1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kesitinh88, 16/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kesitinh88

    kesitinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chán...

    Anh cảm thấy chán hơn bao giờ hết. Chả lẽ tất cả những gì anh làm, những gì anh ở bên em cũng không đủ làm em lay chuyển. Chẳng nhẽ những chuyến đi, những quán cafe, những kỉ niệm ngọt ngào cũng khiến em thấy vô cảm sao. Chả lẽ trái tim yêu em cuồng si cũng không khiến em thấy yêu anh hơn sao. Anh mệt mỏi và tuyệt vọng. Anh thấy chán tất cả. Anh sock rất nhiều lần khi em nói chúng ta dừng lại đây nhé. Anh chán lắm. Anh không biết sẽ phải sống ra sao nữa.

    Anh cảm giác như trượt dài, cảm giác như rơi vào một hố sâu vô vọng. Rơi mãi, rơi mãi. Anh không thể trở lại bình thường. Anh không thể ngừng nghĩ về em. Anh luôn tự nhủ ngày tháng trôi đi anh sẽ quên em, nhưng anh không thể. Anh tìm mọi cách để quên em nhưng chẳng thế được. Anh không thể hiểu và control được mình.

    Anh không thể hiểu nổi em. Em lúc ngọt ngào nhẹ nhàng, lúc lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ. Anh không biết mình phải làm gì đây nữa.
  2. kesitinh88

    kesitinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh sống vô vọng, không điểm tựa, không gì hết. Sống như một xác chết không hồn. Anh chả muốn làm gì nữa. Chỉ quanh quẩn nhớ tới em ngay cả trong giấc mơ của mình. Chả lẽ chuyến đi định mệnh ấy đã thay đổi tất cả.
    Từ khi gặp em, anh đã xây dựng lên những giấc mơ, những plan ngọt ngào nhất. Anh đã mơ về những ngôi nhà và những đứa trẻ. Anh ngày nào cũng mong gặp em, được nhìn thấy em, được nghe em nói. Nhưng em ngày càng xa anh, ngày càng đẩy anh xa em, ngày càng gượng ép mỗi khi gặp anh, nụ hôn với anh cũng ngày càng nhạt toẹt, vô hồn.
    Em luôn nhìn xa xăm không nói gì. Tại sao em không tâm sự với anh, không nói với anh tại sao em như thế. Em chỉ trả lời anh bằng sự im lặng. Sự im lặng đáng sợ nhất trên thế giới này.
    Sau bao năm sống tự do, lang thang, khi gặp em anh muốn một cuộc sống bình yên, ổn định. Cảm giác bình yên đấy chẳng được bao nhiêu. Tình yêu ấy chẳng được bao nhiêu.
    "Dừng" câu nói từ đôi môi anh yêu dấu, giống như một nhát dao chém mạnh, chém liên tục, chém nát anh ra thành từng mảnh. Từ mà anh nhớ như in, dù trải qua nhiều ngày rùi, nhưng anh cảm giác như nó từ hôm qua.
    Anh lại trở thành một kẻ thất bại, một kẻ thất bại thảm hại. Anh chẳng còn đủ tự tin để nghĩ về mọi thứ. Cuộc sống quanh anh giờ nhạt nhẽo vô vị đến đáng sợ. Anh không thiết làm gì, không thiết đi đâu, không nghĩ gì khác ngoài em.
    Được kesitinh88 sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 16/08/2009
  3. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    sao bác lại nói hết lòng e ra đây thế này...hay là tình cảnh nó đưa đẩy giống nhau nhỉ...85tr dân Vn và hơn 50,35 là nữ giới ko phải xoắn bác ạ (đọng viên bác thế thui chứ e cũng...)
  4. kesitinh88

    kesitinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng ngồi khóc rất lâu, anh cứ hy vọng giọt nước mắt sẽ làm anh làm bớt nỗi đau, nỗi thương nhớem. Đã rất lâu rồi anh không khóc. Nhưng nước mắt trong góc tối của căn phòng nhỏ bé của anh cũng không khiến anh đỡ hơn. Anh chỉ muốn tìm em, gọi điện cho em, muốn bên em, ôm chầm lấy em. Nhưng rồi anh không dám làm, anh sợ em lại phải nghĩ ra một lý do gì đấy để từ chối anh. Anh thấy mình hèn nhát, luôn phải sống trong sự sợ hãi, sự lo lắng,sự nhớ nhung.
    Được kesitinh88 sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 16/08/2009
  5. belongmyself

    belongmyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cứ khuyên ngưòi ta ko tảo xoắn đi. Mình thì thế nào
    @ chủ top: Đúng là có cảm giác yêu một người đến chết đi được. Nhưng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Rồi sẽ qua thôi...
  6. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    e á gái bu như j ý chẳng qua e kiêu thôi he he...nhưng đã yêu thì...chẹp chẹp y như cái title của e luôn
    @chủ thớt: hình như bác hơn e 1t...ngta đã ko chọn mình thì hãy vui vẻ nhìn ngta hp từ xa...
  7. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Sến quá..chết mất. Cứ sống hết mình, yêu hết mình đi em ạ, cứ giãi bày hết ra cho lòng thanh thản ==> để rồi có lý do để mà quên cô ta. Cuộc sống dạy cho chúng ta rằng, ko phải cái gì mình thích là cũng về phần mình, đơn giản thượng đế tạo ra những mảnh ghép..để ghép lại với nhau.
    1st 2nd 3rd
    TY là một hành trình tìm kiếm.
  8. hungla85

    hungla85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    trời.giống hoàn cảnh của mình ghê,nhưng mình ko quỵ luỵ như bác chủ.Hazz!!! rõ khổ
  9. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    ủy mị và quá yếu đuối
    đứng lên tìm người khác đi cậu
  10. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    khi yêu là nó thế mà các bác.........luôn muốn đc ở bên người mình yêu,muốn những điều tốt đẹp nhất đến với người mình yêu nhưng càng làm thì người ấy càng xa........
    mạnh mẽ lên bác chủ top......cuộc sống còn dài,còn nhiều thứ đang chờ đợi trước mắt.....ra dáng đàn ông lên chứ....cứ như thế này thì làm chỗ dựa đc cho ai.

Chia sẻ trang này