1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngan_ngam, 28/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cây mỗi hoa . Mỗi nhà mỗi cảnh ... cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng diễn ra như ý mình muốn ,là con người chúng ta chỉ biết vượt qua nó , cố lên bạn à , tận cùng luôn là những điều tốt đẹp nhất , hạnh phúc , niềm vui sẽ đến với bạn nếu bạn biết quí trọng giá trị cuộc sống và cố gắng. Hãy luôn luôn nhắc mình : cam đảm và mạnh mẽ , bạn sẽ làm được ,ok
  2. Xau_Nhat_Mang

    Xau_Nhat_Mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Mình bán xôi trước cửa nhà , 1 quyết định khi nghe mà bạn bè chúng nó cười ngật ngưỡng . Hix. Từ bé đến h có bao giờ thổi xôi đâu .
    Hôm đầu tiên bán hết veo trong vòng nửa tiếng , căn bản rêu rao cả dãy phố , hôm đó người ta thấy mình mở cửa cái là dắt tay nhau đến mua. Lãi được 12k. Chẳng biết đong đếm bốc ruốc , ít thì ngại vì toàn hàng xóm lên cứ fải xới đầy , lóng ngóng rất chi buồn cười .
    Mấy ngày tiếp theo , có hôm cả nhà ăn xôi cả ngày mình rơi nước mắt vì nản vẫn tiếp tục . Thì cũng fải quen khách , thì người ta cũng fải biết chỗ này có hàng xôi , làm sao đông khách ngay được nhỉ,
    Hôm nay hết veo , còn 3 xuất mình để cho em 1 , mình 1 , bố 1 . Thế là dọn hàng . Lãi 18k , tuy cũng chẳng là mấy nhưng vui lắm , vì hết hàng mà , cả ngày nay thấy trong người thật thoải mái .
    Trước chẳng bao h ngủ từ 9h hay 10h nhưng đợt này dậy từ 4h sáng thế là tối ngủ rõ ngon có muốn nghĩ ngợi gì cũng chẳng được. Eo ơi nhưng mà ngại khủng khiếp . Chuông báo thức kêu mà tắt rồi chỉ muốn ngủ tiếp. Vào mùa đông ...hixxx....ngại ghê.
    Cái bọn trẻ con đầu năm đóng tiền học lắm thế ko biết , Nghe nó đọc từng khoản fải đóng mà cảm tưởng như đang tuyến án cho mình ý . Hix. Lại đi vay tiền để cho nó đóng , bố mình vô tư như ko ý , cứ vẫn chỉ ngồi nhà dán chặt mắt vào cái tivi với cái đầu kỹ thuật số đến bữa ăn thì ăn còn ko ăn ngủ nghỉ tại cái ghế . Mới 43t mà cứ như người mất sức . Hết tiền , hết cái để bán nên thế đấy.
    Bà nội mình thì thật là....hix...thế này là mình đang nói xấu cả nhà đấy. Hnay mình ức ko chịu được . hết sạch tiền lẻ bảo bà cho vay tạm để trả lại cũng ky bo ko đưa trong khi cái túi áo mỏng tang của bà tố cáo bà có cả cục tiền lẻ.
    Cuộc đời mình rồi sẽ đi đến đâu đây bán xôi nuôi 1 gia đình 5 người ăn 1 người học .
    Oh My Gob .

Chia sẻ trang này