1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÁN

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi nhatthanh_ses, 04/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy chán như con dán hị hị
  2. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Vừa đá bóng về!
    Treo cuần vào cái cây có tổ kiến!
    Mặc cuần vào bị kiến cắn sưng hết cả mông!
    Chán thế
  3. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ khai hết ra đi, chả lễ trong quần bác có mỗi cái mông thôi sao
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7...........chán ........đi cafe về chán............hờ hờ dưng đi ô tô nhá ......dưng ..........đi với đứa củ chuối
  5. Rockdieucay

    Rockdieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.895
    Đã được thích:
    0
    Kin - Chuối cơ đấy
  6. chikxongsoc

    chikxongsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là cực kì chán !
  7. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chán như **** ấy, suốt ngày học với chả hành. Lâu lắm rồi ko được đá bóng. Cứ tình trạng này chắc là đầu to chân teo mất... Chánnnnnnnnnn !
  8. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Chán vì ko đc đi chơi
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chán vì nói chả ai nghe!!!!!!!!!
  10. haphuong_il34

    haphuong_il34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nói chán thế thì ai ma có thể nghe được cơ chứ.Chẳng lẽ cứ ngồi đấy ma kêu suốt ngay đươc sao.
    Đời còn nhìu thứ để ma vui lắm.Và nhiều khi đờ rất dở nhưng vẫn phải niềm nở đấy thui.Tôi đây,lạc quan yêu đời lúc nào cũng cười nói,ai bên cạnh tôi cũng sẽ luôn yêu đời.Đã chán mà lại hay ngồi với người chán thì chết đi còn hơn,ngồ đấy ma ca cẩm nỗi j.
    Tôi có một lần chán nhất là không cưới được người mình đã yêu,người ta bỏ tôi mà đi.Không theo ai(người ta nói thế thì bít thế chứ làm sao mà chắc được) và cũng chẳng muốn bên tôi.Hận người ta cả thời thanh xuân mất thui...

Chia sẻ trang này