Chán [red] ôi giời... mới có ngày 2 tết thoai chả muốn kêu ca gì ? dưng mờ cầm lòng ko đặng. Bực mình vì 1 cú điện thoại em kia hỏi han vài thứ.Mình chả thèm nói gì, vì đó là sự suy nghĩ và cảm nhận của riêng mình về con người đó. Mình thấy nó thật nhỏ mọn và hèn hạ ( hèn hạ vì lừa mình )....dưng đó là việc của mình và nó, nên chả nói ra để ảnh hưởng đến qhệ của người khác. Hơn nữa có thể đứng trên góc độ của mình thì mình cho là nó lừa mình, dưng đứng trên góc độ của nó thì nó sẽ cho là chẳng có gì. Dưng mình đã rất quý nó cho nên mình căm thù nó nhiều khi nghĩ nó lừa mình Con zai gì mà còn hàng khô hơn cả mình. Mình đã chẳng nói gì thì thoai, lại đi nói em kia...bực mình . Đã buồn thì chớ, lại đọc được mấy cái dòng tâm sự của ai đó về việc cho cho ...trả trả.... làm mình lại chạnh lòng nhớ anh iu ngày cũ mình đã bao lần xúc phạm anh vì mấy việc như thế. Thực ra thì mình cũng chả hiểu lắm, vì mình chỉ hành động theo cảm tính của mình thoai. Dưng tất cả mọi người đều bảo rằng là việc mình đã xúc phạm nặng nề tới lòng tự trong của anh ....đến giờ mình vẫn chưa hiểu.... và ko hiểu ........ko biết đến bao giờ mình mới có thể hiểu......chán
Ko muốn viết trong blog nữa,vì mọi người đang kêu gào nhiều quá roài,tối nay lại viết nữa cho anh thì chắc em sẽ bị bội thực vì lườm nguýt mất . Em cũng biết là ko nên, dưng đôi khi ko biết làm sao để dừng lại cái ko nên ấy. Mọi người mắng mỏ nhiều em cũng xót xa...nhưng nhớ vẫn là nhớ thôi....làm sao bây giờ . Giữ trong lòng thì thấy khó chịu lắm, mà nói ra thì..... mệt mỏi ! Em tưởng rằng xa rồi sẽ quên Ngày tháng cứ không là kỉ niệm Và anh cũng chưa 1 lần hẹn ước Ta có gì mà phải nhớ đến nhau Anh có gì ràng buộc đến em đâu Quên tưởng dễ vậy mà sao khó quá Tối nay vô tình ngó thấy 1 cái ảnh của anh ngồi nhìn 1 hồi rất lâu...rất lâu.....Anh chẳng có gì thay đổi mấy, có lẽ già hơn tí Mải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền mà, ko già mới lạ anh nhỉ Vẫn có cái cảm giác thích sờ vào lông mày của anh mắt và lông mày của anh cuốn hút em 1 cách đặc biệt ...em thích nó, thích lắm ấy. Lúc nãy ngồi uống trà, thực ra em chả nên ngày ngày đến đó cho dù là cái chỗ đó ko phải do em nghĩ ra. Mỗi lần nhìn cái chỗ cạnh quán trà ấy em lại nhớ đến anh......nhớ đến kn vui vẻ ít ỏi của mình. Rồi lại chạnh lòng nhớ 1 câu than thở của anh "........" ở cạnh em chả có ngày nào anh vui vẻ nhỉ em chẳng biết làm gì ngoài việc làm anh mệt mỏi và căng thẳng thêm vì mấy cái trò đỏng đảnh của mình http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/09/05F5E2A9/
" Idle for : 7hours, 34 minuter " là stt của ngày hôm nay. Chiều lang thang chụp được mấy cái ảnh, tư dưng thấy thích thích cái này mình đặt tên cho chùm ảnh đó là Trêu hoa ghẹo nguyệt Bạc bẽo !! Chụp cũng được khá nhiều hoa dưng ko ưng ý lắm. Ko sao, hôm nay cũng mới là ngày đầu tiên mình đầu tư cho vụ chụp ko phải người này mà . Hi vọng dần dần sẽ chụp đẹp lên