1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngan_ngam, 28/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    online lên đây mà tâm sự mới bán than.. chị gái ạ ...
    nghe mà cũng thương quá...Y_Y....
  2. oiiphudung

    oiiphudung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá vậy bạn. Vào Sài Gòn thì gọi nhé.
  3. Xau_Nhat_Mang

    Xau_Nhat_Mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chán !

    Cuộc sống mà cứ fải lo nghĩ nhiều quá thì sống thế nào được nhi? Cs mà khi gặp khó khăn ko ai chia sẻ, bị uất ức chẳng biết nói với ai ? Có người thân mà cũng như ko . Lắm lúc cứ nghĩ thà làm trẻ mồ côi trong cô nhi viện còn hạnh phúc hơn như mình bây giờ.
    Thế là mình quyết định vào sg 1 nơi mà nghe tên thì nhiều chứ chưa hề đặt chân đến . Tất nhiên là 1 mình vào đó, khó khăn nhiều lắm đây thế nhưng mà ở lại HN cứ như thế này mình sẽ chết non mất . Ức chế khủng khiếp. Người nhà biết mình chuẩn bị 1 mình vào SG nhưng chẳng ai phản ứng , thân ai người ý lo mà. Mình còn chưa biết sẽ sống thế nào trong đó mà đã được dặn fải gửi tiền ra,
    Phải rồi ở nhà thì có ông bà nội già yếu lắm rồi lại thêm 1 người bố ngoài lô đề cờ bạc chẳng biết làm gì ngoài nằm nhà xem tivi chờ đến bữa thì ăn. Đứa em mới lên cấp 3 thì khó bảo suốt ngày chỉ thích game và chat còn dám nợ nần nữa . Mình quá tuyệt vọng với 1 gia đình như vậy . Nhưng bất lực .
    Mình đã gửi tiền đặt thuê trước nhà trong đó nhưng ko hiểu là chỗ mình thuê nó ntn nữa , chán thật , chẳng có lấy 1 người bạn hay người thân trong đó. Mà ngoài này mình cũng làm gì có đâu. Tủi thân thật . Mấy hômnữa vào chắc sẽ khóc nhiều , sẽ buồn nhiều lắm ,
    Ở ngoài này mình đã fải thuê nhà ra sống riêng 1 mìh mà vẫn thấy mệt mỏi với gđ đó . Hy vọng đi xa sẽ đỡ hơn.
    Nếu kiếm được tiền để gửi về cho GĐ thì đỡ còn thân mình cũng ko lo xong nữa thì....
    Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp 1 chút .
    Sắp đến giỗ mẹ rồi đi rồi lại ra vào ngày giỗ thì tốn kém quá , chẳng biết lên thế nào nhỉ . Nhưng mình thấy mệt mỏi quá . Giá mà mai đi ra ngoài đường có cái otô đâm uỳnh cho phát thế là nhẹ nhàng hạnh phúc nhất.
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Vớ vẩn.
    Chưa chi đã muốn chết !
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ấy biết không, con người sinh ra có ai là hoàn hảo đâu nào. Tớ thấy ấy tự nhận mình là xấu xí, thế nghĩa là tủi thân, tủi phận đấy. Việc gì phải thế nhỉ? Mình đâu có lỗi gì khi không có bề ngoài đẹp đẽ đâu, đúng không nào?
    Ấy biết không, tớ cũng có lúc buồn kinh khủng giống như bạn, vì tớ thấy mệt mỏi khi phải sống ở nơi này, ở Hà Nội. Tớ mệt mỏi khi xa nhà. Nhưng hình như tớ còn may mắn hơn cậu. Vì bố mẹ tớ, anh trai tớ yêu tớ lắm. Tớ có việc gì đều dưa cho mẹ tớ cả, tớ vô tích sự lắm ấy ạ. Chính vì thế khi lên Hà Nội học, tớ chẳng biết phải sống như thế nào, chẳng biết phải bắt đầu cuộc sống tự lập ra sao? Hồi năm ngoái, lần đầu tiên sống xa nhà, tớ cũng stress, khủng hoảng nhiều lắm. Tớ cứ nghĩ mình bé lắm. Và luôn mong muốn chỉ ở nhà thôi. Mãi đến bây giờ, đi xa nhà một năm rồi mà tớ vẫn chưa quen được. Cứ lúc nào cũng thấy buồn. Mình nhạy cảm quá nhỉ?
    Ấy thân, cuộc sống của cậu quả thật mệt mỏi và khủng hoảng khủng khiếp. Nhưng ấy đừng bi quan thế nhé. Nào, hãy đứng lên thôi, phải bước qua khó khăn ngày hôm nay thì mới sống tốt ngày mai được chứ! Hì hì, nói thế thôi tớ cũng chẳng dũng cảm gì cả, tớ yếu đuối lắm.
    Tớ mong ấy sẽ mạnh mẽ hơn, và biết tự lo cho cuộc sống của mình. Tớ mong gia đình cậu sẽ thông cảm, quan tâm và yêu thương cậu hơn nữa.
    Tớ mong cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn!
    Cứ thế nhé, can đảm mà sống. Khi viết những dòng này, tớ cũng đang tự nhủ với tớ thế đấy: Can đảm mà sống.
  6. Xau_Nhat_Mang

    Xau_Nhat_Mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hnay mình cũng đã làm được mấy việc . Quan trọng nhất là cái việc gửi nó đi làm thêm chỗ cô H. Công nhận là thấy tội cho nó quá . Mới lớp 10 mà đã vừa đi học lại đi làm chạy bàn thêm như thế , nhưng cũng chẳng còn cách nào khác . Ko như vậy thì sẽ hư hỏng hơn nữa ko cứu được . Bây giờ vẫn vớt được thì vớt, nhưng mà nằm nghĩ vẫn thấy thương nó khủng khiếp . Tội ơi là tội , gia đình thì chẳng ra làm sao cả , thiếu sự yêu thương của mẹ nhưng giá mà nó ngoan ngoãn chăm chỉ thì mình còn có chút động lực với nó. Thật mệt.
    Đã dọn hết đồ từ chỗ trọ về nhà , mình sẽ ở tại nhà mấy hôm chờ đến ngày đi . Mong rằng đừng có thêm chuyện nhức đầu gì xảy ra.
    Tự nhiên thấy sợ cs , sợ fải sống , sống trong cái sự sợ fải sống ntn. Chán , chán , chán.
    Nếu có 1 điều ước bây giờ , mình chỉ xin ước được ngồi trong mâm cơm có ông bà nội này , có bố và mẹ và em P như hồi xưa ya, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Đúng là chỉ ước có lại những giây phút đó thôi.
    Muốn khóc quá. Thật chẳng có ai như mình, ko hiểu sao lại dễ tủi thân đến vậy . Hix. Thế này mà vào trong đó mình sẽ ntn đây. huhu.
  7. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn, mình cũng thấy buồn thật, nhưng hãy cố lên nhé. Chắc bạn là con gái rồi, cuộc sống thế thì đúng là khó chịu đựng, nhưng bạn phải cố lên đấy, có thể cuộc sống sẽ thay đổi nhiều nếu bạn vào đó kiếm được một công việc tốt, kiếm được ít tiền, gửi ra cho ông bà. Đặc biệt sẽ vui hơn nếu bố và em bạn tốt lên, nhưng bạn cũng phải nói chuyện với em bạn để khi bạn xa nó, nó có thể tự lập được, đừng để em bạn trượt ngã nhé, nếu không chắc bạn cũng ngã gục luôn mất.
    Chào, chúc bạn sớm thành công và hạnh phúc!
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    up cho mọi người biết mà chia sẻ
    mình pó...tay
    Hơ... ơ...... ờ
    == thở dài ngao ngán
    cứ nghĩ đời mình đã khổ hóa ra vẫn có người khổ hơn,cám...ơn bạn đã cho mình thấy cuộc sống với mình vẫn đẹp vì trong cuộc sống này mình vẫn chưa là người thiệt thòi nhất,khổ sở nhất ..
  9. Xau_Nhat_Mang

    Xau_Nhat_Mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi thật . CHẳng thể dứt ra để mà đi được . Mình ghét cái gđ mình khủng khiếp nhưng cũng xót nó vô cùng . Như hnay, lại fải suy nghĩ , lại chẳng ngủ được . Mình muốn khóc quá đi. Giá mà bây giờ nhặt được 1 cục tiền thì nhẹ nhõm biết mấy. Bây h nếu khóc mà Bụt hiện ra thì mình sẽ khóc , biết bao lần khóc chỉ thấy sưng mắt mà thôi.
    Từ hôm con bé đi làm , nó ngoan hơn trước , ít ra là mấy ngày này, mình thấy xót khủng khiếp , dù sao cũng mới lớp 10 mà , hồi bằng tuổi nó mình đâu có vất vả thế , hồi đó mình hơn nó bây h nhiều. Thương cũng lại chỉ biết xót trong lòng , chiều để tự đi , tối mình chịu khó căn hết giờ làm đến đón đi bên cạnh cho nó đỡ sợ . Cs thật khó khăn .
    Những lúc thế này , thèm 1 lời động viên , thèm 1 lời khuyên hay chỉ 1 bàn tay bóp nhẹ vào vai an ủi.
    Cũng tại cái GĐ đó mà mình giờ chỉ là 1 đứa ngoài cái bằng PTTH chẳng có bằng cấp gì , nhưng cs với cái GĐ chết tiệt đó thì lại fải tiêu nhiều tiền . Mệt .
    Gần đến ngày mình fải đóng tiền học cho con bé . Mình làm sao bây h , cũng chẳng ít đâu. 700k thì fải . Hiện tại đang nợ tới 4M rồi . Làm saobây h đây. Bế tắc quá .
  10. tung_avts

    tung_avts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đọc bài của bạn , mỗi gia đình 1 hoàn cảnh , mỗi ngưòi cũng có 1 nỗi buồn riêng , mình cũng có nỗi buồn mà chảng biết nói với ai , vi` minh nghĩ chuyện mình thì do minh giai quyết và chắc chỉ có mình thì mới gỡ rối đc . Cố lên nhé .

Chia sẻ trang này