những niềm vui nhỏ nhỏ của bạn bè góp thành niềm vui lớn.
    Anh nói rằng mình phải hạnh phúc trước mới làm người khác hạnh phúc được. Điều đó không sai.
    Nhưng anh không được phép và không có quền cười cợt cái quan điểm của em. Khi em đang sống từng ngày, tự em có thể làm em vui nhưng em không đành lòng nhìn thấy anh cô đơn một mình trong bệnh viện giữa những bệnh nhân, cũng như không đành lòng vì niềm vui riêng của mình mà làm bố mẹ không hài lòng, cũng như mình chưa làm được điều gì lớn lao cho em gái. Tấm lòng của em như thế, anh nỡ nào nhạo báng em?
    Vì thế, anh cứ cười đi, em có cách sống riêng của em, và em vĩnh viễn không bao giờ dành cho anh một tình cảm đặc biệt nào nữa, dù em đã từng nghĩ rằng em không thể còn rung động trước ai ngoài anh.
    Anh cứ cười đi. Nhất định là ẹm sẽ có hạnh phúc, em tin thế. Và em sẽ sống là em, như những gì em nghĩ.Em sẽ dành tình cảm của em cho ai biết trân trọng nó.


    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 07/05/2004
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Nhiều khi em ví rằng em mắc một căn bệnh nan y, mà chữa đúng thuốc, để khỏi dứt điểm, chỉ có tình yêu. Còn những cuộc chơi lang thang cũng bạn bè, dù vui, cũng chỉ là nhất thời, chỉ là cách chữa bệnh tạm thời
    Em đã nghĩ về anh như tạm hài lòng vì dù sao cũng có người để trái tim mình rung động. Nhưng rồi, chính những gì anh đã làm cho em cảm thấy bị tự ái, hoặc những gì anh khiến em cảm thấy anh chỉ là kẻ tự phụ,em đã không còn cảm thấy mình có chút xúc cảm gì với anh nữa. Em không sợ mệt mỏi, nhưng cái chính là hình ảnh của anh trong em không còn đẹp nữa rồi. Anh có lẽ chỉ là một kẻ đầy ích kỷ mà thôi.
    Và thế là em thấy rằng mình đang sống mà trong lòng không có tình yêu đôi lứa. Không thấy rung động trước bất kỳ người con trai nào, kể cả anh.
    Em bỗng thấy mình như người không thuốc chữa.
    Nghĩa là em vẫn sống, làm việc nhiều, chơi cũng nhiều, vui buồn lẫn lộn. Nhưng trong một trạng thái vô định.Em không hiểu tình yêu là gì.
    Khi em buồn ngủ, em gục đầu vào vai một người bạn,em để nguyên tay em cạnh tay một người bạn đó trong rạp chiếu phim. Nhưng em hoàn toàn không có cảm xúc gì.
    Nếu là trước kia, chắc là về em sẽ nằm bẹp mất cả tháng mà mơ mộng. Thì nay em chả có cảm giác gì. Chỉ vì mấy cái tin nhắn đầy táo bạo của anh,chỉ vì đôi lời hứa hẹn qua điện thoại của anh, mà em phải mất cả 5 tháng trời để mong đợi một tình yêu của một người em chưa trực tiêp nói chuyện mà chỉ nhìn thoáng qua được 5 hay 6 lần ngoài đời.
    Em thương cho người nầo đó đến sau, liệu có ai có đủ mạnh và kiên nhẫn để thắp lại trong em những câm xúc nống nàn. Nhưng bằng tất cả những nỗi buồn đã trải qua, cùng với niềm tin yêu vào cuộc sống, em tin rằng em vẫn có thể yêu được mãnh liệt và em sẽ có một tình yêu hạnh phúc, không buồn như những gì đã qua.


    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 07/05/2004
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị hội lang thang trả tiền đã quảng cáo tại topic này. Thời buổi này kô có chuyện viết quảng cáo bừa bãi mà không tốn xu nèo đâu nhá.
    Nhắn củ chuối xanh hôm nào tớ mượn nick ngồi dưới gốc đu đủ tớ câu bài nhá.
    Nhắn Ly: Tớ chưa rõ có đi xem bóng đá kông.
    Nhắn loveless: Kế hoạch đi xem rock của em đã duyệt chắc chắn rồi, Không thay đổi nữa. Còn chị ra sao rồi.
    Nhắn hbb: Sad_movie nó chưa được cấp bằng uống rượu đâu, chỉ có em mới có bằng thôi. Hỏi Zdreamer xem . Em say ở Quán rượu Mai Hắc đế ấy.Uống cô ca say cẩ buổi chiều. Nằm ngủ chờ nó ăn hết nồi lẩu rồi về.
    Doanminhhang là cái đứa nèo thế, viết sướt mướt vào topic của anh làm giề, xê ra chỗ khác đê.
    Ôi, đói quá, phải đi măm thôi.
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Lạy Chúa tôi! Có phải say côca đâu, say người uống. Có 2 đứa ngồi uống, 5 loại rượu được chưng ra, ngồi từ 12h-4h chiều, hỏi làm sao lại có đứa thứ ba không say được?
    Hôm nào cho đi xem thi đấu nữa nhé, say hay hơn kêu chán nhiều, hehe
  5. RungRinh

    RungRinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chán nhể, vừa lĩnh lương xong lại phải đi tiêu tiền.
    Hôm nào bọn Zdreamer cho anh đi uống rượu với nhá.
    Mấy con bé thích ăn Socola kia nhớ đánh răng trước khi đi ngủ kẻo sâu răng nhá.
  6. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ừm, thế nếu cậu có đi thì nhắn tin cho tớ nhé.
  7. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -hi`.. topic chán phèo toàn là female dỗi hơi.. cứ tưởng hội rung rinh có cái gì hay.
  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chán sao còn đọc nhiều thế
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo ở đây toàn con gái... HBB không phải là man ha ??? Tội này phải kỷ luật... Hội rung rinh ở đây xịn lắm nên chỉ kết nạp những ai có Giấy chứng nhận uống được rượu. Còn ai không có xin mới vào WC mà thét to lên cho đỡ chán.
    Có bảy mươi hai điệu cười thì sao không có ít nhất 720 cách chán đời nhỉ... Đề nghị mỗi ngưòi nộp báo cáo ...
    Muốn tìm ra một lý do để chán mà hôm nay tìm mãi không ra.. CHÁN
  10. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -tôi đọc vì cái hội rung rinh chứ bộ.. mấy female đang chán mà sao vẫn đanh đá thế hả?
    -to ai kết nạp vào hội rungrinh: yên tâm đi, bia rượu thì anh đây vô tư... thứ bảy này ARS ko đá đi nhậu đê... có cả thành viên hội xỉn đi cùng nữa đó.

Chia sẻ trang này