1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FullMoon108, 10/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FullMoon108

    FullMoon108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chán................

    Quen nhau 7 năm...đám hỏi xong...chỉ còn chờ vài tháng nữa là đám cưới. Vậy mà mỗi lần giận nhau là la lên "Chia tay đi!! Không cưới hỏi gì hết!!!". Mặc dù sau đó đã hứa với nhau là không bao giờ nói những điều mình không mean. Con gái mà...nghe thấy vậy sao đau lòng quá. Không phải lần thứ nhất, không phải lần thứ hai, thứ ba...vậy mà bữa nay lại nói (giọng tỉnh bơ..) "Tôi không yêu bà nữa. Khỏi đám cưới đi!!!". Chuyện ở với nhau 1 đời 1 kiếp mà làm như chuyện đùa, thích thì cưới, không thích thì thôi. Tự nhiên có cảm giác mìng chẳng là cái gì hết....vui thì ở, không vui thì đi. Có lẽ quen nhau lâu quá nên cảm tình nhạt như nứơc ốc sao...... Nếu không yêu sao không nói từ sớm...để phải chờ 7 năm...để phải lở dở lang dang.... Nếu đã mở miệng nói không yêu thì có lẽ chẳng nên níu kéo làm gì. Đã nói tình cảm đã hết, cưới về 5 bữa nửa tháng cũng dắt nhau ra tòa li dị.Có đau lòng cũng phải dứt khoát...chỉ khi nào tôn trọng mối quan hệ này...chỉ khi nào coi chuyện ở với nhau cả đời là quan trọng, không thể mở miệng ra là nói "không yêu...cưới cái quái gì.."..có lẽ mình phải dứt khoát...dứt khoát thôi....quen được bỏ được mà..7 năm thì đã sao....Không còn trẻ để xông pha kiếm 1 người khác nhưng cũng không thể ở như vậy...phải quyết định và dứt khoát ........................
  2. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    7 năm ...
    Người đàn ông đó không xứng đáng để lấy
    Người đàn ông muốn lấy 1tháng 2 tháng quen nhau đã đòi cưới ầm ĩ lên rồi
  3. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    chán, đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở là thế đó
  4. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nào cũng thấy bon chen, nói thì hay nhưng làm rất dở. Hình như có vấn đề về não thì phải
    Được baron282 sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 11/08/2009
  5. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu sao chuyện cưới xin ở với nhau cả đời mà lại nhẹ nhàng thế nhỉ...thik thì cưới kh thik thì thôi........pó tay.
  6. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    :( Tự nhiên làm mình thấy chạnh lòng quá đi à? Đúng là cũng đã từng 1nghin lần mở mồm ra nói n hững câu như thế. " anh cút ra khỏi cuộc đời em đi", "anh biến cm anh đi", "đ'' bao giờ tao cưới 1 thằng như mày đâu" , bờ la bờ la bờ la.......... XOng rồi lại quay về, lại không thù dai những mà nhớ rất là lâu. :( Cứ thế nên thành ra mới có 1 n ghìn lần cái kiểu chia tay rồi lại quay lại rồi lại chia tay. Thế nên cứ nói chia tay n hững trong lòng vẫn phòng thủ lúc nào đó lại về với nhau. Và hình như là thật tâm cũng chưa nghĩ đưọc sẽ làm lại thực sư sau quãng thời gian 4 năm......
    Nhưng mà ý, nếu thật sự ko còn tình yêu thì ko cưới, nhất định không được cưới nhé. Đời còn dài, dài lắm ý nên 7 năm chẳng là gì quá đến nỗi mà ko vượt qua được đâu. Thà yêu nhau 7 tháng rồi cưới nhau để hạnh p húc cả đời còn hơn ôm cái tình yêu 7 năm và rồi khổ cả quãng đời còn lại.
    Nhé ! CỐ lên ! Lấy chồng hạnh phúc hoặc không lấy ! ;)
  7. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Chán, với loại đàn ông như thế lấy nhau về chỉ tổ làm khổ mình mờ thôi. Bây giờ thì ko còn sớm để kiếm tìm 1 người mới nhưng cũng ko việc gì phải thế. Sẽ có nhiều người tốt hơn đến với mình.
  8. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ra chợ mà mua mấy tàu lá chuối, lót tay dắt nó ra khỏi cổng nhé.
  9. muahoade

    muahoade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Các Kụ đã bảo rồi : " Nóng giận mất khôn ". Cấm có sai bao giờ.Nhìn chung iu nhau bằng đấy năm, tính như thế nào biết rồi.
    Suy xét đánh giá tình hình, vứt đi thì dễ chứ.... thì khó lắm.
    Tốt nhất 1 lúc nào bình tĩnh nên nói chuyện thẳng thắn với nhau.
  10. FullMoon108

    FullMoon108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cũng nghĩ chắc giận nên nói vậy...thôi xí xóa cho xong...nhưng chẳng lẽ lúc nào cũng vậy...phải biết rút kinh nghiệm chứ, nhất là biết mình mind thì cũng nên sửa đổi chứ. Trăm lần như một. Hở có chuyên gì là lại đe dọa bỏ nhau. Lần này cũng muốn thẳng thắn với nhau, nhưng nghĩ lại đã nói thẳng không yêu nữa, sao mình vẫn phải tò tò đi theo van xin tình yêu làm gì (có yêu đâu mà van )....haizzzz...chán....tiếc cái 7 năm ngu si....

Chia sẻ trang này