Chán.... Có bao giờ bạn muốn từ bỏ để dừng lại không? là con trai không nên có suy nghĩ đó, nhưng quả thực là chán như con dán, du ở cơ quan mình luôn là mẫu người điển hình tiểu biểu, nhưng thẳm sâu trong lòng chẳng ai hiểu mình cần gì và muốn gì, ngày càng chán hơn,, các công việc cuộc sống đã làm mình sắp quỵ gối vì mệt mỏi, thuê nhà cửa, kinh tế, sống càng ngày càng cô độc....
Mình cũng vậy. Tự dưng cảm thấy buồn, chán. Mình biết tại sao... nhưng mình không muốn nghĩ đến điều đó nữa... Giọt nước mắt em rơi, khi anh nói lời chia tay....
Hahaha trả lời cứ như có nhiều kinh nghiệm lắm ý. Tớ chưa có vẫn thấy vui mà. Quan trọng là suy nghĩ ở mình thôi. Đừng có suy nghĩ nhiều lại khổ, đâm ra dằn vặt. Mình cũng có ko ít việc để suy nghĩ nhưng việc j đến sẽ đến thôi đâm ra đầu óc lúc nào cũng thoải mái Cố lên nào. Con trai fải mạnh mẽ lên.
Em thì ngày xưa chán do ko có j để làm Giờ đi học , đi làm , ĐI GIÚP ĐỠ BẠN BÈ ... cảm thấy vui lên nhiều ... ăn khỏe hơn nữa :
Lẻ loi và cô đơn là yếu tố dẫn đến cô độc,,bạn tham gia các hội, clb xẽ đỡ chán hơn, biết đâu có nhiều cơ hội mới.