1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÁN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad_movie, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0

    vào câu bài hộ em SM​
    vào đây đi, hay lắm ( xuỵt ... nói nhỏ thôi không chúng nó biết ... mất hay đi )

    http://ttvnol.com/f_260/348702/trang-30.ttvn
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, thật à. Bao giờ thế?Phim gì thế? Cứ cho tớ cả đôi đi, biết đâu lại tìm thấy anh giai nào.
    Cho em hỏi, các anh giai ở đây có ai đi xem phim với em không?
    Tớ cũng chán vì vhả nghĩ ra lý do gì để chán cả.
    Buồn cười quá, đang viết bài này thì Zdreamer goi: Cô bạn vàng đang ở đâu đấy, đi ăn trưa đê.
    Ừ phải về xắp xếp một số thứ đã. Chịu khó chờ tó đến 12h. Nhớ đừng kêu chán đấy.Chiều nay được nghỉ, hy sinh không đi với hội lang thang đi với ấy luôn. Xong về nhà ngủ. Buồn ngủ lắm. Lúc nào cũng buồn ngủ thôi. Chả thấy chán gì.
    Mặc dù tối nay vẫn phải đi học vì không nhờ người điểm danh hộ được. Cho nên dù rockshow bắt đầu từ 7h30 nhưng 8h20 vãn có thể cùng thằng bạn phi từ ngoại thươngg lên coong viên nước Hồ Tây được. Chả thấy chán gì.
    Tuần sau học hết môn này rồi khôn phải học thứ 6 thứ 7 nữa, he he.
    Nhắn standbyme, hbb và Ly: Ba vị FTU này có vị nào có sách Kinh tế ngoại thương và kế toán không cho mượn phát, đỡ phải mua, dành tiền đi xem ca nhạc. Tuầ sau thi môn Kinh tế goại thương và bắt đầu học kế toán.
    To Ly: Hôm qua tớ gọi điện định nhờ ấy đi học hộ đấy.Nhưng chẳng cần nữa, thống nhất với thằng bé là chờ tớ học xong rồi đi rồi.
    Hôm nay khôn đủ thời gian login và loguot cccaẩ chục cái nick để nghịch vì phải về sắp xếp một số thứ còn đi ăn trưa với bạn Z.
    Hic hic, vở bài tập của bọn họpc sinh cả hai lớp vẫn xếp đấy chưa kịp chấm. Cả hai tập bài kiểm tra nữa cũng chưa chấm xong để trả cho học sinh. Phải về thôi.
    Nắng đẹp quá, về giặt chăn màn quần áo cho nó thơm tho.
  3. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Con gái cũng có một số cô chơi thể thao, nhưng ít hơn con trai nhiều. Ra sân bóng, tennis, các trung tâm bóng bàn toàn thấy con trai, có thấy mấy con gái đâu. Vào các box, các topic dính đến thể thao, chỉ toàn con trai bình loạn. Môn "thể thao" mà các nàng có vẻ như ham thích đó là môn Thể Dục thẩm Mỹ vì môn này làm người các nàng gọn gàng hơn, hấp dẫn được nhiều anh hơn. Hồi trước có môn lắc vòng được các nàng ưa chuộng, chẳng hiểu vì sao lại mất đi.
    Trái tim của eau không có vấn đề gì cả, vẫn có khả năng "rung rinh", có khi còn "rung rinh" mạnh là đằng khác. Một người con trai không làm cho một người con gái rung rinh có thể giải thích bằng 2 lý do: (1) trái tim nàng đã thuộc về người khác, (2) anh ta không biết làm cho nàng rung rinh. Cái gì cũng phải học mới làm được.
    Làm cho một người con gái rung rinh lại càng phải học, phải thực hành nhiều. Có thể vài lần đâu sẽ gặp thất bại nặng nề, nhưng những lần sau thì khá hơn nhiều. Sau đấy bạn có thể làm rất tốt, rất nhanh, rất chuyên nghiệp và mọi thứ như một phản xạ. Chẳng thế mà rất nhiều anh chàng nghèo, xấu xí, không thông minh nhưng vẫn làm cho các nàng kiêu kỳ đổ lăn lóc. Cách dậy làm cho các nàng rung rinh nhiều lắm, nhan nhản trên internet, sách báo, vấn đề là phải ghi nhớ nó, thực hành nhiều, rút kinh nghiệm và không sợ thất bại (chai mặt một tý ).
  4. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    UI nhà ta kéo nhau qua đây nhiều thế,mọi người có vẻ ủng hộ từ chán của chi SM nhỉ
    kệ có nó để em than thở tí cũng hay đấy chứ
    Nghe các chị bảo đi uống rượu thèm ghê ta ơi mẹc dù em thì hông uống được chỉ có nhăm nhi thì tài lắm các chị ạ nhưng khổ nổi xa xôi thế cơ thôi hẹn các chị dịp nào gần đây vậy nhé
    Ui chị SM cần sách kế toán à em có nè cho chị muợn nhé hiiiiiiiii
    Có gì chị cứ PM cho em :-)
    CHúc cuối tuần vui vẻ
  5. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Sách KTNT tớ có đấy, còn kế toán á, vừa mới học xong nhưng không mua sách vì... trường hết sách.
    Hôm qua mệt quá nên ngủ sớm sáng nay dậy mới biết có tin thoại. Tưởng cậu có chuyện gì hoá ra là nhờ đi học hộ. Bùn mất mấy giây, híc, hôm nay thứ 7 phải đi tình yêu chứ. hì hì....
  6. eau

    eau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  7. nguoihanoi_79

    nguoihanoi_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Em có nghe thấy anh nói gì không ? ........................................ , anh đã thương nhớ gửi vào trong gió .................................... Ai thi hát cùng tôi không ? Hát tiếp nhé - Ai đi hát ả đao với tôi nào _ ả đao " niêu " có tay vịn phê lòi mắt
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, trời nắng chang chang vừa đi lang thang với Zdreamer trên bờ hồ về,hai đứa nói chuyện cười, chén sinh tố no phè phỡn. Lang thang ngoài bờ hồ cười cái bọn ngồi ôm nhau. Khiếp, thế mà còn ôm nhau được, không thấy nóng nhỉ?
    Mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi.Cái số chả tránh được kiếp đi chơi. Định không đi với hội lang thang rồi thì Z gọi. Một lúc sau Ly lại gọi đành xếp lịch sang đầu tuần sau.
    Phải về ngủ, tối đi học và đi xem rock.
    Nhưng mà nghe tin chị Loveless bị mất con miu yêu, nên đành ngồi làm bài văn tế vậy. Đề nghị mọi người vào chia sẻ nỗi buồn mất miu yêu của chị Loveless nhé.
  10. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Chị loveless có một con miu yêu mầu vàng.Nó là một con miu cái. Em sad_movie có một con miu mầu trắng. Nó là một con miu đực.
    Còn sau đây là tâm trạng của cả em sad_movie và có lẽ là cả chị loveless.
    Căn phòng, em, và con mèo nhỏ
    Con mèo lim dim ngủ
    Cuộn tròn trên chiéc ghế sôfa
    Em ngồi nơi góc nhà
    Bên chiếc bàn điện thoại
    Kim đồng hồ khắc khoải
    Nhích dần theo nhịp tim
    Bữa trước trong không gian im lìm
    Tiếng điện thoại anh làm rộn ràng căn phòng nhỏ
    Con mèo thôi không trông ra cửa
    Ngồi vờn vờn dây điện thoại rung rung
    Bữa nay thấy nhung nhớ vô cùng
    Con mèo buồn cũng lim dim ngủ mất....
    Kim đồng hồ tích tắc
    Bỗng con mèo vụt mất
    Khi bên ngoài con mèo khác kêu rên
    Em đứng lên
    Ngồi cuộn tròn trên ghế sofa
    Trông ra ô cửa....

Chia sẻ trang này