1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chán

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vam, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    chán

    Gần như cả ngày online, chỉ để chờ 1 người...
    Nhìn cái list bao nhiêu người, duy chỉ có 1 người là ko bao giờ thấy... chẳng biết phải làm sao nữa
    Giữa lúc đang thi mà lại nghĩ linh tinh quá! Là con trai mà phải thế này cũng tệ...
    Chán quá! Mãi vẫn ko thấy ai cả
    Cũng chả biết viết gì nữa




    Let the music heal your soul!!
  2. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    1 ngày ! ngày đã wa ! ôi 1 ngày ! ngày chóng wa ! 1 chiều ! 1 ngày âm thầm đã ...đã trôi đi không còn gì...1 ngày ...ngày đã wa... ôi từng ngày ! từng xót xa ...chán... !!! 1 cảm giác khó tả nhưng nó cứ đeo bám mãi, không buông tha.
    It's hard to make the things i did undone
  3. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến từ chán thấy buồn ,cứ buồn chán thì cả đời chẳng hết!!!!!!!Thời gian có lẽ là liều thuốc tốt nhất cho tất cả mọi thứ bệnh tâm lý!!!!!!!!!!

    Của Cesar cũng trở về với Cesar
  4. Rosita

    Rosita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hichic anh ơi sao mừ tâm trạng thế, tội nghiệp anh iu wá
    thôi cố gắng thi cử xong xuôi đi rồi lên mây vẫn chưa muộn mừ, hehe
    I bet U could,I know U should.
    Realize it's over so U would...
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Cả một ngày online, chờ mãi chẳng thấy phu nhân lên. Bùn quá vam nhỉ?

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  6. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hahaha...thật là dồng cảm bác Vam ạ!!!
    Bác xem thế nào chứ có khi em ý change nick rồi cũng nên!
    Khổ,rủ đi uống rượu thì không đi,"nhất tuý giải thiên sầu",quên hết ngay thôi.

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  7. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Bao lần quyết tâm, nhưng chỉ được 1 lúc....Ôi chán!!!!!!!!
    Who Give Me The True Love?
  8. Cascadeur

    Cascadeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đáng chán. Cuộc đời thật đáng chán.
  9. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    chán thật cái gì cũng chán thi chán đợi cũng chán , hôm nay thi phải phấn thằng thầy nó chốn không dạy chắc móm quá lấy đâu ra 100k đây
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, sao ai cũng chán dzậy??? Đừng vậy mà...

    Always keep smiling !!!

Chia sẻ trang này