1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngan_ngam, 28/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giundat_1988

    giundat_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi em thương chị quá, chị sắp vào SG rồi thì hãy cố gắng mà sống nhé, xa cái GĐ chết tiệt kia rồi mà.
    Vào trong ấy biết đâu sẽ lại đổi đời thì sao? GĐ mà chị nói đến thì chị cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, vào trong ấy rồi chẳng ai biết chị đang ở đâu sống ở đâu, sẽ chẳng ai có thể đè ép chị đc nữa,và sẽ có 1 cuộc sống khác, cuộc sống mới
    Nhưng cũng đừng vì một điều gì nhỏ nhoi mà mất đi một thứ thật lớn lao của mình chị nhé. Good luck!
  2. Xau_Nhat_Mang

    Xau_Nhat_Mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi cafe với bọn bạn cũ hồi cấp 3 , vui thật nhưng cũng thật tủi thân, chúng nó đều được lo cho từ xe cộ đến việc học hành hay cv, ko có chút gánh nặng nào như mình. Về đến nhà giật mình vì ko thấy xe đâu. Chỉ có bố đi, mình hết hồn , bố mà lại mang đi cắm để cờ bạc thâu đêm nữa thì mình ko còn vay đâu ra tiền chuộc . Thế là từ lúc 10h đến 12h đêm qua mình chỉ biết ngồi khóc cầu trời khấn phật , đến 12h bố về cùng cái xe , mình lau nước mắt thở phào nhẹ nhõm. Hqua bố mà cắm xe chắc mình nhảy sông cho xong.
    Cái P đi làm chỉ mấy hôm đầu còn ngoan bây giờ thì tự do đi chơi với người làm cùng mà lại là con trai. Đúng là hết thuốc chữa
  3. uchino

    uchino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với ấy. Mình nghĩ là nếu ấy vào SG thì chỉ một thời gian ngắn thôi, em ấy sẽ hư hỏng mất. Ấy trong hoàn cảnh nhự vậy mà đã nghĩ được như thế vì ấy còn gánh trách nhiệm đối với người em của mình. nhưng còn em ấy. mình nghĩ cô bé đó cũng đang có cảm giác chán giống như ấy vậy nhưng cô bé đó không có được suy nghĩ như ấy, không có trách nhiệm với ai ngoài trách nhiệm với bản thân. chắc chắn rằng em của ấy cũng có rất nhiều tâm sự, uất ức và buồn chán. nếu ấy bỏ đi lúc này thì em ấy biết trông cậy vào ai và ai sẽ là chỗ dựa tinh thần cho nó. hãy làm bạn của nó hãy để cho nó hiểu nỗi khổ tâm của mình. hãy cho nó thấy sự cố gắng của bạn, cho nó thấy bạn đã vất vả vì nó thế nào và nó là niềm vui cũng như niềm hi vọng duy nhất của ấy. phải làm cho nó nhận ra là nó phải cố gắng, càng khó khăn thì càng phải biết quý trọng những gì đã có và càng phải cố gắng nhiều hơn. giá như bố bạn đọc được những dòng tâm sự của bạn chắc ông sẽ có những thay đổi.
    Chúc bạn gặp nhiều may mắn.
  4. Xau_Nhat_Mang

    Xau_Nhat_Mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Boăn khoăn quá , chẳng biết có lên đi hay ko?
  5. uchino

    uchino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu cảm giác của bạn đã quá mệt mỏi và buồn chán vì hoàn cảnh bây giờ và ấy đang muốn trốn chạy cái gia đình đó cái trách nhiệm đó và chính bản thân mình. nhưng ấy vào trong đó thì sao? hoàn toàn không có một điểm tựa, rồi ấy sẽ thế nào, em ấy ra sao? và liệu ấy có thể dứt bỏ được những suy nghĩ và lo toan về gia đình, về đứa em của mình hay không?
  6. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Ây ở lại ấy có dậy em ấy được ko khi mà ấy mà làm phật lòng nó mà bố ấy biết được , bố ấy sẽ đi lấy con dao và tìm ấy để giết ko? Mấy lần tớ thoát chết vì bố tớ xiên trượt rồi ấy ạ. Tớ ở nhà ức chế nhiều lắm . Rất nnhiều chuyện. Ko đêm nào tớ ngủ ngon. Tớ gần như bị u uất và bây giờ thì tớ cảm giác tâm lý cực tồi , thật sự chỉ muốn chết . Nhưng chưa đến mức đi tự tử , chắc 1 tg nữa là tớ sẽ thế mất. CS quá chán nản.
  7. Xau_Nhat_Mang

    Xau_Nhat_Mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn TYT84 nick bạn lưu trên máy tờ vào post quên kô thoát
  8. Xau_Nhat_Mang

    Xau_Nhat_Mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Thật sự cần vô cùng 1 điểm tựa, để những lúc như thế này có người để mà khóc với người ta . Mình biết mình có bệnh nhưng mình chẳng dám đi khám . Tiền đâu ra đây cơ chứ . Khám xong thế nào cũng là 1 đơn thuốc dài , 1 phiếu xét nghiệm với kết quả chẳng ai mong đợi . Cứ càng nghĩ càng thất vọng càng chẳng muốn sống. Tại sao mình lại ra nông nỗi này chứ . Chẳng hiểu mình làm cái j sai nữa . Tuyệt vọng.
  9. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3
    Chết làm gì? giải quyết được cái gì? tớ ghét nhất những người đổ tội cho cs! Tớ nói thật đấy, ấy hoàn cảnh thật, nhưng ấy còn nghĩ được cho em ấy, không sống cho ấy thì sống cho em ấy đi, đừng nhìn nó ngã mà không làm gì cả, lúc đó thì ấy sẽ lại là người có tội đấy...
    Tiền, không có lúc này, lúc khác sẽ có, cái chính là giữ được mình trong sạch, và tớ tin ấy làm được điều đó....
    Cố lên nào, lúc nào cảm thấy không cố được nữa thì vào đây, sẽ lại cố được....
    Ấy còn nhiều thứ mà, phải không?
    Cố nữa đi, nhé! Chúc ấy thành công!!! Đừng vào SG, không có quan hệ, cái gì cũng đắt đỏ, khó sống lắm... không nói trước được gì cả...
    Nào, hít thật sâu, cười lên một cái vì ít nhất vẫn có người quan tâm chia sẻ với mình...
  10. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    uhm, bao nhiêu lo lắng suy nghĩ, chốt lai là 1 câu chán. Chán thật bây h có lẽ chỉ có cái tin của đỗ ĐH vào h này năm sau thì mới có thể giải toả được hết mọi sự chán nản bây h của mình. Áp lực mình bị áp lực quá lớn, việc thi ĐH với mình thật khủng khiếp nó ảnh hưởng nhiều đến mọi suy nghĩ của mình, bây h mình chẳng nghĩ gì ngoài việc đó. hix chờ đợi khoảng thời gian 1 năm thật là khùng khiếp

Chia sẻ trang này